Ấn Độ: Bị tạt acid vẫn trở thành nhà thiết kế, người mẫu

21/08/2014 - 20:09

PNO - PNO - Năm cô gái là nạn nhân của các cuộc tấn công bằng acid ở Ấn Độ vẫn dũng cảm làm lại cuộc đời, trở thành người mẫu của một loạt thiết kế thời trang mới.

edf40wrjww2tblPage:Content

An Do: Bi tat acid van tro thanh nha thiet ke, nguoi mau

Rupa vượt lên chính mình

An Do: Bi tat acid van tro thanh nha thiet ke, nguoi mau

Rupa và các bạn đã làm người mẫu cho những thiết kế của Rupa

 Rupa, 22 tuổi, một nhà thiết kế mới vào nghề tại Delhi (Ấn Độ) và bạn bè của cô là Rita, Sonam, Laxmi và Chanchal đã tự làm người mẫu cho dòng sản phẩm thời trang mới của Rupa, dưới sự giúp đỡ của nhiếp ảnh gia Rahul Saharan.

Rupa bị thương nặng vì người mẹ kế của cô đã tạt acid vào mặt trong khi cô đang ngủ, vào năm cô 15 tuổi ( năm 2008).

Rupa bị bỏ mặc trong sáu giờ trước khi người chú tìm thấy và đưa cô đến bệnh viện, nơi cô đã trải qua mười một lần phẫu thuật và ba tháng điều trị.

Người chú đã thế chấp ngôi nhà để chi trả viện phí. Nhưng thương tích của Rupa khiến cho không ai dám nhận cô vào làm việc.

Rupa bộc bạch: “Tôi luôn muốn trở thành một nhà thiết kế nhưng sau cuộc tấn công độc ác ấy, cuộc sống của tôi như dừng lại. Tôi cảm thấy không an toàn và xấu hổ bởi những vết sẹo... Tôi không bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó tôi sẽ có nhãn hiệu thời trang của riêng mình”.

Sau cuộc tấn công, Rupa đến với tổ chức từ thiện “Stop Acid Attacks (tạm dịch: Hãy dừng tấn công bằng acid” tại trung tâm Chhaon, nơi hỗ trợ các nạn nhân bị tạt acid. Rupa bắt đầu học việc thiết kế thời trang. Tổ chức từ thiện này đang giúp Rupa quyên góp tiền để mở cửa hàng thời trang ở Delhi, nơi những nạn nhân như Rupa có thể làm việc cùng cô.

Tổ chức từ thiện cũng nhờ nhiếp ảnh gia Saharan hỗ trợ chụp ảnh. Ông Saharan nhận xét: “Tôi luôn nói với các cô gái rằng đừng để người khác bảo họ sắc đẹp là gì, vì mọi phụ nữ đều đẹp theo cách của riêng họ”.

An Do: Bi tat acid van tro thanh nha thiet ke, nguoi mau

Ritu (trái) và Laxmi là hai trong số những nạn bị tạt acid đang sống tại trung tâm Chhaon 

An Do: Bi tat acid van tro thanh nha thiet ke, nguoi mau

Chanchal (trong hình) cùng với chị gái Sonam bị tạt acid trong lúc đang ngủ

An Do: Bi tat acid van tro thanh nha thiet ke, nguoi mau

Sonam

An Do: Bi tat acid van tro thanh nha thiet ke, nguoi mau

Laxmi mong muốn nạn nhân bị tạt acid hãy tiếp tục cuộc sống

Năm 2013, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã thông qua luật kiểm soát việc buôn bán acid. Thế nhưng theo tổ chức Stop Acid Attacks, điều luật chỉ nằm trên giấy khi mọi người đều có thể mua acid dễ dàng từ các chợ địa phương.

TẤN VĨ (Theo CNN, Telegraph)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI