Bùn lầy cản trở công tác cứu hộ sau lũ lụt từ vụ vỡ đập thủy điện tại Lào

29/07/2018 - 12:00

PNO - Lực lượng cứu hộ vẫn chiến đấu với bùn và nước lũ ở miền nam Lào để tìm những người sống sót sau vụ vỡ đập thủy điện, làm ngập lụt nhiều ngôi làng.

Sau sự cố vỡ đập thuỷ điện, số người chết và mất tích vẫn chưa thể thống kê hết, vì sự phức tạp của hoạt động cứu hộ.

Người đứng đầu nhiệm vụ cứu hộ sự cố, Kumriang Authakaison, cho biết rằng tính đến ngày 28/7, 123 trường hợp được xác nhận mất tích, số người thiệt mạng có thể thấp hơn thống kê ban đầu.

Tuy nhiên, thư ký ủy ban tỉnh Attapeu, Meenaporn khẳng định vào hôm 27/7 “chúng tôi chưa thể tìm được 1.126 người”.

Bun lay can tro cong tac cuu ho sau lu lut tu vu vo dap thuy dien tai Lao
Một cư dân trở về ngôi nhà của mình ở quận Sanamxai thuộc tỉnh Attapeu, sau khi nước lũ rút đi.
Bun lay can tro cong tac cuu ho sau lu lut tu vu vo dap thuy dien tai Lao
Cha mẹ mang theo con cái chạy lũ sau khi đập Xepian-Xe Nam Noy bị vỡ.
Bun lay can tro cong tac cuu ho sau lu lut tu vu vo dap thuy dien tai Lao
 
Bun lay can tro cong tac cuu ho sau lu lut tu vu vo dap thuy dien tai Lao
Nhân viên cứu hộ từ Thái Lan giúp hỗ trợ giải cứu người bị nạn.
Bun lay can tro cong tac cuu ho sau lu lut tu vu vo dap thuy dien tai Lao
Một nhóm trẻ em ăn cháo bên trong trường trung học Sanamxai, một trong những trung tâm sơ tán ở tỉnh Attapeu, Lào.

Hàng ngàn người hiện vẫn đang trú tạm trong các nơi lánh nạn, chờ đợi tin tức về những người thân, hàng xóm mất tích.

Con đường chính từ trung tâm thành phố Attapeu đến các địa điểm sơ tán vẫn ngập chìm trong bùn trơn và đầy các vết nứt, hố sạt.

Mặt khác, nhiều cầu gỗ tại khu vực quá nhỏ đối với xe tải cung cấp vật tư viện trợ.

Hầu hết các vật phẩm cứu trợ được vận chuyển từ thủ đô Vientiane đến Attapeu, sau đó trực thăng phân phối, vì nếu di chuyển bằng đường bộ sẽ mất khoảng hai ngày mới đến nơi trú ẩn của các nạn nhân.

Các cơ quan thông tấn địa phương cho biết khoảng 6.600 người bị mất nhà cửa sau cơn lũ. 

Nhiều người vẫn còn mắc kẹt trong các khu vực bị ảnh hưởng, chờ đợi sự giúp đỡ từ giới quan chức và tình nguyện viên từ các nước khác nhau như Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam và Thái Lan. Tuy nhiên, một số khu vực hầu như không thể tiếp cận do bùn ngập sâu.

Bun lay can tro cong tac cuu ho sau lu lut tu vu vo dap thuy dien tai Lao
Trường Trung học Sanamxai trở thành nơi trú ẩn tạm thời cho các nạn nhân bị ảnh hưởng. Hơn 1.300 người phải sống cùng nhau trong các lớp học nhỏ.
Bun lay can tro cong tac cuu ho sau lu lut tu vu vo dap thuy dien tai Lao
Một người mẹ cho con ăn tại trường trung học Sanamxai, chờ tới khi nước rút để quay trở về nhà.
Bun lay can tro cong tac cuu ho sau lu lut tu vu vo dap thuy dien tai Lao
Các vật dụng cứu trợ được trực thăng đưa đến Trường Trung Học Sanamxai.
Bun lay can tro cong tac cuu ho sau lu lut tu vu vo dap thuy dien tai Lao
Một nhân viên hỗ trợ từ Hội Chữ thập đỏ Singapore giúp phân phối nước.
Bun lay can tro cong tac cuu ho sau lu lut tu vu vo dap thuy dien tai Lao
Trẻ em từ nhiều gia đình tụ tập cùng nhau trong các lớp học nhỏ tại Trường Trung học Sanamxai, dùng chung nhà vệ sinh, nước uống và nguồn thực phẩm.

Linh La (Theo CNA, Bangkok Post, AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI