Bệnh nhân, người nhà dặt dẹo trốn nóng nơi bệnh viện

21/04/2019 - 06:00

PNO - Nhiệt độ ở TP.HCM liên tục ở ngưỡng cao từ 35 đến 37 độ C. Ngay tại các bệnh viện, bệnh nhân lẫn người nhà cũng tìm mọi cách trốn nắng.

Benh nhan, nguoi nha dat deo tron nong noi benh vien

Mỗi ngày, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM tiếp nhận khoảng 5.000 trẻ đến khám bệnh, nhiều nhất là bệnh tiêu chảy, viêm đường hô hấp. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng nên nhiều gia đình có con nhỏ đang điều trị bệnh về hô hấp (ảnh trái) và bệnh tiêu chảy (ảnh phải) tại Bệnh viện Nhi đồng 2 phải mắc võng ngoài sân cho thoáng mát.

Bác sĩ Huỳnh Minh Thu - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM - cho biết: Trẻ bị tiêu chảy chủ yếu do tay bẩn gây rối loạn tiêu hóa khi cầm nắm đồ chơi, sử dụng thức ăn. Bệnh đường hô hấp chủ yếu do thời tiết nắng nóng, sức đề kháng của trẻ suy giảm...

Benh nhan, nguoi nha dat deo tron nong noi benh vien
Dưới cái nắng hầm hập ngay khoa Khám bệnh, một ông bố vừa quạt vừa dùng khăn che mặt cho con gái dễ ngủ. Dù TP.HCM có nhiệt độ từ 35-37 độ C nhưng nhiệt độ thực tế có thể cao hơn 3-4 độ do hiện tượng bức xạ nhiệt cộng hưởng từ xe cộ, bê tông hóa. 
Benh nhan, nguoi nha dat deo tron nong noi benh vien
Khoảng 6g sáng, không khí tại TP.HCM đã oi bức. Một số gia đình đưa con ra chơi ở hồ cá trong khuôn viên Bệnh viện Nhi đồng 2 để "giải nhiệt" tinh thần.
Benh nhan, nguoi nha dat deo tron nong noi benh vien
Thậm chí nhiều phụ huynh đưa con đi khám bệnh cũng trở nên bức bối với thời tiết nóng bức. Nhiều người ngồi ngay trước hành lang khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2 để nghỉ mát.
Benh nhan, nguoi nha dat deo tron nong noi benh vien
Sau khi khám bệnh xong cho con, thấy trời quá nắng, chị Lê Thị T.Tr. không vội bắt xe về Bình Phước ngay mà mua chiếc chiếu ở căn tin bệnh viện rồi chọn một góc có vị trí kín đáo để ôm con ngủ.
Benh nhan, nguoi nha dat deo tron nong noi benh vien
Nhiều gia đình cũng mua chiếu ở căn tin bệnh viện để tìm chỗ nghỉ mát trước khi về nhà hoặc chờ kết quả xét nghiệm.
Benh nhan, nguoi nha dat deo tron nong noi benh vien
Nhiều phụ huynh đang chăm con ở khoa Nội, Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng treo võng dưới các tán cây cổ thụ ở khuôn viên bệnh viện để nghỉ ngơi.
Benh nhan, nguoi nha dat deo tron nong noi benh vien
Nhiều phụ huynh đem cả ghế bố ra gốc cây me để nằm trốn nắng.
Benh nhan, nguoi nha dat deo tron nong noi benh vien
Khuôn viên Bệnh viện Nhi đồng 2 đông nghẹt người nhà bệnh nhi trốn nắng.
Benh nhan, nguoi nha dat deo tron nong noi benh vien
Trời nắng, nhiều gia đình không ngủ được nên chỉ làm bạn với chiếc điện thoại di động để đọc tin tức. Khi điện thoại hết pin, người nhà bệnh nhi lại đăng ký dịch vụ sạc pin ngay tại bệnh viện.
Benh nhan, nguoi nha dat deo tron nong noi benh vien
Một bệnh nhân ở Bệnh viện Ung Bướu đang chạy thật nhanh trốn cơn nắng oi bức của Sài Gòn.
Benh nhan, nguoi nha dat deo tron nong noi benh vien
Cũng tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, sau khi khám bệnh xong, nhiều bệnh nhân thấy ngoài trời nắng rát mặt nên ai cũng tìm chỗ nghỉ trước khi ra về. Bà Lê Thị L. (63 tuổi, ở Bình Thuận) sau khi lấy thuốc trị bệnh ung thư đại tràng cho biết: "Tôi đến đây từ lúc 5 giờ sáng, giờ lấy thuốc xong mới có 9 giờ 30 mà nắng muốn bể đầu".
Benh nhan, nguoi nha dat deo tron nong noi benh vien
Dù ghế còn nhiều chỗ trống, nhưng một số bệnh nhân, người nhà ngồi và nằm ngủ luôn dưới sàn cho mát; trong khi các bác sĩ vẫn đang gọi tên vào khám.
Benh nhan, nguoi nha dat deo tron nong noi benh vien
Trong lúc chờ người thân khám bệnh bên trong, nhiều người lót tạm tấm nylon ngay dưới dạ cầu thang khu Kỹ thuật cao, Bệnh viện Ung Bướu để nằm.
Benh nhan, nguoi nha dat deo tron nong noi benh vien
Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, một số người nhà bệnh nhân tận dụng các giường bệnh để ngoài hành lang để trốn nắng.
Benh nhan, nguoi nha dat deo tron nong noi benh vien
Trong khi tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, nhiều người nhà bệnh nhân nằm ngủ ngay trên ghế đá với nắng hanh bức bối phía trên.

Lê Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI