Binh nhì Mỹ đầu thú sau 10 năm mất tích

30/06/2014 - 13:11

PNO - PNO - Sau 10 năm mất tích, binh nhì Wassef Ali Hassoun thuộc lực hải lượng hải quân Mỹ đã bất ngờ xuất hiện, trình diện tại văn phòng Sở điều tra tội phạm hải quân Mỹ (NCIS) ở Bahrain để nhận tội đào ngũ.

Binh nhi My dau thu sau 10 nam mat tich

Wassef Ali Hassoun trong đoạn video cho thấy anh bị bắt cóc - Ảnh: USA Today

Tháng 6/2004, khi đang phục vụ trên chiến trường Iraq, đóng quân ở căn cứ thuộc thành phố Fallujah, tỉnh Al Anba thì Ali bỗng biến mất. Sau đó, đồng đội của anh ta nhận được một đoạn băng quay lại cảnh giống như anh đang bị lực lượng Hồi giáo bắt cóc. Không lâu sau, người ta thấy Ali xuất hiện ở Lebanon. Qua một thời gian điều tra, quân đội Mỹ kết luận rằng Ali đã cố tình tạo tình huống giả mình bị bắt cóc để đào ngũ. Anh cũng đã ăn cắp chiếc xe bọc thép Humvee để rời khỏi căn cứ.

Các quan chức điều tra nói rằng, Ali đã quá sợ tình hình bất ổn ở Lebanon và muốn trở về Mỹ để đối mặt với hình phạt từ quân đội và Chính phủ Mỹ. NCIS cho biết sẽ đưa Ali về Mỹ để bắt đầu quá trình tố tụng.

ANH THÔNG (Theo USA Today)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI