Bác sĩ lãnh án 45 năm tù vì cách điều trị ung thư quái gở

13/07/2015 - 07:04

PNO - PN – Cuối tuần qua, một bác sĩ khu vực Detroit (Mỹ), người đã cho các bệnh nhân dùng thuốc điều trị ung thư khi không cần thiết, trong đó có một số người thậm chí không bị ung thư, đã bị kết án 45 năm tù giam.

edf40wrjww2tblPage:Content

Bac si lanh an 45 nam tu vi cach dieu tri ung thu quai go

Bac si lanh an 45 nam tu vi cach dieu tri ung thu quai go

Bác sĩ Farid Fata tại phiên tòa - Ảnh: CNN, Getty Images

Bác sĩ Farid Fata, 50 tuổi, đã nhận tội điều trị ung thư cho các bệnh nhân bị chẩn đoán sai, khi nói một số người bị ung thư máu giai đoạn cuối. Ông đã nhận 13 tội danh gian lận chương trình y tế Medicare, một tội danh âm mưu trả hoặc nhận tiền “lại quả” và hai tội rửa tiền.

Công tố viên liên bang gọi Fata là "kẻ gian lận nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ”. Đối với vị bác sĩ này, "bệnh nhân không phải là những con người, mà là các trung tâm sinh lợi”.

Fata bị tịch thu 17, 6 triệu USD thu lợi bất chính từ chương trình Medicare và các công ty bảo hiểm tư nhân. Khoảng 553 bệnh nhân được truyền dịch hoặc tiêm không cần thiết về phương diện y tế, các công tố viên cho biết.

Vị chuyên gia huyết học-ung bướu đã chân thành xin lỗi trước tòa, ông nói rằng bản thân “đau buồn và hổ thẹn" về hành động của mình. "Tôi đã vi phạm lời thề Hippocratic và vi phạm lòng tin của bệnh nhân”, Fata nói.

Nhưng với hàng chục nạn nhân của Fata, những người nộp đơn kiện lên Tòa án quận phía Đông Michigan và theo dõi phiên tòa suốt cả tuần, lời xin lỗi của ông ta không có ý nghĩa gì hết. Nhiều người sẽ sống với những di chứng do sự điều trị không cần thiết của bác sĩ đến hết phần đời của mình.

Như Geraldine Parkin, vợ một bệnh nhân cũ của Fata nói tại tòa, nhiều người đã bị "tra tấn cho đến hơi thở cuối cùng của họ”.

Bệnh nhân Robert Sobieray đến gặp Fata và đã được vị bác sĩ này điều trị bằng hóa chất (hóa trị) trong hai năm rưỡi. Nhưng Sobieray không bao giờ bị ung thư! Bệnh nhân này thốt lên “Tại sao lại là tôi, động cơ của ông ấy là gì?”. Hóa trị liệu rất đau đớn, nó khiến Sobieray phát bệnh thực sự. Ông bắt đầu rụng răng và biến dạng xương hàm. Mấy năm sau, sau khi phát hiện mình không bị ung thư, toàn bộ hàm răng của ông chỉ còn một chiếc!

"Với tất cả các hóa đơn chồng chất, tôi không thể đủ khả năng để có được một hàm răng mới”, Sobieray nói. Ông chua chát: "Tôi muốn ngày nào đó được ăn một bữa ngon lành. Tôi rất thích ăn salad, nhưng nay không thể ăn món này nữa, cũng như nhiều món ăn tôi rất thích mà không thể ăn được nữa”.

Bệnh nhân nữ Patty Hester đến gặp Fata năm 2010 sau khi được một bác sĩ khác giới thiệu. Lượng bạch cầu của cô thấp trong khi Fata là một chuyên gia huyết học và bác sĩ ung thư nổi tiếng.

"Theo trang web và tờ rơi, ông ấy nổi tiếng khắp thế giới”, Hester nói. "Khi bạn đi vào văn phòng của ông, ông ấy là một bác sĩ hàng đầu”. Hester, từng làm việc trong phòng cấp cứu vào thời điểm đó, đã choáng váng khi Fata nói với cô rằng cô mắc hội chứng tủy xương tăng sinh dị thường (MDS). "Ông ấy nói tôi cần được hóa trị ngay lập tức”, Hester nhớ lại.

Hester nghi ngờ về bệnh của mình, và sau khi tranh luận với Fata, ông ta đã chuyển sang điều trị cho cô bằng chất sắt và cuối cùng là điều trị huyết tương. Cô vẫn tiếp tục điều trị bằng liệu pháp huyết tương tốn kém cho đến ngày các đồng nghiệp gọi cô ra xem tin tức trên TV: bác sĩ của cô đã bị bắt giữ. Sau này Hester khám lại, cô không bị ung thư!

Một số bệnh nhân của Fata có các hình thức bệnh ung thư khác nhau.

Bac si lanh an 45 nam tu vi cach dieu tri ung thu quai go

Các bệnh nhân của Fata đến làm chứng tại phiên tòa - Ảnh: Getty Images

Bệnh nhân Chris Sneary phải đối mặt với bác sĩ Fata lần đầu tiên kể từ khi bác sĩ cũ của mình bị bắt giữ khi ông đọc báo cáo nạn nhân bị hại trước tòa. Sneary đến Fata để điều trị ung thư tinh hoàn từ năm 2010 đến năm 2013. Ông đã có 40 ngày hóa trị liệu, 14 ngày điều trị thủy trị liệu và hàng chục phương pháp điều trị khác.

"Tôi đã đặt niềm tin đầy đủ và tron vẹn vào con người này, người có thể đưa tôi và gia đình đi tiếp cuộc hành trình tôi đã bắt đầu”, Sneary nói. Sau khi Fata bị bắt, Sneary phát hiện ông ta được “điều trị quá liều” - thuốc đắt tiền hơn và hóa trị liệu pháp vội vã hơn mức cần thist, và điều tồi tệ là ông đã bị cắt bỏ một tinh hoàn khi không có sự cần thiết về y tế.

Và một trong những bệnh nhân bị ung thư đã “nói” tại tòa án sau khi chết. Bà Marietta, vợ của bệnh nhân Donald Crabtree, đã đọc lời khai của ông được viết từ tháng 12 năm ngoái, trước khi ông qua đời.

"Các khối u không có tác dụng gì sau điều trị, chúng vẫn tăng về số lượng và kích thước”, ông Crabtree viết”. Ông khẳng định: "Tôi tin rằng bác sĩ Fata cố tình và có chủ ý điều trị ung thư không đúng cho tôi và sai lầm khi bắt tôi hóa trị”. Crabtree nói mong muốn trước khi qua đời của ông là bị bác sĩ này phải sống phần còn lại của đời mình trong tù.

Bây giờ một số bệnh nhân cũ của Fata có cơ hội để nộp đơn khiếu nại và có thể được bồi thường một số tiền ông ta kiếm lời bất chính từ chương trình Medicare và các công ty bảo hiểm.

Fata dự kiến sẽ phải thụ lý ít nhất 34 năm theo án tù của mình tại một trong các nhà tù ở Michigan.

THANH HIỀN
(Theo CNN, USA Today)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI