Tôi lại thấy mình giống… con trâu

13/03/2015 - 16:10

PNO - PN - Đọc bài "Tại sao đàn ông lại ‘được’ ví như… con lợn", tôi thấy mình may mắn, không phải là con lợn, mà là con… trâu, bởi mọi việc trong nhà tôi đều làm và làm khá tốt.

edf40wrjww2tblPage:Content

Có thể ai mặc cảm làm "mọi” cho vợ, nhưng với tôi phụ vợ thậm chí làm hết công việc của vợ là niềm hạnh phúc. Chúng tôi là bạn nhau từ những năm cấp 2. Sau này lên cấp 3, học khác trường nhưng vẫn liên lạc cùng nhau và giúp nhau cùng thi đỗ vào đại học. Sau khi tốt nghiệp có việc làm ổn định chúng tôi tiến đến hôn nhân. Tôi được mẹ cho một căn nhà nhỏ trong khuôn sân nhà mẹ.

Khi yêu thương một người nào ta không muốn người đó cực khổ hay đau khổ. Mỗi sáng tôi dậy sớm nấu cơm. Trưa về tôi tất bật rửa chén ăn lúc sáng và lau dọn nhà cửa rồi đi làm tiếp, trong khi vợ tôi ở lại cơ quan. Mẹ tôi xót xa cho con trai “làm mọi vợ” nhưng tôi bảo với mẹ tôi chỉ phụ vợ, đỡ đần cho vợ thôi. Vợ tôi là cô giáo nuôi dạy trẻ, phải đi sớm, về muộn những buổi phụ huynh đón con trễ, buổi trưa ở lại cùng các cháu, thời gian đâu làm những công việc trên?

Toi lai thay minh giong… con trau
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Gia đình tôi không giàu có, chỉ có một trai một gái và được thương yêu như nhau. Lúc nhỏ tôi chưa hề làm việc nhà, chỉ biết ăn học và đi đá banh. Kể từ lúc lập gia đình, muốn giúp vợ tôi đã biết làm cá, kho cá, nấu canh, chiên cá…Tất cả những gì phụ nữ làm được thì tôi đều học làm và làm được hết.

Khi vợ có bầu, căn nhà của chúng tôi không có bồn rửa mặt, chỉ có sàn nước vừa là nơi giặt giũ, vừa là chỗ rửa chén bát, đánh răng rửa mặt. Bác sĩ nói vợ tôi không được ngồi chồm hổm để rửa mặt. Thế là tôi bưng ngay xô nước và cái thau vào phòng để vợ ngồi bệt trên đất đánh răng rửa mặt. Rồi tôi mang thau đi đổ. Mẹ tôi thường bị người chung quanh chế giễu nuôi con trai để rồi làm mọi vợ. Tôi chỉ nói cùng mẹ nếu em gái tôi lấy chồng, mẹ có thích con gái được chồng cưng chiều, chăm sóc không, vì vậy, mẹ hãy bỏ ngoài tai những lời dị nghị dè bỉu của người chung quanh.

Từ ngày vợ cấn bầu, tôi không cùng bạn bè cà phê sáng nữa, mà pha ở nhà rồi ủ trong bình thủy mini mang theo. Ai cũng nói tôi keo. Tôi có suy nghĩ riêng của mình. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy để có tiền bồi dưỡng cho vợ và mua sữa cho con.

Tôi không nói mình hay. Tuy nhiên khi yêu một người nào là mình muốn người đó vui và hạnh phúc. Khi mang lại hạnh phúc cho người mình yêu cũng là chính mình được hạnh phúc vậy. Có thể người ngoài nhìn tôi chăm sóc vợ, một là khen vợ tôi có phúc, tìm đâu ông chồng siêng năng, tận tụy. Hai là thở dài chê tôi chỉ giỏi làm "mọi" vợ. Thế nhưng với tôi chăm sóc vợ, thậm chí có làm "mọi" vợ đi nữa thì đó là hạnh phúc của riêng tôi mà chỉ tôi mới cảm nhận được điều đó.
  

NGUYỄN NGOC HÀ
Ghi theo tâm sự của ông V. T ( quận Thủ Đức)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI