Bị đâm suýt chết mà không nhớ vì sao

06/06/2017 - 20:00

PNO - Một bệnh nhân nam 20 tuổi chạy về nhà với ngực đầy máu. Sau đó, người nhà đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Ngày 6/6, các bác sĩ bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, TP.HCM cho biết vừa cứu sống một bệnh nhân bị đâm thấu tim. Bệnh nhân nam N.C.T. 20 tuổi, quê ở Sóc Trăng, đang sinh sống ở đường Nam Cao, quận 9, TP.HCM.

Tối 4/6/2017, sau khi nhậu xong, anh T. ôm ngực đầy máu chạy về nhà. Người vợ hốt hoảng đưa anh đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, mạch không bắt được, huyết áp không đo được.

Bi dam suyt chet ma khong nho vi sao
Bệnh nhân N.C T. với vết thương thủng tim.


Vợ anh T. kể: "Anh ôm ngực máu chạy về nhà và nói nhậu xỉn quá không nhớ vì sao bị chảy máu". Lúc nhập viện, trên ngực bệnh nhân không còn con dao. Tuy nhiên, dựa trên vết thương, các bác sĩ phán đoán anh bị đâm bằng dao nhọn. 

Trên ngực trái của bệnh nhân có một lỗ sâu 2cm, xuyên vào tim. Vết thương chí mạng đã gây thủng tim, dẫn đến tràn máu màng tim.

Bi dam suyt chet ma khong nho vi sao
Người nhà cho biết T. ôm ngực máu chạy về nhà mà không biết vì sao bị thương


Bác sĩ Dương Hoàng Hà, khoa Hồi sức tích cực và chống độc, bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức nhận định: "Nếu đến trễ 5 phút, bệnh nhân có thể tử vong vì bị chèn ép tim và mất nhiều máu". 

Bệnh nhân được hồi sức chống choáng và siêu âm khẩn ngay tại giường bệnh. 

8 phút sau, bác sĩ chuyển gấp anh T. lên bàn mổ. Các bác sĩ mở ngực, khâu vết rách ở tim đang phun máu. Hiện bệnh nhân đã tỉnh lại. 

Cách đây 7 ngày, bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cũng mổ thành công cho bệnh nhân nam 26 tuổi, sống ở huyện Dĩ An (tỉnh Bình Dương) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng huyết áp tụt, vết thương sâu 2cm ở ngực trái, tràn máu màng phổi, rách tâm thất trái của tim gây tràn máu màng tim. 

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI