Lạ mắt những em bé Kangaroo đón Noel ở Bệnh viện Từ Dũ

24/12/2018 - 20:14

PNO - Đồng hồ điểm 7 giờ tối, tiếng nhạc Giáng sinh vang lên ở một góc của khoa Sơ sinh, Bệnh viện Từ Dũ. Những em bé Kangaroo (trẻ sinh non) được các bác sĩ đội cho những chiếc mũ đỏ, hòa cùng cây thông Noel, ông già tuyết...

La mat nhung em be Kangaroo don Noel o Benh vien Tu Du
Ban đầu, những ông bố bà mẹ có trẻ nằm lại khoa Sơ sinh trở nên ngạc nhiên vì cùng lúc nhiều bác sĩ, điều dưỡng và nữ hộ sinh bỗng dưng xuất hiện, đem theo nhiều chiếc mũ đỏ tí hon.
La mat nhung em be Kangaroo don Noel o Benh vien Tu Du
Những thầy thuốc áo trắng, những cô nữ hộ sinh thườnng ngày đôi chân đi thoăn thoắt bỗng dưng trở nên vui vẻ và gần gũi lạ kỳ. Các y bác sĩ lại gần và… rủ rê các bệnh nhân của mình chụp hình kỷ niệm dịp Noel.
La mat nhung em be Kangaroo don Noel o Benh vien Tu Du
Những ngại ngần ban đầu qua đi. Những ông bố bà mẹ đang ấp con trẻ Kangaroo trên ngực trần của mình nhẹ nhàng ôm trẻ để các y bác sĩ đội cho chiếc mũ màu đỏ của dịp Noel.
La mat nhung em be Kangaroo don Noel o Benh vien Tu Du
Dù không gian xung quanh náo nhiệt nhưng hầu như những thiên thần sinh non này đều đang say giấc ngủ. Những bé thức giấc cũng không khóc quấy, chỉ mở đôi mắt bé nhỏ nhìn cuộc đời xoay quanh đầy màu sắc ngày Noel.
La mat nhung em be Kangaroo don Noel o Benh vien Tu Du
BS Lê Thị Cẩm Giang chỉnh sửa trang phục để các mẹ có được hình ảnh đầy kỷ niệm trong một lần sinh con ở BV Từ Dũ. 
La mat nhung em be Kangaroo don Noel o Benh vien Tu Du
Không khí Giáng sinh ở Bệnh viện Từ Dũ trở nên ấm áp hơn khi những cây thông Noel, hình ông già tuyết, những quả châu lủng lẳng đủ màu sắc... hòa cùng tiếng nhạc du dương.
La mat nhung em be Kangaroo don Noel o Benh vien Tu Du
Đây là lần thứ 2, các y bác sĩ khoa Sơ sinh, Bệnh viện Từ Dũ tổ chức sự kiện chụp ảnh và gửi hình lưu niệm cho các ông bố bà mẹ có trẻ sinh non vào dịp Noel. Các bác sĩ tự kiếm vải về và may những chiếc mũ Noel, sau đó giặt, hấp để chống nhiễm khuẩn. Chính các y bác sĩ, nữ điều dưỡng, hộ sinh sẽ đội những chiếc mũ đỏ xinh xắn cho các bé ở khoa Sơ sinh, kể cả những bé sinh non đang còn nằm ở lồng ấp.
La mat nhung em be Kangaroo don Noel o Benh vien Tu Du

Sự quan tâm nho nhỏ nhưng nó giúp cho mọi người xích lại gần nhau. Như sản phụ Nguyễn Thị Như Ý (23 tuổi, Bình Dương) cho biết: chị thấy vui quá vì không ngờ được đón Giáng sinh ngay ở bệnh viện – nơi mà ngày thường, ấp con nhỏ sinh non, hơn 20 ngày qua, chị cứ quẩn quanh ở đây một cách buồn bã.

Bé gái con chị sinh non khi chỉ mới 6,5 tháng tuổi nên cả ngày lẫn đêm, người mẹ đều ấp con trên ngực mình, ấp luôn cả nỗi lo lắng không biết con mình sẽ ra sao.

La mat nhung em be Kangaroo don Noel o Benh vien Tu Du

Bác sĩ Nguyễn Thị Từ Anh -Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Từ Dũ - cho biết cả khoa có khoảng 280 em bé, trong đó có khoảng 50 bé sinh non, dưới 1,5 kg, được chăm sóc bằng phương pháp Kangaroo.

Các bé sẽ được người thân ấp trên ngực gần như 24/24 giờ cho đến khoảng một tháng sau đó. Trong thời gian này, em bé được cho ăn qua ống thông mũi – dạ dày, sau đó tập uống sữa bằng muỗng, tập bú sữa mẹ.

La mat nhung em be Kangaroo don Noel o Benh vien Tu Du

Các mẹ có con sinh non thường rất lo lắng, dễ rơi vào trầm cảm. Thời gian chăm con kéo dài, quẩn quanh trong bệnh viện cũng khiến các bà mẹ thêm mệt mỏi. Điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc chăm sóc các bé sinh non.

Chính vì thế, các y bác sĩ khoa Sơ sinh sẽ cố gắng tạo không khí vui vẻ, lạc quan cho các bà mẹ có trẻ sinh non. Không có nguồn kinh phí nên các y bác sĩ tự mình đi xin vải về may mũ cho các bé vào các giờ nghỉ trưa, tự vẽ trang trí trên vách tường bệnh viện.

La mat nhung em be Kangaroo don Noel o Benh vien Tu Du

Bác sĩ Lê Thị Cẩm Giang - khoa Sơ sinh, Bệnh viện Từ Dũ - cho biết chị có người quen bán vải ở chợ Tân Bình nên nguồn vải xin được cũng dễ dàng. 18 năm làm việc ở Bệnh viện Từ Dũ, chủ yếu là với trẻ sinh non và cũng là một người mẹ có con bị sinh non nên bác sĩ Cẩm Giang hiểu được nỗi lòng của các bà mẹ Kangaroo.

“Khi có con bị sinh non, người mẹ rất rất căng thẳng. Chỉ việc nhìn con mình nhỏ xíu, da nhăn nheo, thật chí có bé còn khô đét lại, kèm theo bệnh lý… người mẹ đã nhói lòng. Không thể biết trước tương lai con mình sẽ như thế nào nên người mẹ luôn luôn lo sợ. Vì thế, ngoài việc hỗ trợ chuyên môn cho các bà mẹ, để giúp các bé sinh non, cần phải hỗ trợ tâm lý cho các bà mẹ".

La mat nhung em be Kangaroo don Noel o Benh vien Tu Du
 
La mat nhung em be Kangaroo don Noel o Benh vien Tu Du
 
La mat nhung em be Kangaroo don Noel o Benh vien Tu Du
 


Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI