Bệnh nhân được cắt tóc, sơn môi... để quên đau đớn

17/03/2019 - 21:20

PNO - Ngày 17/3, hơn 100 bệnh nhân của Bệnh viện Chợ Rẫy quên đi bệnh tật, mệt mỏi, cùng nhau cắt tóc, sơn môi, làm đẹp để chụp ảnh và xem ca nhạc trong Ngày chủ nhật chia sẻ yêu thương.

Benh nhan duoc cat toc, son moi... de quen dau don
Vui như tết là câu trả lời của hầu hết bệnh nhân đang tập trung tại sảnh Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để tham dự Lễ kỷ niệm Ngày công tác xã hội Việt Nam (25/3/2016 - 25/3/2019) cùng Chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương trong chiều 17/3.
Benh nhan duoc cat toc, son moi... de quen dau don
Băng ca là ghế tựa, các tình nguyện viên làm nghề cắt tóc, làm đẹp,... bệnh viện biến thành salon tóc và studio chụp hình phục vụ bệnh nhân hoàn toàn miễn phí.
Benh nhan duoc cat toc, son moi... de quen dau don
Vừa được làm đẹp vừa quay hình lại làm kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Lành vui vẻ: "Tôi mới cắt tóc xong, giờ gội đầu rồi ra chụp ảnh miễn phí, chưa bao giờ bệnh mà được phục vụ như vầy, sướng lắm".
Benh nhan duoc cat toc, son moi... de quen dau don
Anh Võ Hưng Tuấn (47 tuổi, con bà Phương) mắt đỏ hoe xúc động để chụp lại khoảnh khắc mẹ anh - bà Mai Thị Phương (81 tuổi, ở Lâm Đồng, tỉnh Đà Lạt) đang được tình nguyện viên cắt tóc, gội đầu.
Benh nhan duoc cat toc, son moi... de quen dau don
Anh Tuấn nói: “Mẹ tôi nhập viện được 2 tuần, bà đang chờ đặt stent do bệnh tim. Đây là lần thứ hai bà bệnh nặng. Tôi muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp này để thấy mẹ đang hạnh phúc. Tôi cảm ơn các tình nguyện viên ở đây đã không sợ lây bệnh, không ngại thời gian, công sức để mang lại niềm vui cho mọi người”.
Benh nhan duoc cat toc, son moi... de quen dau don
Không chỉ được thay đồ đẹp, chị em phụ nữ còn được trang điểm để chuẩn bị chụp hình miễn phí.
Benh nhan duoc cat toc, son moi... de quen dau don
Đây là lần thứ 13 chương trình Ngày Chủ nhật chia sẻ yêu thương được tổ chức tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Điều ý nghĩa nhất là tất cả mọi người khi đến phục vụ người bệnh đều tình nguyện, vui vẻ.
Benh nhan duoc cat toc, son moi... de quen dau don
Trong khi bệnh nhân được cắt tóc, các ca sĩ hát, diễn hài kịch để bệnh nhân tạm quên cơn đau của bệnh tật, tận hưởng những phút giây vui vẻ.
Benh nhan duoc cat toc, son moi... de quen dau don

Chăm chú theo dõi ca sĩ biểu diễn trên sân khấu, chị Phan Thị Hồng Khéo (35 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp) khẽ đong đưa con trai theo điệu nhạc. Theo chị Khéo, cách đây 6 năm, căn bệnh tim bẩm sinh cũng đã cướp đi đứa con đầu lòng của chị.

Con mất trên tay khiến chị bị ám ảnh suốt một thời gian dài mới dám sinh thêm đứa con thứ hai, nhưng cháu cũng bị căn bệnh quái ác này. Chị Khéo cho biết: “Tôi chỉ đủ tiền xe ôm con đến bệnh viện cầu mong một phép màu”.

Benh nhan duoc cat toc, son moi... de quen dau don

Đứng ở phía ngoài, ông Minh liên tục nhắc vợ tạo kiểu khiến ai cũng thấy vui lây. Vừa chụp xong tấm ảnh với vợ, ông Trần Văn Minh (64 tuổi, ở tỉnh Kiên Giang) tươi cười: “Vợ tôi bị đau cột sống sắp mổ rồi nên mấy hôm nay bà ấy căng thẳng lắm.

Nghe có chương trình ca nhạc, tôi đẩy bà ấy xuống xem cho bớt lo lắng. Tưởng chỉ xem ca nhạc, hai vợ chồng còn được chụp hình, gội đầu nên vui lắm, cứ như tết. Tôi xin cho vợ chụp riêng một tấm, rồi tôi với bà ấy chụp tiếp”.

Benh nhan duoc cat toc, son moi... de quen dau don

Vợ chồng ông Minh nhận lại những bức hình vừa chụp.

Benh nhan duoc cat toc, son moi... de quen dau don

Trong 10 năm qua, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chơ Rẫy đã vận động được 4.051 nhà hảo tâm, giúp đỡ 19.790 lượt bệnh nhân. Tổng số tiền giúp cho bệnh nhân nghèo hơn 84 tỷ đồng, hỗ trợ 4.500 suất ăn miễn phí mỗi ngày.

Bên cạnh đó, phòng còn phối hợp cùng các chi hội từ thiện thực hiện chương trình hỗ trợ suất ăn miễn phí cho thân nhân bệnh nhân. Mỗi ngày từ 5 giờ sáng đến 17 giờ, có từ 4.200 đến 4.500 suất, liên tục trong năm, không nghỉ các ngày lễ, Tết.

Benh nhan duoc cat toc, son moi... de quen dau don
ThS Lê Minh Hiển – Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM – cho biết: “Bên cạnh cắt tóc, gội đầu, chương trình ca nhạc, làm đẹp để chụp ảnh sẽ giúp bà con tạm quên bệnh tật, gác lại lo toan để có nhiều niềm vui trọn vẹn. Chúng tôi muốn bà con biết rằng bà con không đơn độc trong cuộc chiến chống lại bệnh tật”.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI