Cắn lưỡi kẻ tấn công tình dục mình để có bằng chứng

07/02/2015 - 14:09

PNO - PN – Mười năm trước, Adele Barber (29 tuổi) ra tòa với tư cách nạn nhân của một cuộc tấn công tình dục, nhưng thẩm phán cho rằng không đủ bằng chứng để kết tội bị cáo. Lần này, có đã cắn vào lưỡi kẻ cưỡng đoạt mình để...

edf40wrjww2tblPage:Content

Adele Barber tâm sự về nỗi đau bị tấn công vào mười năm trước:  “Tôi rất hoảng loạn. Tôi còn rất trẻ và ngây thơ, tôi đã không đi báo cảnh sát ngay nên họ không có đủ bằng chứng”.

Can luoi ke tan cong tinh duc minh de co bang chung

Adele Barber và kẻ tấn công bị cô cắn đứt lìa mẩu lưỡi - Ảnh: Mirror

Tháng Giêng vừa rồi, trên đường về nhà vào lúc 5 giờ chiều, Adele bị Ferdinand Manila (28 tuổi) tấn công. Lần này, cô quyết phải lấy được bằng chứng và chứng minh rằng cô không đồng thuận cho hắn sờ vào người mình. Cô quyết làm cho kẻ tấn công phải trả giá và không ai có thể tấn công cô một lần nào nữa.

Adele kể lại Manila đã ép cô vào tường, khi hắn bắt đầu sờ soạng và hôn cô, cô cắn mạnh vào lưỡi hắn làm đứt lìa ra một mảnh: “Tôi chỉ muốn có ADN và làm hắn đau để hắn thả tôi ra, tôi không nghĩ là tôi có thể cắn đứt lìa lưỡi hắn, chỉ nghĩ rằng phải làm gì để lấy được mẫu ADN trong răng mình”.

Ban đầu, mọi việc không diễn ra như Adele suy tính. Khi bị cắn, Manila, một kẻ bệnh tâm thần lại càng bị kích thích, tỏ ra thích thú và càng tấn công cô mạnh bạo hơn. Nhưng Adele đã cương quyết chống trả và thoát ra khỏi tay hắn.

Sau đó cô chạy ngay về nhà với mẩu lưỡi trong miệng và gọi điện thoại cho cảnh sát trước cả khi cô kể cho chồng nghe chuyện gì xảy ra.

Cảnh sát khuyên cô nhả mẩu lưỡi vào một cái bát đã tiệt trùng. Kết quả là họ đã tìm thấy ADN trùng với Manila, kẻ đã tấn công một phụ nữ 55 tuổi khác cùng ngày. Hắn bị bắt vào hai tháng sau.

Can luoi ke tan cong tinh duc minh de co bang chung

Việc Adele Barber công khai danh tính và kể lại câu chuyện hai lần bị tấn công tình dục trong vòng 10 năm là kinh nghiệm cho nhiều phụ nữ cùng cảnh ngộ - Ảnh: Metro

Chính phủ ước tính có 85.000 phụ nữ bị cưỡng hiếp hàng năm tại Anh và Wales, nhưng có đến 28% không bao giờ báo cáo sự việc cho cảnh sát.

Cô Barber khuyên: “Hãy đi thẳng đến sở cảnh sát, lấy được càng nhiều bằng chứng càng tốt”.

Cô tâm sự kẻ tấn công cô lần đầu đã làm cô không vào nổi trường đại học vì không thể tập trung học tập. “Nhưng tôi không thể sống mãi trong sợ hãi. Nếu không bạn sẽ để cho kẻ tấn công mình thành kẻ chiến thắng”.

THỦY TRÚC
(Theo Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI