Việc làm hay tình yêu

25/05/2015 - 11:43

PNO - PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Em đang ở trong một hoàn cảnh khó xử. Em có người yêu ba năm nay, cô ấy con nhà khá giả, hình thức xinh xắn, rất tự tin.

edf40wrjww2tblPage:Content

Gia đình hai bên biết chúng em yêu nhau và tán thành. Cô ấy đã nhờ người quen xin việc cho em, hai tháng nữa em sẽ vào làm. Nhưng thời gian gần đây em và cô ấy có nhiều mâu thuẫn, cô ấy nhiều lúc không tôn trọng em, ngay cả khi đang ở nhà em và trước mặt người lớn. Mẹ em nói: chưa cưới mà coi bộ nó đã “leo lên đầu” con rồi!

Em đi học Anh văn buổi tối. Lớp chia nhóm học tập, em vô tình ngồi bên một cô gái nhỏ hơn em một tuổi, hình thức rất bình thường. Sau vài lần nói chuyện, em thấy mình và bạn ấy có rất nhiều điểm chung, em có cảm giác gần gũi, hay nghĩ về bạn ấy, nhớ thương, mong đến lúc gặp lại bạn ấy.

Cho tới bây giờ em hay mơ về việc cùng bạn ấy trở thành một gia đình hạnh phúc với hai đứa con. Còn với bạn gái, càng ngày em càng không thể nào nói chuyện được, quá hai câu là căng thẳng, cãi nhau. Em suy nghĩ rất nhiều về việc chia tay vì cảm nhận không còn hợp nhau nữa, nhưng vướng chuyện việc làm. Đó là một công việc tốt, tự mình em không thể xin được. Em không nghĩ được cách nào để có thể trọn vẹn được chị ạ…

Trần Mạnh Hải (Biên Hòa)

Viec lam hay tinh yeu

Em Mạnh Hải thân mến,

Em lo lắng về việc làm cũng phải thôi, nhưng lo lắng để tính cách giải quyết, chứ không phải để tính xem đổi cái gì lấy việc làm ấy. Nếu bây giờ em cứ nhắm mắt chấp nhận vì công việc tốt, chỗ làm lương cao, có hai khả năng sẽ xảy ra. Khả năng một: em cưới bạn gái cũ, không còn mấy tình cảm, và sống với nhau trong sự hờ hững, lòng em luôn tưởng nhớ về cô bạn gái học chung lớp Anh văn.

Khả năng hai: em không cưới bạn gái cũ, em đi làm, lỡ có đụng mặt người cũ ở chỗ làm, hay bị nhắc nhở đến nguồn gốc chỗ làm của em, em sẽ phải nhớ nhờ cô ấy mà em xin được chỗ làm này, sẽ tự dằn vặt mình, chưa kể có khi còn bị cô ấy chì chiết… Khả năng nào cũng dở. Lý do chính là vì em có được công việc không phải bằng năng lực của mình, mà chỉ bằng một dạng quan hệ. Là đàn ông, ám ảnh này không mấy dễ chịu.

Vì vậy, Hạnh Dung nghĩ rằng mình nên tự đi tìm lấy công việc của mình, em ạ. Có thể lúc ban đầu công việc chưa tốt như mình mong muốn, nhưng dần mình sẽ tiến bộ, nhiều khả năng tìm được công việc tốt hơn, mà lại không phải chịu ơn hay mắc nợ ân tình với ai cả. Mẹ em bảo cô bạn gái cũ của em “leo lên đầu”, tức là có ý lo lắng người đó cậy quyền cậy thế, thiếu tôn trọng em. Nếu bây giờ chưa cưới mà đã vậy, đến khi cưới nhau rồi, nhiều khó khăn trong cuộc sống chung xảy ra, với thái độ kẻ cả như thế, chắc gì em đã có được một gia đình hạnh phúc, vợ chồng hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau.

Chuyện tình yêu và chuyện công việc nên tách bạch rõ ràng. Em hãy tự lập trong công việc, và cũng tự quyết định tình cảm của mình, yêu thương ai thì kết hôn với người ấy, ở bên cạnh ai mà mình hạnh phúc thì mình chọn chia sẻ cuộc đời mình với người ấy. Điều này đơn giản nhưng tuyệt vời, mà không phải ai cũng có cơ hội được trải nghiệm.

Thư em cho thấy em vẫn còn chút phân vân nào đó. Hãy để trái tình yêu chín thêm chút nữa, trong khi đó em còn thời gian để lo liệu ổn thỏa công việc của mình. Khi đã độc lập về nghề nghiệp, em sẽ mạnh mẽ hơn để chọn một trong hai cô gái ấy. Đừng cố tính toán cho bằng được theo kiểu người cũ cho mình công việc, người mới cho mình tình yêu - cuộc đời ít cho ai cơ hội để “khôn” đến vậy mà không phải trả giá gì…

HẠNH DUNG
● hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI