Bé gái thoát chết ngoạn mục nhờ nhanh trí... bịt mũi cá sấu

10/05/2017 - 13:00

PNO - Một bé gái 10 tuổi ở Florida tự giải thoát bản thân sau khi bị cá sấu cắn vào chân, bằng cách dùng ngón tay bịt mũi con vật, khiến nó phải hả miệng ra.

Juliana Ossa nói với chương trình Today của đài NBC rằng ban đầu cô bé rất sợ hãi vì con cá sấu dài hơn 2,5 m ngậm chặt chân trái và quyết không buông ra.

Con vật cố lôi cô bé xuống một hồ nước cạn ở Orlando vào thứ Bảy 13/5.

Juliana cố gắng đánh vào đầu con cá sấu, nhưng con vật vẫn không nới lỏng hàm răng sắc nhọn. Rồi cô bé nhớ lại kỹ thuật sống còn từng được dạy ở Gatorland.

Be gai thoat chet ngoan muc nho nhanh tri... bit mui ca sau
Bé gái phải khâu nhiều mũi ở chân nhưng không nguy hiểm tính mạng

“Cháu kẹp hai ngón tay của lên mũi con vật để nó không thể thở được bằng mũi, mà phải thở bằng miệng.

Và khi con cá sấu nới lỏng hàm răng, cháu nhanh chóng rút chân của mình ra,” Juliana thuật lại.

Juliana phải trải qua hơn mười mũi khâu cho nhiều vết thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Con cá sấu sau đó đã bị giết chết, cơ quan chức năng cho biết.

Cô bé nói rằng có thể con cá sấu lầm lẫn mình với một chú gà hay động vật hoang dã nào đó.

Juliana khuyên mọi người nên giữ bình tĩnh nếu rơi vào tình trạng khẩn cấp tương tự như việc bị cá sấu “táp”.

Be gai thoat chet ngoan muc nho nhanh tri... bit mui ca sau
Hành động của cô bé khiến nhiều người nể phục vì sự bình tĩnh và nhanh trí

Gatorland là một công viên chuyền đề cho gia đình với hàng ngàn con cá sấu, bao gồm bốn chú cá sấu trắng "cực kỳ hiếm".

Tại đây các bé được dạy về cách sống của cá sấu và những phương án thoát hiểm nếu chẳng may bị cá sấu tấn công.

Số vụ cá sấu tấn công tại Mỹ không phải hiếm vì nhiều khu vực dân cư vẫn tồn tại các đầm lầy nguyên sơ.

Vào tháng 6/2016, một bé trai 2 tuổi từ Nebraska đã bị cá sấu lôi xuống nước tử vong ngay tại công viên Disney.

Ngọc Hạ (Theo Times, LA Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI