Bố cứu con trai đuối nước cho tới hơi thở cuối cùng

07/07/2017 - 09:31

PNO - Cậu con trai nhỏ mới chập chững biết đi, nhưng không may rơi xuống sông. Để cứu con, người bố đã dùng hết sức bình sinh để đưa con lên bờ, rồi trút hơi thở cuối.

Chứng kiến những gì xảy ra buổi chiều hôm 2/7 tại thị trấn Phong An, thành phố Kim Hoa, Trung Quốc, ông Xúy kể lại: Vào khoảng 2 giờ chiều, ông nghe thấy tiếng kêu "Aaaa" chói tai. 

Bo cuu con trai duoi nuoc cho toi hoi tho cuoi cung
 

Nhà ở gần sông nên ông Xúy chạy ra xem nhưng không nhìn thấy gì bất thường. Cả khúc sông rộng vài trăm mét, sâu không nhìn thấy đáy, nước vẫn cuồn cuộn chảy xiết.

Một lúc sau, có người vào nhà gọi ông Xúy báo có người đuối nước. Ông Xúy lại một lần nữa chạy ra xem, quả nhiên có một đôi tay đang nâng vật gì đó hấp hối giữa dòng nước.

Do không biết bơi, ông Xuý không giúp được gì, chỉ có thể tức tốc chạy đi gọi người đến cứu.

Lúc mọi người đến nơi đã thấy một đứa bé nằm trên bờ, và một người đàn ông đang nằm trên mặt đất, thở không ra hơi vì kiệt sức.

Thấy vậy mọi người mau chóng xúm lại, sơ cứu nhanh, lau khô người cho em bé. 

Bo cuu con trai duoi nuoc cho toi hoi tho cuoi cung
Mọi người tập trung cứu em bé trong tình trạng nguy kịch.

Ai cũng lo chăm sóc cho em bé mà quên mất người đàn ông kia cũng đang trong tình trạng nguy kịch. 

Đến lúc quay sang, người đàn ông đã bất động và tắt thở từ bao giờ.

Theo điều tra của công an thành phố Kim Hoa, người đàn ông gặp nạn có tên là Dương Thịnh Chung.

Vào khoảng 2 chiều ngày hôm đó, anh Chung dẫn con trai 13 tháng tuổi ra bờ sông cùng câu cá. Do mới biết đi, lại không cẩn thận, nên bé trai không may bị rơi xuống nước.

Khả năng bơi của anh Chung rất tốt nhưng vì để giữ cho con an toàn, anh đã hết sức bình sinh để giữ con ngoi lên khỏi mặt nước. 

Bo cuu con trai duoi nuoc cho toi hoi tho cuoi cung
Em bé được chăm sóc tại bệnh viện.

Suốt 10 phút, anh vắt toàn bộ sức lực như thế mới có thể đưa con lên bờ an toàn.

Giữ được tính mạng cho con, nhưng không may, anh Chung không qua khỏi vì kiệt sức.

Hiện giờ bé trai đang được chăm sóc tại bệnh viện thị trấn Phong An.

Mừng vì em bé được bảo toàn tính mạng, nhưng gia đình vẫn không hết thương xót trước sự ra đi của anh Chung.

Câu chuyện cảm động này nhanh chóng được lan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung Quốc.

Vô số người rớt nước mắt, sự xót thương và cảm phục trước sự hy sinh lớn lao của cha dành cho con.

Cha Chi (Theo Sina)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI