Nghẹn ngào chuyện tình yêu của "cô gái hóa bà lão" vừa qua đời

23/08/2015 - 07:30

PNO - Anh Tuyển tìm hạnh phúc mới với chị Phượng – một cô gái xinh đẹp từng khiến bao chàng trai xứ dừa Bến Tre si mê.

Sau khi được điều trị thuyên giảm bệnh tình đến 60%, chiều 19/8, chị Nguyễn Thị Phượng - “cô gái trẻ đẹp bỗng hóa thành bà lão” đột ngột qua đời. Chị Phượng ra đi để lại sự tiếc thương cho biết bao người. Và còn có một điều khác nữa khiến mọi người cảm động khi nghĩ đến, đó là tình yêu mà chị nhận được từ người chồng của mình.

Qua đời ở tuổi 30 sau một tháng đau dạ dày

Ngày 20/8/2015, rất nhiều người dân đã tìm đến ngôi nhà nhỏ của vợ chồng chị Nguyễn Thị Phượng và anh Nguyễn Thành Tuyển ở gần cầu Hàm Luông (ấp Thanh Sơn 2, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) để chia buồn, khi biết tin chị Phượng – “cô gái trẻ xinh đẹp hóa bà lão” xôn xao dư luận mấy năm qua đã đột ngột qua đời ở tuổi 30 vào chiều ngày 19/8.

Nghen ngao chuyen tinh yeu cua
Chị Phượng ngày chưa mắc bệnh lạ

Chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1985, HKTT ở thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, Bến Tre) vốn là một cô gái xuân sắc. Năm 2007, sau một lần ăn hải sản, chị bị dị ứng nổi mẩn trên mặt và ngứa rất khó chịu, ngứa đến mức đi ngủ vẫn phải gãi.

Thấy vợ bị dị ứng, anh Nguyễn Thành Tuyển (SN 1977, chồng chị Phượng) ra hiệu thuốc Tây ở khu vực giáp ranh huyện Mỏ Cày Nam – Chợ Lách mua thuốc chống dị ứng cho vợ.

Chị Phượng uống thuốc suốt mấy ngày không khỏi nên anh Tuyển đã chở vợ đến bác sĩ trong huyện khám và được chẩn đoán “viêm da”, cho thuốc uống một tuần. Tuy nhiên, uống hết số thuốc này thì mặt chị Phượng bị sưng và nổi mề đay sần sùi trên da. Thấy thế, chị không dám uống thuốc Tây nữa mà đến các phòng khám Đông y ở thị trấn Giồng Trôm khám và xin thuốc uống.

Chỉ sau khoảng 2 tháng phát bệnh, từ một cô gái xinh đẹp duyên dáng từng làm xiêu lòng bao chàng trai ở Bến Tre, chị Phượng như biến thành bà lão 80 tuổi với gương mặt chảy xệ, nhăn nheo.

Từ đó, chị Phượng sống cô lập với mọi người vì tự ti. Hai vợ chồng bỏ quê tới một khu vực ít dân cư tại Bù Đốp, Bình Phước ở trọ rồi làm thuê kiếm sống.

Chỉ đến khi nhiều người gọi điện chia sẻ, kèm nhiều lời đề nghị giúp đỡ sau khi biết được căn bệnh lạ của chị Phượng khi chị xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông trong nước và nước ngoài vào năm 2011, chị mới thấy tự tin đối diện với chính gương mặt của mình.

Nghen ngao chuyen tinh yeu cua
Sau khi chị Phượng mắc bệnh, anh Tuyển vẫn rất yêu thương vợ

Chị được các bác sĩ đầu ngành hội chẩn và điều trị nhiều lần. Năm 2013, chị Phượng được một đài truyền hình ở Nga mời sang Matxcơva để tham dự một chương trình y khoa quốc tế về bệnh lão hóa. Sau đó, sức khỏe của chị Phượng đã tiến triển nhiều so với trước. Nhưng không ngờ, chị Phượng lại qua đời một cách đột ngột vào chiều 19/8 vừa qua.

Chiều ngày 20/8, chúng tôi gặp anh Tuyển sau khi anh đưa thi thể vợ đi hỏa táng ở Tiền Giang vừa trở về. Chia sẻ với chúng tôi, anh Tuyển cho biết: “Bệnh “hóa bà lão” của vợ tôi sau khi được điều trị đã đỡ được khoảng 60% so với lúc ban đầu. Hàng ngày vợ tôi vẫn ở nhà lo cơm nước cho tôi đi làm kiếm tiền.

Tuy nhiên, không hiểu sao cách đây khoảng một tháng, vợ tôi bỗng phát hiện bệnh dạ dày, đau bụng dữ dội, hễ ăn vào là nôn ra”.

Anh Tuyển đã đưa vợ đi một số bệnh viện lớn để khám và điều trị, các bác sĩ cho biết, chị bị viêm cùng với nấm dạ dày và cho thuốc về điều trị tại nhà. Tuy nhiên, dù đã điều trị khoảng một tháng, nhưng bệnh tình của chị Phượng vẫn không thuyên giảm. Sức khỏe của chị ngày càng yếu đi, người chị gày gò, chỉ còn 40kg, da xanh xao.

“Vợ tôi cứ hễ ăn cơm là bị đau dạ dày, nên một tháng nay cô ấy chỉ uống sữa và ăn cháo loãng. Tuy nhiên, cũng chỉ cần ăn nhiều một chút là sẽ nôn trớ ra hết nên mỗi bữa chỉ được ăn một bát cháo và một cốc sữa. Mặc dù vậy, vợ tôi không phải nằm liệt giường, hàng ngày vẫn tần tảo lo việc nhà. Tôi cứ nghĩ rằng bệnh dạ dày cũng dễ chữa và không nguy hiểm lắm, ai ngờ...”, anh Tuyển nghẹn ngào chia sẻ.

Theo anh Tuyển, sáng 19/8, chị Phượng vẫn dậy sớm sinh hoạt bình thường như mọi ngày. Sau khi hai vợ chồng ăn sáng, anh Tuyển đi làm. Đến khoảng 9h, anh nhận được điện thoại của vợ, chị Phượng bảo rằng không ngủ được và cảm thấy khó thở.

Anh Tuyển tức tốc chạy về lấy cháo và sữa, rồi lấy thuốc cho chị Phượng uống. Anh Tuyển chia sẻ: “Sau khi ăn uống, vợ tôi thấy đỡ hơn và lên võng nằm nghỉ. Thấy vợ có những dấu hiệu lạ về sức khỏe nên tôi ở nhà trông vợ. Nhưng không ngờ, vợ tôi nằm ngủ là ngủ luôn, không tỉnh lại nữa”.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI