Bất ngờ với nguồn gốc trẻ tị nạn của thủ quân Croatia Luka Modric

14/07/2018 - 06:00

PNO - Đội trưởng 33 tuổi của Croatia từng trải qua tuổi thơ nhiều ký ức buồn của một trẻ tị nạn. Với hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ, giờ đây anh là người dẫn đầu đội bóng chuẩn bị đá trận chung kết ở World Cup.

Modric sống cùng gia đình, có cả ông nội trong một ngôi nhà ở khu vực hẻo lánh thôn Modrici. Khi Modric sáu tuổi, cả bầu trời tươi đẹp trong anh sụp đổ khi ông nội anh bị giết chết ở giai đoạn xung đột Nam Tư nổ ra năm 1990.

Bat ngo voi nguon goc tre ti nan cua thu quan Croatia Luka Modric
Modric hiện là tiền vệ trung tâm của Real Madrid và thủ quân đầy bản lĩnh đưa Croatia vào trận đấu quan trọng nhất World Cup 2018.

Ngôi nhà bị thiêu rụi và Modric phải chạy đến thị trấn ven biển Zadar, cách nhà 40km, sống cuộc đời tị nạn.

Hình ảnh cậu bé quẩn quanh khu vực trại tị nạn suốt ngày chơi bóng, đi ngủ cũng ôm khư khư trái bóng là điều mọi người nhớ nhất về Modric thời điểm ấy.

Ông Josip Bajlo, một HLV của CLB địa phương nghe tiếng đồn gần xa về cậu bé đặc biệt này và ông đã tìm gặp Modric.

Ngay khi nhìn thấy kỹ năng và tình yêu bóng đá cháy bỏng của Modric, vị HLV này đã cho anh một suất đá trong CLB.

Bat ngo voi nguon goc tre ti nan cua thu quan Croatia Luka Modric
Từ nhỏ, Luka Modric đã có một tình yêu mãnh liệt với bóng đá.
Bat ngo voi nguon goc tre ti nan cua thu quan Croatia Luka Modric
 

Modric sớm thể hiện tố chất vượt trội hơn đồng đội cùng trang lứa. Những tưởng sống ở khu vực tị nạn là yên ổn, nhưng hàng loạt đợt pháo kích không ngớt đã không buông tha cậu bé.

Modric từng phải chơi bóng trong phập phồng lo sợ. Dường như đó cũng là “bài tập” tôi luyện tinh thần và ý chí vững vàng để có một cầu thủ đẳng cấp quốc tế Modric hôm nay.

Anh Thông (Theo The Sun)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI