Đang ngủ cạnh chồng, người phụ nữ bị nhện cắn đến suy thận

21/09/2017 - 08:40

PNO - Vết cắn nhỏ của nhện độc khiến người phụ nữ 29 tuổi rơi vào nguy kịch.

Chị Claressa Coleman (29 tuổi, ở bang Arkansas, Mỹ) đã trải qua gần 1 tháng chiến đấu với tử thần vì nhiễm độc do nhện cắn.

Dang ngu canh chong, nguoi phu nu bi nhen can den suy than
Nạn nhân phải thở bằng máy trong bệnh viện sau khi bị nhện cắn

Đang nằm ngủ cạnh chồng, chị Claressa cảm thấy đau nhói bên vai phải. Lúc đầu chị nghĩ bị muỗi chích, chị không bận tâm và tiếp tục ngủ. 

Sáng hôm sau, chị nhận thấy vùng xung quanh vết cắn bị bầm, lúc này chị vẫn bỏ qua và tiếp tục đi làm như thường ngày.

Dang ngu canh chong, nguoi phu nu bi nhen can den suy than
Ban đầu, vết cắn trên người chị Claressa khá nhỏ.

Ngay sau khi đến nơi làm việc, chị bắt đầu bị nôn nên xin nghỉ làm về nhà. Trên đường đi, chị không ngừng nôn mửa nên đã lái xe thẳng đến Trung tâm Y tế Sông White ở Batesville, Arkansas.

Kết quả xét nghiệm máu sau đó cho thấy chị bị nhiễm độc của loài nện nâu ẩn dật nổi tiếng nguy hiểm.

Dang ngu canh chong, nguoi phu nu bi nhen can den suy than
Chân dung loài nhện nâu ẩn dật có độc

Con nhện đã cắn chị Claressa chỉ là một con nhện con, vì thế vết cắn của nó khá nhỏ, tuy nhiên vì vết cắn nằm ngay vị trí động mạch nên chất độc của nó đã đi thẳng vào máu nạn nhân. Chị Claressa đã dị ứng nghiêm trọng với nọc độc của nhện.

“Tôi đã trải qua những cơn co thắt dạ dày, chúng xảy ra mỗi 5 phút một lần. Các bác sĩ hỏi tôi có thai hay không vì cho rằng cơn co giật có thể là do chuyển dạ. Nhưng không phải vậy, đó chỉ là vì nọc độc của con nhện đã lan ra trong người tôi”, chị Claressa kể lại.

Dang ngu canh chong, nguoi phu nu bi nhen can den suy than
Bác sĩ phải cắt bỏ vùng da bị nhiễm độc, để lại một lỗ lớn trên cánh tay chị Claressa

Ban đầu, chị Claressa được điều trị bằng kháng sinh tại nhà nhưng đến ngày 29/6/2017 chị phải quay trở lại bệnh viện vì dị ứng với kháng sinh. Lúc này, bác sĩ cắt bỏ toàn bộ vùng da bị hoại tử quanh vết cắn, để lại một lỗ lớn trên cánh tay chị Claressa.

Dang ngu canh chong, nguoi phu nu bi nhen can den suy than
Nọc độc của con nhện khiến da chị Claressa bị hoại tử và vết thương bắt đầu chảy nước

Sau đó, tình hình sức khỏe của chị chuyển biến xấu vì suy thận. Thời điểm này, chị phải dùng máy lọc máu và rơi vào trạng thái vô thức. Chất độc ngấm vào cơ thể khiến huyết áp chị bị giảm và cơ thể sưng lên.

Dang ngu canh chong, nguoi phu nu bi nhen can den suy than
May mắn, sau 3 tuần điều trị, cơ thể chị Claressa bắt đầu chống lại nhiễm trùng và dần dần hồi phục. 
Dang ngu canh chong, nguoi phu nu bi nhen can den suy than
Sau tai nạn, chị Claressa vô cùng sợ nhện và đã cho khử trùng toàn bộ ngôi nhà của mình để tránh sự việc tương tự xảy ra một lần nữa.

Hà Di

Nguồn Theo Metro
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI