Bỗng dưng nghiện phô mai và chửi thề sau khi phẫu thuật

17/03/2015 - 12:45

PNO - PN - Sau khi phẫu thuật và ở trong tình trạng hôn mê suốt 9 giờ, cậu bé Kai Thomas, 15 tuổi, ở Chesterfield (Anh) tỉnh lại và như thành người khác, khi nghiện ăn phô mai, và liên tục… chửi thề.

edf40wrjww2tblPage:Content

Kai Thomas đột nhiên bị chảy máu não đe dọa mạng sống hồi tháng Sáu năm ngoái. Bác sĩ ở Bệnh viện trẻ em Sheffield quyết định phẫu thuật đầu cho Thomas.

Bong dung nghien pho mai va chui the sau khi phau thuat

Kai Thomas trong lúc điều tri ở bệnh viện

Cuộc phẫu thuật kéo dài sáu giờ thực sự là chuộc chiến cam go để giành giật mạng sống cho cậu bé. Để Thomas hồi phục sau phẫu thuật, các bác sĩ quyết định cho em ở trong tình trạng hôn mê suốt 9 giờ.

Di chứng từ cuộc phẫu thuật là sau khi tỉnh dậy Thomas không thể đi lại và nói năng. Tuy nhiên, điều này được cải thiện sau vài tuần.
Kỳ lạ thay, từ đó, Thomas lại bị mắc chứng nghiện phô mai và… chửi thề. Cậu bé thậm chí còn cho cả phô mai vào ngũ cốc để ăn.

Mẹ của Thomas cho biết bà đã không nhận ra được con mình. Từ một cậu bé ngoan, có hành vi cư xử đúng đắn, Thomas giờ liên tục chửi thề, trở thành nỗi kinh hãi của mẹ.

Bong dung nghien pho mai va chui the sau khi phau thuat

Kai Thomas và mẹ khi còn ở bệnh viện

Bong dung nghien pho mai va chui the sau khi phau thuat

Kai Thomas hồi phục sau phẫu thuật

Các bác sĩ cho biết, đó là phản ứng hoàn toàn bình thường sau phẫu thuật não và bị hôn mê. Các bệnh nhân có thể thay đổi về cảm xúc, nhận thức và cách cư xử, không trường hợp nào giống trường hợp nào.

Nhưng trong khi các chuyên gia có thể giải thích được về chuyện chửi thề (hay ngôn ngữ) của Thomas, thì không ai hiểu được tại sao cậu bị mắc chứng nghiện phô mai.

ĐỨC ANH
(Theo Independent)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI