Thiếu niên 16 tuổi bị sinh vật biển bí ẩn ăn thịt

08/08/2017 - 21:25

PNO - Đôi chân của chàng trai trẻ bị một sinh vật bí ẩn tấn công và ăn thịt trong lúc đang bơi dưới biển.

Vụ việc xảy ra vào tối thứ 7 ngày 5/7/2017. Thiếu niên 16 tuổi Sam Kanizay quyết định đi bơi sau chơi đá bóng trên bãi biển Dendy Street Brighton ở thành phố Melbourne, Australia.

Thieu nien 16 tuoi bi sinh vat bien bi an an thit
 


Chỉ vài phút sau khi xuống nước, Sam cảm thấy ngứa ran ở chân nhưng em cho rằng mình bị chấn thương lúc chơi bóng. Cảm giác khó chịu khiến Sam quyết định bước lên tảng đá gần đó nhưng không thể nhấc nổi chân.

Thieu nien 16 tuoi bi sinh vat bien bi an an thit
Loài sinh vật tí hon đã bám vào chân Sam và ăn thịt em


Sam được đưa vào bệnh viện trong tình trạng đôi chân đẫm máu không rõ nguyên nhân. Khi các nhân viên y tế vừa lau vết thương của Sam thì nó lại tiếp tục chảy máu. Cả một đống băng gạc đầy máu trên nền bệnh viện nơi Sam nằm tạo nên cảnh tượng kinh hoàng.

Thieu nien 16 tuoi bi sinh vat bien bi an an thit
Ông Kanizay, cha của Sam đã phát hiện ra loài vật bí ẩn này


Sau khi được rửa sạch, đôi chân của Sam lộ ra hàng trăm cái lỗ nhỏ li ti như những vết cắn tí hon, phân bổ khắp mắt cá chân và trên mu bàn chân.

Tình trạng của Sam đã thu hút tất cả nhân viên có mặt tại phòng cấp cứu của bệnh viện nhưng không ai giải thích được nguyên nhân. Vì vậy, ông Kanizay – cha Sam – quyết định tự mình tìm câu trả lời.

Thieu nien 16 tuoi bi sinh vat bien bi an an thit
Sự việc xảy ra tại khu vực bãi biển Dendy Street ở Brighton, Anh


Ông Kanizay quay lại bãi biển nơi Sam bị tai nạn cùng với tấm lưới đánh cá và một miếng thịt sống. Ông đặt bẫy dưới biển qua đêm, sáng hôm sau khi quay lại, ông phát hiện miếng thịt đang bị hàng trăm sinh vật nhỏ tấn công.

Ông Kanizay đã mang miếng thịt bám đầy sinh vật lạ đến bệnh viện để xét nghiệm xem chúng là loài vật gì.

Thieu nien 16 tuoi bi sinh vat bien bi an an thit
Michael Brown, một chuyên gia hàng hải tỏ ra bối rối về loài vật này và cho rằng có thể đó là ấu trùng của loài sứa.


“Tôi đã làm công việc này trong 20 năm qua và chưa bao giờ trông thấy bất cứ thứ gì như thế này”, ông Brown cho biết.

Theo thông tin từ ông Kanizay, vết thương của Sam đã ngưng chảy máu và đang dần lành lại. Dự kiến em sẽ được xuất viện vào đầu tuần này.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI