Bộ ảnh cưới con gái dành tặng người mẹ góa làm lay động trái tim triệu người

26/10/2018 - 12:17

PNO - Trong bộ com-lê lịch lãm, cô con gái thế chỗ cha, đứng cạnh người mẹ 63 tuổi để thực hiện bộ ảnh cưới mà bà chưa bao giờ nghĩ đến. Bộ ảnh khiến hàng triệu người dùng internet xúc động.

Người phụ nữ ở Thập Yển, Hồ Bắc, cho biết cha cô qua đời hơn 20 năm trước và chưa bao giờ chụp ảnh cưới cùng mẹ cô, điều mà nhiều cặp vợ chồng ở vùng quê nghèo khổ của Trung Quốc chẳng thể nghĩ đến.

Người phụ nữ 28 tuổi, với danh xưng Ma Er, nói: “Bây giờ khi lớn lên, tôi có thể đảm nhận nhiệm vụ này”.

Bo anh cuoi con gai danh tang nguoi me goa lam lay dong trai tim trieu nguoi
Cô con gái quyết định thế chỗ cha để chụp ảnh cưới cùng mẹ.

Người cha mất năm 1997 khi cô con gái út mới tròn 7 tuổi và người con trai cả 17 tuổi. Mẹ của cô là bà Chen Zhaolian, dù không biết đọc biết viết, vẫn cố gắng nuôi dạy hai đứa con bằng cách làm nghề quét đường, thu gom chất thải.

Ma Er kể: "Mẹ tôi đã làm việc rất chăm chỉ để nuôi dạy chúng tôi".

“Mỗi người phụ nữ đều muốn mặc chiếc váy cưới đẹp. Nhưng mẹ tôi đơn giản không bao giờ có cơ hội. Vì vậy, tôi quyết định làm điều đó cho mẹ. Tôi đã lên kế hoạch này trong nhiều năm”.

Vì vậy, vào cuối tháng 9, cô đã đưa mẹ đến một studio ảnh. Trong cả bộ ản, bà Chen trông rất lo lắng vì đây là lần đầu tiên bà trang điểm.

Bo anh cuoi con gai danh tang nguoi me goa lam lay dong trai tim trieu nguoi
Bà Chen rất lo lắng vì đây là lần đầu bà trang điểm.

Bà mặc một chiếc váy cưới màu trắng trong khi con gái cô mặc bộ đồ màu nâu nhạt. Chen Zhaolian rơi nước mắt khi được cô con gái trao cho một bó hoa.

Buổi chụp hình kéo dài khoảng ba giờ. Người mẹ và con gái chọn 40 bức ảnh đưa vào album.

Ma Er nói thêm, trong vài năm đầu sau khi cha cô qua đời, mẹ cô thường khóc thầm mỗi đêm.

Người mẹ, trụ cột duy nhất của gia đình, thường bị dè bỉu bởi người đi bộ trong khi bà thu gom chất thải.

Ma Er nói, cô học chăm chỉ ở trường cấp hai, cố gắng làm hài lòng mẹ cô. Sau đó, cô được nhận vào một trường đại học đáng mơ ước, và sau khi tốt nghiệp đã đi làm ở Wuxi, tỉnh Jiangsu, vào năm 2013.

Ma Er kể: "Khi chúng tôi còn nhỏ, dù gia đình nghèo đến mức nào, mẹ cũng sẽ mua quần áo mới cho tôi và anh trai tôi để vào dịp Tết. Nhưng bà ấy không mua bất cứ thứ gì cho mình, thậm chí là một đôi vớ".

Bo anh cuoi con gai danh tang nguoi me goa lam lay dong trai tim trieu nguoi
Người mẹ dành cả cuộc đời lao động vất vả để tự mình nuôi hai con khôn lớn.

Năm ngoái, cô con gái chuyển về Shiyan và mở một phòng khiêu vũ để có thể dành nhiều thời gian hơn ở bên mẹ.

Cùng với việc dọn dẹp đường phố, bà Chen bây giờ là một người nấu ăn bán thời gian tại căng tin nhà máy. Ma Er nói: “Chúng tôi khuyên mẹ ở nhà, nhưg mẹ nhất quyết không chịu”.

Ma Er tải một số bức ảnh cưới lên TikTok và nhận được hơn 1.300 lượt thích.

Bài báo của Shiyan Evening News về bộ ảnh nhận được hơn 100.000 lượt xem và hơn 45.000 lượt thích, chỉ một giờ sau khi tờ Nhân dân Nhật báo đăng lại trên tài khoản của họ tại WeChat, một ứng dụng xã hội dựa trên điện thoại thông minh, vào sáng thứ Năm 25/10.

Bo anh cuoi con gai danh tang nguoi me goa lam lay dong trai tim trieu nguoi
Bộ ảnh cưới lan nhanh trên các mạng truyền thông xã hội và làm lay động hàng triệu người dùng.

Một người viết trên WeChat: “Tất cả mọi việc mà người mẹ và con gái làm đều rất cảm động”.

Một người dùng internet trên Sina Weibo thốt lên: "Đây là những bức ảnh cưới đẹp nhất mà tôi từng thấy."

Một bình luận khác ghi: "Điều này nhắc tôi nhớ đến bố mẹ, họ cũng chưa hoàn thành bộ ảnh cưới của mình".

Ngọc Hạ (Theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI