Tôi sai lầm khi làm việc nhà thay vợ

21/07/2019 - 05:30

PNO - Vợ chồng tôi không cãi vã to tiếng nhưng cuộc sống rất chán nản, mâu thuẫn cứ âm ỉ như sóng ngầm trong gia đình...

Vợ chồng tôi yêu nhau từ ngày còn học cấp ba. Tính ra chúng tôi có sáu năm yêu nhau và làm đám cưới được bốn năm. Vì vợ muốn phấn đấu cho sự nghiệp nên sinh con muộn, con gái mới lên hai tuổi.

Tôi học công nghệ thông tin, đang làm việc cho một công ty phần mềm. Do tính chất công việc nên thời gian khá linh động, tôi không phải đến công ty nhiều, chỉ cần giao nộp sản phẩm đúng hạn theo yêu cầu và xử lý công việc qua mạng.

Toi sai lam khi lam viec nha thay vo
Vợ khoán trắng việc chăm con và làm việc nhà cho tôi. Ảnh minh họa

Còn vợ làm ở văn phòng tư vấn tài chính, ngoài giờ làm chính thức còn phải tham gia đối ngoại. Thu nhập của chúng tôi tương đương nhau, không giàu có nhưng cuộc sống thoải mái. Hai năm đầu mới cưới, vợ tôi rất chu toàn công việc gia đình, hết giờ làm lại tất bật cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa.

Tôi cũng tranh thủ đỡ đần vợ nhưng chủ yếu vẫn do cô ấy lo liệu. Đến khi vợ mang thai và sinh con, thương vợ vất vả bầu bì con nhỏ nên tôi cáng đáng hết việc nhà. Thêm nữa, thời gian làm việc của tôi thoải mái tự do, không bị bó buộc. Vì là anh trai cả trong gia đình nên tôi không mấy xa lạ với việc nấu cơm, giặt giũ, chợ búa.

Nhưng rồi, khi con lớn hơn và đi nhà trẻ, vợ trở nên hời hợt vô tâm. Vợ dường như khoán trắng việc nhà cho chồng chứ không phụ giúp gì. Cứ đi làm về là kêu mệt mỏi, không động chân động tay vào bất cứ việc gì trong nhà.

Nói không quá là cơm dâng tận miệng, áo quần chỉ việc thay ra để đó, không khi nào cầm chổi quét nhà hay lau dọn. Ăn uống tắm rửa xong là lên giường ôm điện thoại xem hài và mua hàng online mặc tôi xoay xở làm một mình.

Vợ chỉ mỗi việc trông con nhưng lúc nào cũng cáu gắt vì con khóc hay giành xem điện thoại. Trong khi, tôi là người đưa đón con đi học, về nhà đã tắm rửa và ăn uống xong xuôi.

Những lúc con bị ốm, tôi sắp xếp công việc thậm chí nghỉ họp để trông con do vợ không thể nghỉ được. Có lần, con bị sốt ở nhà, vợ đi làm về hỏi: “Con có tự chơi được không?”. Tôi bảo: “Con vẫn tự chơi được”. Nhưng không ngờ vợ cáu gắt om sòm: “Sao con tự chơi được mà anh không tranh thủ dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm đi”.

Thì ra vợ đang trách móc tôi không làm việc nhà, nấu cơm đúng giờ như mọi ngày. Tôi rất tực giận nhưng nói nhẹ nhàng: “Anh phải nghỉ làm để chăm con, em biết điều tí đi”. Tôi cứ nghĩ vợ sẽ nấu cơm do tôi phải chăm con cả ngày rất mệt nhưng cô ấy ra ngoài ăn hủ tiếu rồi về ngủ để mặc tôi vừa dỗ con vừa pha mì tôm ăn.

Đó không phải lần đầu tiên vợ có thái độ như thế. Những hôm tôi đi làm về muộn, chưa kịp cơm nước lau dọn nhà cửa là cô ấy mở đóng cửa rầm rầm, ném đồ đạc để thể hiện sự không hài lòng.

Rốt cuộc, tôi chẳng hiểu mình là chồng hay ôsin trong nhà nữa. Vì thương vợ, tôi  mới làm việc nhà thay nhưng càng ngày cô ấy càng tỏ ý coi thường và nghiễm nhiên xem đó là trách nhiệm của tôi phải làm.

Toi sai lam khi lam viec nha thay vo
Nếu tôi dừng lại ở mức đỡ đần san sẻ việc nhà với vợ thì mọi chuyện chẳng tệ hại đến như thế. Ảnh minh họa

Từ chuyện này dẫn đến chuyện kia, có tôi phục vụ mọi việc nên vợ quen thói hưởng thụ. Ngay cả chuyện chăn gối vợ chồng cũng kiểu như ban phát, tôi giống đi ăn xin mới được. Bởi thế vợ chồng lạnh nhạt, đôi lúc tôi tự xử cho đỡ ấm ức vì mất hết cảm hứng.

Vợ chồng tôi không cãi vã to tiếng nhưng cuộc sống rất chán nản, mâu thuẫn cứ âm ỉ như sóng ngầm trong gia đình. Tôi biết mọi việc đến mức này phần nhiều cũng là lỗi do tôi quá nuông chiều cáng đáng việc nhà thay vợ nên cô ấy quen thói ỷ lại.

Nếu dừng lại ở mức đỡ đần san sẻ thì mọi chuyện chẳng tệ hại đến như thế. Đáng lẽ vợ nên trân trọng những gì tôi làm thay vì tỏ thái độ kiểu này kiểu nọ. Tôi chẳng biết làm sao để cải thiện tình hình, nếu tôi không làm việc nhà thì vợ cũng bỏ bê chứ không động tay động chân. Cứ kéo dài như thế thì cuộc sống gia đình tôi không biết sẽ đi về đâu nữa.

                                                                                 Minh Khang

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Bước ra vùng định kiến

    Bước ra vùng định kiến

    16-03-2024 06:28

    Nghe chị vui vẻ tự nhận mình là “gái ế”, chúng tôi thường tự hỏi: "Sao chị xinh đẹp, chăm chỉ kiếm tiền thế mà lại không ai yêu? Vô lý!".

  • Vì tiếc tiền, chồng lạnh lùng trước nỗi đau của tôi

    Vì tiếc tiền, chồng lạnh lùng trước nỗi đau của tôi

    15-03-2024 06:09

    Tôi lập gia đình ở tuổi 35. Độ tuổi ấy, ở quê tôi đã là “ế chỏng chơ”. Nhưng với lối sống thành thị thì bình thường.

  • Sạch sẽ gọn gàng quá mức, có phải tôi bị bệnh OCD?

    Sạch sẽ gọn gàng quá mức, có phải tôi bị bệnh OCD?

    14-03-2024 17:12

    Ưa thích sạch sẽ là điều rất bình thường và nên khuyến khích. Thế nhưng sạch sẽ quá mức lại gây áp lực cho chính bản thân và những người xung quanh.

  • Tập khen con dâu

    Tập khen con dâu

    14-03-2024 11:35

    Những bậc phụ huynh xưa thường dựa vào tuổi đời để mặc định mình thuộc hàng “chiếu trên”. Tuy nhiên, đời sống bây giờ đã thay đổi.

  • Cô ấy chỉ yêu… chính mình

    Cô ấy chỉ yêu… chính mình

    14-03-2024 06:11

    Anh lờ mờ nhận ra mình đang chìm đắm trong một mối quan hệ… độc hại, bởi cô cư xử theo kiểu không phân biệt được đúng - sai...

  • Mẹ có rể Tây

    Mẹ có rể Tây

    13-03-2024 12:40

    Câu chuyện diễn ra tốt đẹp thật. Rể Tây quý vợ, quý cả mẹ vợ. Giờ bà yên tâm buôn bán, đi chùa nấu ăn, vui vẻ lắm.

  • Không nỡ ly hôn khi chồng thất nghiệp

    Không nỡ ly hôn khi chồng thất nghiệp

    13-03-2024 06:02

    Hôn nhân của chúng tôi lạnh nhạt từ nhiều năm nay. Con cái đã lớn, tôi tính chuyện ly hôn nhưng chẳng may chồng tôi lại đang thất nghiệp.

  • Bất ngờ khi thấy vợ rao bán quà tặng của chồng

    Bất ngờ khi thấy vợ rao bán quà tặng của chồng

    12-03-2024 18:21

    Khang phát hiện vợ mang quà tặng rao bán trên mạng. Tâm sốc khi thấy quà mình tặng nàng nằm trong thùng rác.

  • Muốn đi bước nữa nhưng sợ tài sản ly tán

    Muốn đi bước nữa nhưng sợ tài sản ly tán

    12-03-2024 13:43

    60 tuổi, chú tôi phân vân việc đi bước nữa, ông lo bị phân tán số tài sản dành dụm cả đời.

  • Giá ngày đó em chọn chồng kỹ hơn

    Giá ngày đó em chọn chồng kỹ hơn

    12-03-2024 06:07

    Cuộc sống thiếu thốn khiến Hậu hay nghĩ ngợi mông lung. Càng nghĩ lại càng thấy chồng mình không bằng chồng người ta.

  • Ra ngoài váy áo lộng lẫy, ở nhà nhếch nhác không ai ngờ

    Ra ngoài váy áo lộng lẫy, ở nhà nhếch nhác không ai ngờ

    11-03-2024 18:32

    Người ưa sạch sẽ, ăn mặc gọn đẹp thì nhà cửa cũng sạch sẽ chứ, sao lại có trường hợp mâu thuẫn vậy?

  • Đi bước nữa sẽ khó dạy con?

    Đi bước nữa sẽ khó dạy con?

    11-03-2024 12:41

    Mẹ con tôi đã sống yên ổn, tự nhiên tôi rước một người về, người ấy không giúp tôi và con mà còn gây căng thẳng triền miên.

  • Giấu chồng

    Giấu chồng

    11-03-2024 06:37

    Chị em nào đưa hình lên nhiều thì họ bảo “nhỏ đó khoe chồng, khoe con, flex quá đáng”, đưa ít hoặc không đưa thì họ đồn đoán đã ly hôn...

  • "Né" ánh mắt chồng

    "Né" ánh mắt chồng

    10-03-2024 19:43

    Người ta khuyên chỉ nên xem đây là một thói tật thường tình bị mang theo lên giường, không nên cố… nâng quan điểm.

  • Ngoài tật cá độ thì chồng rất tốt

    Ngoài tật cá độ thì chồng rất tốt

    10-03-2024 14:52

    Tôi mà dây dưa với chồng thì suốt đời trả nợ cho anh, các con lại bị ám bởi một tấm gương xấu.

  • Cân đo một đời

    Cân đo một đời

    10-03-2024 06:13

    Cân đo lắm cũng chỉ phí một đời. Mợ Gấm đã băng ra khỏi cánh cổng ấy, đã quyết định cắt may giấc mơ đời mình trên mảnh gấm sang trọng.

  • Chồng không ghen, cũng lo

    Chồng không ghen, cũng lo

    09-03-2024 17:43

    Cha ngoại tình, mẹ dành cả 30 năm chạy theo cha để ghen. Tuổi thơ của cô chỉ toàn cãi cọ, đổ vỡ chén đĩa, đồ đạc, tổn thương và sợ hãi.

  • Biết đâu chồng có chuyện khó nói

    Biết đâu chồng có chuyện khó nói

    09-03-2024 15:40

    Hân rơi vào cảm xúc tiêu cực sau những cư xử kỳ lạ của chồng. Đêm qua cô đã nghĩ đến phương án chia tay.