Sài Gòn nóng, những ông bố đảm đưa con nhập viện

22/03/2018 - 09:00

PNO - Thời tiết Nam bộ hiện ngày càng nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có khi lên đến 41 độ C khiến nhiều trẻ nhập viện. Những ông bố đảm nhiệm phần công việc nặng: ôm, bồng, bế trẻ… phụ vợ chăm con.

Sáng 22/3, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM đông nghẹt người. Anh Nguyễn Văn Thi (30 tuổi, từ Vĩnh Long) đưa con gái 7 tháng tuổi đến khám vì sốt cao, khò khè kéo dài nhiều ngày. Anh cùng bà ngoại đưa bé đi khám vì vợ anh bận đi làm.

Sai Gon nong, nhung ong bo dam dua con nhap vien
Bố và con gái tại Bệnh viện Nhi đồng 1 

Người đàn ông liên tục ôm, nựng nịu và pha trò để con gái đỡ quấy khóc trong khi bà ngoại đang pha sữa cho bé.

Ở khu vực chờ khám, các ông bố đảm nhận công việc nặng nhất là ôm và bế bé trên tay, vượt qua biển người; trong khi các bà mẹ đi làm thủ tục khám bệnh cho các bé. Thời tiết nắng nóng khiến nhiều trẻ mắc bệnh, nhất là bệnh tiêu hóa và hô hấp. 

Do tâm lý, phụ huynh mới vất vả đưa con vượt quãng đường quá xa để khám tại TP.HCM, trong khi y tế tuyến cơ sở vẫn đủ sức thực hiện khám chữa bệnh các bệnh mùa nắng nóng. Việc đưa trẻ đi cả quãng đường xa khiến trẻ mất sức. Một bác sĩ chuyên khoa nhi tại TP.HCM cho rằng, phải thông cảm cho các bậc phụ huynh vì ai cũng lo cho sức khỏe con mình. 

Sai Gon nong, nhung ong bo dam dua con nhap vien
Ôm con là nghề của... bố

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, có trường hợp mẹ đưa con khám bệnh vì táo bón. Đến khi bác sĩ chẩn đoán và cho thuốc nhét hậu môn, người mẹ tỏ ra bực bội vì phải đi hàng trăm cây số từ Bình Phước xuống TP.HCM chỉ để trị táo bón.

Các bác sĩ cho biết hiện đang vào mùa nắng nóng, số lượng trẻ đến khám tại các bệnh viện nhi tiếp tục tăng cao. Mùa nóng, bố mẹ nên để ý đề phòng các trường hợp trẻ bị tiêu chảy dẫn đến mất nước.

Tiết trời nắng nóng cũng khiến nhiều phụ huynh không kiềm chế được cảm xúc. Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, trong khi cha ôm và dỗ con, thì người mẹ có lúc lại gắt gỏng la ó.

Thời tiết nắng nóng, nhiều ông bố đảm đang có cơ hội thể hiện tình yêu thương vợ con.

Chùm ảnh những biểu cảm khác nhau của những ông bố đảm.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM

Sai Gon nong, nhung ong bo dam dua con nhap vien
Hai người đàn ông đưa một em bé đi khám bệnh.
Sai Gon nong, nhung ong bo dam dua con nhap vien
Vừa chăm bé vừa tranh thủ thời gian nhắn tin.
Sai Gon nong, nhung ong bo dam dua con nhap vien
Bố là bờ vai cho con nằm ngủ.
Sai Gon nong, nhung ong bo dam dua con nhap vien
Trong cảnh người chen người tại các bệnh viện chuyên khoa Nhi, việc đăng ký thủ tục và tìm đến các phòng khám bệnh là nỗi ám ảnh của rất nhiều người.
Sai Gon nong, nhung ong bo dam dua con nhap vien
Nắng nóng kéo dài khiến nhiều bố mẹ bỏ công ăn việc làm ôm con đi bệnh viện.
Sai Gon nong, nhung ong bo dam dua con nhap vien
Được ở bên những thiên thần nhỏ là niềm hạnh phúc lớn.
Sai Gon nong, nhung ong bo dam dua con nhap vien
Khi bố không ẵm con, thì sẽ vác ba lô cho mẹ.
Sai Gon nong, nhung ong bo dam dua con nhap vien
Ông bố quạt mát cho con.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM

Sai Gon nong, nhung ong bo dam dua con nhap vien
Ông bố khắc khổ đưa con đi khám bệnh
Sai Gon nong, nhung ong bo dam dua con nhap vien
Em bé ngủ rất ngoan trên tay bố
Sai Gon nong, nhung ong bo dam dua con nhap vien
Phụ vợ quát mát cho con vừa tranh thủ nghe điện thoại
Sai Gon nong, nhung ong bo dam dua con nhap vien
Ông bố này bế con rất gọn gàng. 
Sai Gon nong, nhung ong bo dam dua con nhap vien
Một ông bố tha lôi rất nhiều đồ đạc trên người

Hiếu Nguyễn 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI