'Phát cuồng' với bài thơ người chồng cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong lúc chăm vợ bị ung thư

15/12/2018 - 20:07

PNO - Chăm vợ bị ung thư đang nằm ở khu E, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, chồng chị Trần Bé Năm viết hẳn một bài thơ cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam khiến hàng trăm bệnh nhân 'phát cuồng' quên cơn đau đớn.

'Phat cuong' voi bai tho nguoi chong co vu doi tuyen Viet Nam trong luc cham vo bi ung thu
Trong lúc nhiều bệnh nhân tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM chờ phát áo, dây đeo, vẽ lá cờ trên mặt để vào khu vực xem trận chung kết của đội tuyển Việt Nam; chồng chị Trần Bé Năm – đang chăm bệnh cho vợ bị ung thư ở khu E viết hẳn một bài thơ cổ vũ các cầu thủ.
'Phat cuong' voi bai tho nguoi chong co vu doi tuyen Viet Nam trong luc cham vo bi ung thu

Mừng đội tuyển Việt Nam

Tại Bệnh viện Ung Bướu

Chờ đội tuyển chiến thắng

Hàng ngàn triệu trái tim

Trong đêm dài đợi mãi

Cổ động viên trông vọng

Công Phượng được vào sân

Trấn an cho đồng đội

Đối đầu cho đến cuối

Anh N. cho biết anh viết rất nhiều bài thơ mô tả các trận bóng đá của đội tuyển Việt Nam tại AFF 2018 và mong chờ trận chiến thắng lần này.

'Phat cuong' voi bai tho nguoi chong co vu doi tuyen Viet Nam trong luc cham vo bi ung thu
Bé gái bật khóc vì chạy xuống trễ nên chưa có áo để cổ vũ đội tuyển Việt Nam
'Phat cuong' voi bai tho nguoi chong co vu doi tuyen Viet Nam trong luc cham vo bi ung thu
Đôi vợ chồng thích vào khu vực coi bóng đá tại Bệnh viện Ung Bướu nhưng phải chờ con gái đủ giấc.
'Phat cuong' voi bai tho nguoi chong co vu doi tuyen Viet Nam trong luc cham vo bi ung thu

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hàng trăm bệnh nhân hừng hực khí thế cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Malaysia trong trận chung kết AFF Cup 2018.

Thạc sĩ Lê Minh Hiển – Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết:“Mấy ngày qua bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện cứ hỏi nhau về trận chung kết AFF Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia nên phòng Công tác xã hội sẽ cùng cô bác xem bóng đá, ủng hộ đội tuyển để cô bác tạm quên đi đau đớn.

Bệnh viện Chợ Rẫy cũng mời bác sĩ, điều dưỡng và chuẩn bị phương tiện cấp cứu để phòng khi mọi người quá xúc động trong lúc bóng lăn để đảm bảo sức khỏe của cả bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân”.

'Phat cuong' voi bai tho nguoi chong co vu doi tuyen Viet Nam trong luc cham vo bi ung thu
Anh Trần Quang Tuấn (38 tuổi, ở Nhà Bè) điều trị ung thư đại tràng tại Bệnh viện Chợ Rẫy nửa năm, nhờ người thân đẩy băng ca đến khu nhà D để cổ vũ đội nhà, anh Tuấn vui vẻ: “Việt Nam đá rất hay, trận chung kết lượt đi tôi xem qua điện thoại nhưng hôm nay phải xuống sân để cùng mọi người cổ vũ cho đội tuyển. Tôi dự đoán trận đấu là 1-1 vì như vậy Việt Nam vẫn chiến thắng”.
'Phat cuong' voi bai tho nguoi chong co vu doi tuyen Viet Nam trong luc cham vo bi ung thu

Mắc bệnh từ 10 năm, nằm tại Bệnh viện Chợ Rẫy suốt 5 năm, anh Nguyễn Hữu Nghiêm (30 tuổi, ở Vĩnh Long) cho biết lúc bé anh cũng rất thích đá bóng nhưng căn bệnh quái ác khiến anh từ bỏ niềm đam mê với trái bóng tròn.

“Thường ngày tôi rất ngại mọi người nhìn thấy mình, nhưng hôm nay vui quá, tôi nhờ điều dưỡng đẩy băng ca xuống sân để xem Việt Nam vô địch, tôi tin chắc các em sẽ chiến thắng, đội tuyển đá bóng ngày càng hay".

Phạm An - Hiếu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI