'Tội' xấu và nghèo

14/03/2015 - 18:34

PNO - PN - Gửi cô Hạnh Dung! Cháu và anh ấy tình cờ quen nhau qua mạng, gặp rồi yêu nhau.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cháu và anh ấy tình cờ quen nhau qua mạng, gặp rồi yêu nhau. Thời gian đầu, anh ấy cũng chăm sóc, lo lắng cho cháu, hứa hẹn với cháu rất nhiều. Anh là mối tình đầu nên cháu rất hạnh phúc. Thế nhưng, khi cháu phát hiện anh có người khác, anh đã thẳng thừng chia tay với cháu, bảo cháu đừng làm phiền anh nữa. Anh đã lừa gạt cháu, xem cháu như trò đùa.

Cháu đã nhắn tin, gọi điện cho anh rất nhiều nhưng anh không trả lời. Anh mê mệt theo người mới vì người đó đẹp và giàu hơn cháu. Có phải xấu và nghèo là một cái tội và không bao giờ tìm được hạnh phúc không cô? Cháu rất hoang mang, đau lòng, không biết phải làm gì lúc này.

Hà (TP.HCM)

'Toi' xau va ngheo

Cháu Hà mến,

Lời đầu tiên Hạnh Dung muốn nhắc cháu là phải bình tĩnh trở lại mà nhìn thẳng vào thực tế, đừng bi lụy quá. Cháu hãy nghĩ, khi người ta phản bội mình, cũng có nghĩa là người ta đã không xứng đáng với những gì tốt đẹp mà mình dành cho. Khi người ta đã không xứng đáng, đã thẳng thừng chia tay thì mình cũng không nên quá đau lòng hay cố níu kéo. Hãy xem như hai người không có duyên nợ với nhau, không có tình yêu đủ lớn dành cho nhau để vượt qua những cám dỗ.

Cháu cũng không nên nuôi mặc cảm mình bị bỏ rơi vì thua kém cô gái kia. Sự chọn lựa trong tình cảm nằm ở chỗ có thích hợp với nhau hay không chứ không nằm ở sự so sánh hơn thua. Mặt khác, ai cũng có giá trị riêng, có điều hay cái dở riêng, khó thể mang ra so sánh hơn thua. Anh ta không chọn cháu không có nghĩa là cháu thua kém, mà có thể đơn giản chỉ vì anh ta đã tìm ra người thích hợp với anh ta hơn.

Việc cháu cần quan tâm lúc này là đừng bi quan nghĩ mình xấu, mình nghèo là một cái tội, là không thể nào có được hạnh phúc. Hãy nhìn rộng ra trong xã hội, bao người cũng ít đẹp, cũng nghèo nhưng vẫn có cuộc sống yên lành, vui vẻ. Hãy nhìn những người vợ, người mẹ ngời ngời hạnh phúc quanh mình, cháu sẽ thấy đâu có mấy người đẹp. Cháu chỉ cần hiểu rõ mình mạnh ở đâu, yếu chỗ nào mà tự điều chỉnh bản thân. Một người con gái đáng yêu cần rất nhiều thứ chứ không cứ phải giàu và đẹp.

Tri thức, tính cách mới là những thứ thật sự có giá trị lâu bền. Hãy tự trau dồi học vấn, kỹ năng nghề nghiệp để thành công trong công việc; hãy sống tốt bằng cách biết quan tâm, chia sẻ với người khác…, giá trị tự thân của cháu sẽ khác. Khi đó, cháu cũng sẽ tự tin hơn vào bản thân, không còn mặc cảm nữa. Ngoài ra, còn vô số những điều khác sẽ nâng cao giá trị của người phụ nữ như sự thủy chung, lòng nhân ái, sự đảm đang…

Hiểu rõ vấn đề, cháu sẽ sống thoải mái, tự tin và chắc chắn rồi sẽ tìm được người thích hợp với mình.

HẠNH DUNG 
(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI