Nỗi sầu ghế nóng

21/03/2013 - 21:58

PNO - PNCN - Không phải là tựa một bài nhạc “xưa” mà là chuyện đang xảy ra ở một số chương trình truyền hình thực tế.

Noi sau ghe nong

Giọng hát Việt mùa thứ hai đang chuẩn bị mở màn, nhưng tìm không ra huấn luyện viên để chèn cho đủ “mâm”. Một chương trình dậy sóng khác vừa đưa vào Việt Nam X - Factor (cũng tìm giọng hát), nghe nói đã “giật” được giám khảo hot từ đâu đó. Rồi giám khảo của Vietnam Idol mùa tiếp theo sẽ không có ca sĩ Mỹ Tâm, ban tổ chức chưa biết “kêu” ai thay thế. Ban giám khảo của chương trình đang diễn ra Cặp đôi hoàn hảo thì bị chê tưng bừng hoa lá. Rục rịch làm tiếp Gương mặt thân quen, ê-kíp của chương trình này cũng bắt đầu “chiến dịch” săn giám khảo. Gần với vạch xuất phát nhất là chương trình Bước nhảy hoàn vũ, sẽ phát sóng vào tuần tới, thành phần ban giám khảo có sự thay đổi, vắng mặt Chí Anh! Mời mọc. Đàm phán. Đồng ý rồi từ chối. Từ chối rồi nhận lời. Người đi, kẻ đến. Tuy nhiên, điều đáng rầu nhất không phải là “ai” mà là chất lượng của người được mời ngồi ghế. Giám khảo nói trước hàng triệu khán giả mà cứ như ở đâu: “Mày nhoi quá đi”. “Con ơi!”, “Bây giờ mày nói hay tao nói?”… Ngồi ghế nóng, muốn mua vui cho khán giả cũng được, nhưng xin đừng dễ dãi quá, hóa… bông phèng!

Mamarazzi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI