Người mẹ trẻ mỉm cười sau 8 năm gánh khối u dị dạng trên mặt

13/05/2018 - 11:00

PNO - Sau tám năm sống trong mặc cảm với khối u khổng lồ làm biến dạng gương mặt, người mẹ trẻ lần đầu tiên đã có thể mỉm cười sau ca phẫu thuật từ thiện.

Suốt 8 năm qua, chị Yaya (27 tuổi) sống tại Cameroon hầu như không thể ăn hay nói chuyện bình thường vì bên trong miệng "mọc" một khối u khổng lồ.

Nguoi me tre mim cuoi sau 8 nam ganh khoi u di dang tren mat
Chị Yaya gần như không thể ăn hay nói chuyện vì khối u khổng lồ phát triển bên trong miệng.

Khối u này ban đầu có kích thước nhỏ nhưng phát triển lớn dần theo thời gian cho đến khi trải dài từ một bên mặt xuống tới cằm của Yaya, khiến gương mặt chị biến dạng nghiêm trọng.

Nguoi me tre mim cuoi sau 8 nam ganh khoi u di dang tren mat
 

Mặc cảm với vẻ ngoài của mình, chị chỉ ở trong nhà. Khi ra ngoài, chị che chắn mặt mình bằng khăn choàng.

Nguoi me tre mim cuoi sau 8 nam ganh khoi u di dang tren mat
 

May mắn mỉm cười với Yaya khi chị gặp được đoàn bác sĩ phẫu thuật từ thiện đến hơn 70 quốc gia trên thế giới trên để chữa bệnh miễn phí cho mọi người.

Nguoi me tre mim cuoi sau 8 nam ganh khoi u di dang tren mat
 

Các bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn khối u của chị. Và chị đã có thể mỉm cười lần đầu tiên sau 8 năm sống chung với khối u quái ác.

Nguoi me tre mim cuoi sau 8 nam ganh khoi u di dang tren mat
 

Yaya cho biết chị cảm thấy xinh đẹp và hạnh phúc với diện mạo mới và có thể tự tin đi đến bất cứ nơi đâu.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI