Khát vọng sống mang Trung thu đến sớm với bệnh nhi ung thư

12/09/2018 - 23:17

PNO - Sáng 12/9, ban tổ chức chương trình Khát vọng sống lần 3 do Báo Phụ Nữ TP.HCM tổ chức đã có mặt tại Bệnh viện Ung bướu để chuẩn bị các phần quà Trung thu mang đem đến niềm vui cho các bệnh nhi.

Khat vong song mang Trung thu den som voi benh nhi ung thu
 

Không để các bệnh nhi vất vả đi lại, 13g30, 300 phần quà đã được ban tổ chức chương trình chia nhau đến tận giường, trao tận tay cho 200 bệnh nhi và 100 bệnh nhân lớn tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.

Khat vong song mang Trung thu den som voi benh nhi ung thu
 

Bị ung thư thận, bệnh nhi Trương Ngọc Trâm (10 tuổi, quê ở Cà Mau) tâm sự: “Trung thu năm nào con cũng đi xem múa lân. Từ tháng 9/2017 con hay bị mệt nên phải nằm ở nhà, sau đó nặng quá đi khám thì phát hiện bị ung thư thận. Con chuyển đến đây điều trị mà buồn lắm.

Con nhớ bạn bè, trường lớp. Trung thu này chắc là lần thứ hai con không được đi xem múa lân, nhưng con có quà của Báo Phụ nữ. Khỏe lại, con sẽ về quê khoe với bạn”.

Khat vong song mang Trung thu den som voi benh nhi ung thu
 

Trung thu của chương trình Khát vọng sống do Báo Phụ Nữ tổ chức không chỉ dành riêng cho trẻ em. Cầm món quà trên tay, bà Nguyễn Thị Hồng xúc động: “Những bệnh nhân như chúng tôi rất cần sự chia sẻ của xã hội. Chống chọi với đau đớn, cảm giác cô độc, buồn bã vây lấy chúng tôi hàng ngày đã tan đi khi nhận được sự quan tâm này”.

Khat vong song mang Trung thu den som voi benh nhi ung thu
 
Khat vong song mang Trung thu den som voi benh nhi ung thu
 
Khat vong song mang Trung thu den som voi benh nhi ung thu
 
Khat vong song mang Trung thu den som voi benh nhi ung thu
 
Khat vong song mang Trung thu den som voi benh nhi ung thu
 
Khat vong song mang Trung thu den som voi benh nhi ung thu
 

Sau khi trao quà, Báo Phụ Nữ còn dành tặng các bệnh nhi một sân chơi khác. Tại phòng vui chơi dành cho bệnh nhi của Bệnh viện Ung bướu, hàng trăm chiếc bong bóng được thổi lên, những bức ảnh cung trăng, chị Hằng được treo sẵn.

Khat vong song mang Trung thu den som voi benh nhi ung thu
 

Ngay khi được thông báo về sân chơi này, ngay lập tức các bệnh nhi đã gửi lại món quà cho ba mẹ giữ, nhảy chân sáo đến khu vui chơi. Quên đớn đau, bệnh tật, các em vui đùa, hòa vào những trò chơi đố vui, đọc thơ…

Bé Dương Quốc Thịnh (8 tuổi) hớn hở: “Con vui lắm, quên hết bệnh luôn! Chơi xong không hiểu sao con cũng không thấy đau dù hôm qua mới truyền hóa chất. Con mong được sớm về nhà để cùng cha mẹ rước đèn Trung thu”.

Khat vong song mang Trung thu den som voi benh nhi ung thu
 
Khat vong song mang Trung thu den som voi benh nhi ung thu
 

Góp mặt trong chương trình đưa Trung thu - Khát vọng sống đến với bệnh nhi ung thư có diễn viên hài Xuân Nghị.

Xuân Nghị thoáng chút lúng túng khi vừa gặp các bệnh nhi đang điều trị ung thư. Những bước chân tập tễnh của những bệnh nhi bé xíu, vướng víu dây truyền dịch. Nhưng thật bất ngờ, hầu hết các bé đều nhận ra Xuân Nghị và hào hứng gọi Mr Cần Trô. Cuộc làm quen nhanh hơn dự kiến.

Khat vong song mang Trung thu den som voi benh nhi ung thu
 

Mr Cần Trô và những khán giả đặc biệt nhanh chóng trở thành những người bạn thân. Không thể bày trò chơi vận động, dù chỉ là những vận động nhẹ nhàng, vòng tròn lớn được thu nhỏ để các bé gần hơn với thần tượng của mình. Trò chơi con thỏ, ăn cỏ; đố vui về các loại cá... tưởng đã rất quen thuộc vẫn mang lại những tràng cười nắc nẻ cho các bệnh nhi nhờ sự hóm hỉnh của Xuân Nghị.

Vòng tròn nhỏ mỗi lúc một lớn hơn vì có thêm nhiều khán giả nhí muốn được gặp chú Mr Cần Trô, được nắm tay và hồn nhiên nhắc những câu chuyện của Mr Cần Trô trên màn ảnh.

Khat vong song mang Trung thu den som voi benh nhi ung thu
 

Nhìn nụ cười tươi rói của cô bé Ngọc Trân, 10 tuổi, đang điều trị ung thư thận, ít ai biết bé vừa qua đợt xạ trị thứ hai. Hai ngày nay bé không ăn uống được nên mệt lả, nằm thiêm thiếp. Nhưng vừa nghe có Xuân Nghị đến, cô bé nằng nặc đòi mẹ cho ra chơi với các bạn.

Như quên hết những đau đớn, mệt mỏi trước đó, Ngọc Trân nhập cuộc rất nhanh, hào hứng trả lời những câu đố của chú Xuân Nghị. Bịn rịn chia tay, cô bé chạy theo Xuân Nghị chỉ để đưa cho chú hai ngôi sao nhỏ xíu màu vàng với lời chúc: "Con tặng chú Cần Trô, chúc chú may mắn”. Các bé trở về phòng bệnh của mình, phòng đọc sách lại vắng lặng, chỉ còn Xuân Nghị lặng lẽ nhìn theo, tay vẫn mân mê hai ngôi sao vàng...

Khat vong song mang Trung thu den som voi benh nhi ung thu
 

Bài: Tuyết Dân , Thảo Vân

Ảnh: Minh Thanh,  Phùng Huy

Clip: Quốc Thái 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI