Bác sĩ sốc với bé trai bị cánh quạt công nghiệp chém nát mặt

28/08/2018 - 16:52

PNO - Bé Trần Văn H. được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng, mặt đầy mủ, vết thương cắt sâu lộ xương hàm, gây sốc đối với cả các bác sĩ.

Trong lúc chạy chơi ở lò gạch, bé Trần Văn H. (6 tuổi, ở Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) vấp phải dây điện, ngã vào chiếc quạt công nghiệp đang chạy với công suất lớn, không có lồng bảo vệ. Bé bị cánh quạt bằng sắt chém vào phần mặt bên phải, gây nên những vết thương khá sâu.

Bac si soc voi be trai bi canh quat cong nghiep chem nat mat
Bé H. sau 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM.

Bé H. được người thân đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu. 7 ngày sau tai nạn, vết thương càng trầm trọng, bé được chuyển qua 3 bệnh viện rồi tiếp tục đến Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM trong tình trạng nhiễm trùng nặng.

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Minh Hằng - Phó khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Nhi đồng 1, bé H. đã được bệnh viện tuyến dưới cấp cứu với những đường khâu dài bên má phải. Tuy nhiên, vết thương của bé đã bị nhiễm trùng, sưng tấy, phù nề.

“Vì vết thương bị nhiễm trùng nên bác sĩ cắt chỉ để kiểm tra thương tổn bên trong. Thế nhưng, vừa mới cắt 1 mối chỉ thì đột nhiên mặt bé rách toạc, rất nhiều dịch mủ, máu bắn ra khiến tôi rất sốc. Các vết cắt quá dài, rách sâu qua các mô vùng mặt, lộ cả xương hàm. May mắn bé H. không bị đứt động mạch cảnh, nếu không sẽ rất khó nói”, bác sĩ Hằng cho biết.

Theo bác sĩ Hằng, do cánh quạt tại lò gạch quá dơ bẩn, rỉ sét nên khả năng bé H. nhiễm trùng, uốn ván là rất lớn. Bác sĩ phải dùng ống dẫn lưu lấy ra máu, mủ, chất dơ từ vết thương.

Sau khi làm xét nghiệm, các bác sĩ thực hiện phẫu thuật loại bỏ cặn bẩn, lấy trên 30ml mủ, máu bầm, làm sạch xương hàm, may lại màng xương, cơ… trong 1 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, do trước đó gương mặt bé H. chỉ được may để cấp cứu nên việc thẩm mỹ sau này có thể trở thành vấn đề lớn với bé.

Bac si soc voi be trai bi canh quat cong nghiep chem nat mat
Kể về tai nạn của con mình, anh Giang vẫn còn run sợ

Anh Lê Văn Giang (39 tuổi, cha của bé H.) nhớ lại, anh và vợ làm việc tại một lò gạch tư nhân ở Phú Giáo, Bình Dương đã hơn 10 năm. Thông thường, bé H. đi học ở trường, khi nghỉ cuối tuần, anh chị dẫn con đến nơi làm việc. 

Trong lúc ba mẹ làm việc, bé H. cùng những trẻ là con của các công nhân khác tự chơi với nhau. Ngày 16/8, khi bé H. đang chạy giỡn với một bé trai thì vấp phải dây điện của chiếc quạt máy cao 1,4 mét gần đó. 

“Tôi đang làm việc, nghe người ta hoảng hốt kêu, nói con tôi bị cánh quạt chém. Chạy ra thấy H. té úp mặt vô quạt, máu phun xối xả, tôi hoảng quá ngất xỉu. Vợ tôi liền ôm bé nhờ người chở đi bệnh viện. Lúc đầu H. còn tỉnh, sau đó thì lịm dần rồi không biết gì nữa”, anh Giang kể lại.

Theo anh Giang, chiếc quạt tại lò gạch có 4 cánh bằng sắt, lồng bảo vệ bị hư đã lâu nhưng chưa được sửa, quạt được sử dụng để thổi mát cho gạch và công nhân. Bình thường, quạt được để ở tốc độ quay rất cao, khi bé H. vấp vào, dây cắm của quạt văng ra khỏi ổ điện nhưng cánh quạt vẫn còn quán tính quay mạnh và cắt nát mặt bé. Chủ lò gạch đã đến thăm hỏi, gửi chi phí để bé H. điều trị.

Bac si soc voi be trai bi canh quat cong nghiep chem nat mat
Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Đẩu - Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM.

Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu - Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Nhi Đồng 1 - cho biết: “Tuy sức khỏe bé H. có nhiều tiến triển tốt, nhưng tương lai, những vết thương này sẽ để lại di chứng. Mặt khác, trong 24 giờ sau tai nạn, bé H. không được chích ngừa uốn ván.

Vết thương sâu, khó lành, để lại sẹo, vết cắt làm đứt dây thần kinh mặt, bé có thể sẽ bị mất cảm giác, méo mặt. Cánh quạt cũng cắt đứt tuyến nước bọt nên nguy cơ rò nước bọt rất cao. Đặc biệt, tai nạn có thể tác động lớn đến tâm lý bé sau này, nếu không được tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ, các vết sẹo dài trên mặt có thể ảnh hưởng đến hành vi của bé trong tương lai”.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI