Vợ 'mất tích' để trốn chồng đi làm đẹp

22/08/2019 - 11:28

PNO - Vợ trở về nhà bất thình lình với khuôn mặt hơi sưng. Tôi gặng hỏi thì vợ bảo mình đi công tác rồi tranh thủ ghé spa “chích mụn” nên mới bị như thế.

Vợ chồng tôi vừa có cuộc tranh cãi nảy lửa sau khi vợ đột nhiên nói dối và vắng nhà bốn ngày. Sáng đó, vợ tôi vẫn đi làm bình thường nhưng đến chiều tối nhắn tin cho tôi bảo: "Em đi công tác đột xuất hai ngày", tôi gọi lại thì không bắt máy. Tình cờ tối hôm đó tôi đi nhậu lại gặp trưởng phòng của vợ thì được biết cô ấy xin nghỉ hai ngày có việc gia đình chứ không phải đi công tác. 

Vo 'mat tich' de tron chong di lam dep
Vợ tôi rất chăm chút cho nhan sắc, chỉ cần một dấu hiệu lão hoá nhỏ cũng khiến cô ấy lo lắng. Hình minh hoạ

Tôi lo lắng vì chưa lần nào vợ đi đâu mà không báo trước. Tôi liên tục gọi điện nhắn tin thì không thấy trả lời. Đến ngày thứ ba, vợ mới nhắn tin về: "Do chưa xong việc nên em ở lại thêm ít ngày. Anh cứ yên tâm". Do vợ không biết tôi đã tường tận việc cô ấy không đi công tác nên vẫn tiếp tục nói dối. 

Tôi đoán vợ không đi gần mà có thể đến nơi xa. Vì một người bạn kể có thấy xe ô tô của vợ tôi chạy về hướng sân bay cách nhà 70 km vào buổi chiều tối ngày đầu vợ đi. Và trong tài khoản chi tiêu chung của hai vợ chồng hơn 20 triệu đã được rút. Về nhà lục tủ áo quần thì thấy vợ không mang nhiều đồ đạc, chỉ có túi xách nhỏ đi làm hàng ngày.

Rạng sáng ngày thứ tư, vợ trở về nhà bất thình lình với khuôn mặt hơi sưng. Tôi gặng hỏi thì vợ bảo mình đi công tác rồi tranh thủ ghé spa “chích mụn” nên mới bị như thế. Vợ xin nghỉ làm mấy hôm nữa nhưng mặt vẫn chưa bình thường, đi ra ngoài phải đeo khẩu trang. 

Vo 'mat tich' de tron chong di lam dep
Vợ phải dùng khẩu trang bịt mặt ít hôm. Hình minh họa

Lúc đó, tôi mới nói là mình biết chẳng có chuyến công tác nào cả và rõ ràng cô ấy đang nói dối chồng. Sau một hồi đôi co, vợ khai thật mới bay vào Sài Gòn làm dịch vụ “căng da bằng chỉ vàng” ở vùng gò má và mắt. Vì sợ tôi ngăn cản, vợ mới lén lút đi như thế. Nghe hành trình của vợ, tôi thật sự hãi hùng vì độ liều của cô ấy.

Một phụ nữ hơn 50 tuổi, tự lái xe đi trong đêm, bay chuyến muộn nhất vào thành phố, tiến hành làm đẹp với ý định trở về nhà cách đó 1.500 km ngay ngày hôm sau cũng vào ban đêm. Nhưng do có sự cố nên vợ phải ở lại lâu hơn và mặt bị sưng.

Tôi bực mình: “Nếu có chuyện gì xảy ra thì biết tìm em ở đâu? Không nhớ mấy vụ tự ý đi làm đẹp đến khi thành xác chết gia đình mới biết, không thấy sợ à”. Vợ lúng búng giải thích, đây chỉ là kĩ thuật làm đẹp chứ không nguy hiểm như phẫu thuật.

Vo 'mat tich' de tron chong di lam dep
Vợ không ít lần khiến tôi thót tim khi tự ý đi làm đẹp bất chấp nguy hiểm. Ảnh minh hoạ

Đây chẳng phải lần đầu tiên cô vợ đã trung niên của tôi hành xử như một cô gái mới lớn như thế. Thật tình, vợ tôi khá trẻ trung so với tuổi vì biết cách chăm sóc sắc đẹp. Nhưng cũng vì điều đó mà không ít lần cô ấy làm tôi thót tim. Từng bị phù mặt lở loét do dùng phải mỹ phẩm giả, từng nhập viện cấp cứu vì uống thực phẩm chức năng giảm cân, thậm chí suýt hỏng một bên ngực do phẫu thuật nâng ngực gặp sự cố nhưng vợ tôi chẳng biết sợ là gì.

Cách đây hai tuần, vợ than thở da mặt có dấu hiệu chảy xệ. Thế là cô ấy lập tức lên mạng tự đặt dịch vụ rồi âm thầm đi làm ngay. Tôi không phản đối, nhưng ít ra, vợ cũng phải nói với tôi một tiếng, đằng này tự ý đi. Giờ đây, tôi rất thấp thỏm khi mặt vợ vẫn chưa bớt sưng, không biết có biến chứng gì không nữa.

                                                                                                              Minh Trường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI