20 năm tù cho bà mẹ giết con để được ‘nổi tiếng’ trên mạng

09/04/2015 - 10:36

PNO - PN - Tòa án ở bang New York (Mỹ) đã tuyên 20 năm tù giam đối với một bà mẹ vì tội giết dần giết mòn con trai đang khỏe mạnh để được nổi tiếng trên các trang mạng xã hội.

edf40wrjww2tblPage:Content

Lacey Spears, 27 tuổi, là một người viết blog với tên gọi Garnett's Journey. Để thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh cùng các bài viết về sự chăm sóc tận tình của mình dành cho con trai năm tuổi Garnett-Paul Spears đang bị bệnh.

Nhưng trên thực tế, cô đã gây ra một tội ác không thể dung tha đó chính là đầu độc con trai bằng việc tăng lượng muối dẫn vào cơ thể của nạn nhân.

20 nam tu cho ba me giet con de duoc ‘noi tieng’ tren mang

20 nam tu cho ba me giet con de duoc ‘noi tieng’ tren mang

Những giọt nước mắt muộn màng của bị cáo

Mức án tối đa cho tội danh giết người cấp độ hai là 25 năm, tuy nhiên “bằng cách không tuyên mức án cao nhất dành cho bị cáo, tôi muốn chỉ cho bị cáo thấy được điều mà bị cáo không làm được với con trai đó chính là lòng thương xót”, thẩm phán Robert Neary phát biểu tại tòa án hạt Westchester, bang New York.

Công tố viên Doreen Lloyd cho biết Garnett hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường như bao đứa trẻ khác, và bệnh tình của bé là do chính người mẹ Lacey gây ra bằng cách tăng lượng muối dẫn vào cơ thể của nạn nhân thông qua ống dẫn thức ăn. Tất cả hành vi phạm tội này chỉ nhằm để đăng tải hình ảnh đáng thương và “tấm lòng” tận tụy của bà mẹ dành cho con trên các trang mạng xã hội.

Lloyd nói thêm: “Cô ta luôn gán ghép con trai mình với những hình ảnh của một đứa trẻ bị bệnh, nhằm gây sự chú ý của cộng đồng mạng. Cô ta đã dùng ống dẫn thức ăn để giết đứa con trai do mình đứt ruột sinh ra”.

20 nam tu cho ba me giet con de duoc ‘noi tieng’ tren mang

20 nam tu cho ba me giet con de duoc ‘noi tieng’ tren mang

Chỉ vì muốn gợi sự thương cảm, chú ý trên mạng mà Lacey Spears nỡ lòng đầu độc con trai

Các luật sư bào chữa cho bị cáo hôm qua cũng xin tòa giảm mức án tù xuống còn 15 năm, đồng thời đổ trách nhiệm cho bệnh viện vì đã không giám sát tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Tuy nhiên lời đề nghị này không được tòa chấp nhận.

Spears sống ở Chestnut Ridge, cách thành phố New York khoảng 51km về phía Bắc đã không đưa ra lời biện hộ nào trong phiên xét xử vào hôm qua. Khi làm việc với các nhà điều tra, Spears nói rằng cha của đứa bé đã bị chết trong một vụ tai nạn giao thông.

Garnett-Paul Spears được điều trị tại bệnh viện Nyack Hospital, nhưng sau đó chuyển về bệnh viện nhi Maria Fareri ở Westchester, New York vào ngày 19/1/2014 sau khi bé bị đau bụng. Các bác sĩ cho rằng chính hàm lượng muối trong cơ thể tăng cao khiến bé bị đau dạ dày. Sau đó, sức khỏe của bé yếu dần và qua đời vào ngày 23/1/2014.

PHƯƠNG ANH
(Theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI