Tình đơn phương cũng là chuyện tình…

13/04/2015 - 11:16

PNO - PN - Anh không nghĩ tình đơn phương là thứ tình rẻ rúng, bị coi thường. Yêu em và biết rõ tình yêu ấy không có chỗ cho anh nhưng anh không thể kìm nén cảm xúc.

edf40wrjww2tblPage:Content

Hôm trông thấy em đứng khóc dưới hàng hiên ướt, anh đã nghĩ, chắc lại là một cô gái thất tình. Nếu yêu, anh sẽ không bao giờ làm người con gái của mình rơi lệ. Anh thầm trách bạn trai em, sao nỡ làm bờ vai cô gái của anh ta rung lên bần bật thế kia. Người ta yêu nhau, rồi lại làm đau nhau bằng những lỗi lầm không đáng có.

Với em, anh là một người bạn tri kỷ, một người anh ân cần. Anh biết giới hạn và những cảm xúc của anh sẽ chẳng đi về đâu. Thú thực, mỗi lúc em buồn vì người ta, anh chỉ muốn gặp mặt anh chàng kia rồi giơ một nắm đấm.

Tình yêu cứ âm thầm và lặng lẽ bao năm qua. Anh cũng thử đưa cảm xúc này với một người con gái khác, để rồi nhận ra nó chẳng gì so với cảm xúc yêu thương mà anh đang có với em. Nhận ra rằng, tình yêu chỉ có một nhưng những thứ na ná có cả ngàn.

Tinh don phuong cung la chuyen tinh…
Ảnh minh họa. Nguồn: FB

Lúc hạnh phúc, em hầu như quên mất anh. Lúc buồn đau, anh lại là người hiểu rõ. Anh chẳng đủ tư cách để trách móc hay than thở chi điều này. Thậm chí anh còn thấy thoải mái. Lâu em không tìm tới, anh buồn đôi chút song lại an tâm bởi suy nghĩ em đang hạnh phúc, em ổn, em bình thường.

Ai cũng bảo tình đơn phương là mù quáng và ngốc nghếch. Đôi kẻ vị kỷ cố biến tình yêu ấy theo tình cảm mà mình mong muốn, còn anh chẳng dại để đánh đổi thứ tình cảm mà chúng ta có bằng sự ích kỷ của bản thân. Bạn bảo anh cao cả, vị tha, bởi xã hội bấy giờ đầy rẫy những kẻ yêu không xong là đạp đổ.

Anh thấy mình chẳng tốt đẹp như bạn nói bởi lẽ nếu biết mình có cơ hội hẳn anh đã nắm bắt từ lâu. Anh không bao giờ đồng tình với những việc làm gây tổn thương người khác nhân danh tình yêu. Ba mươi tuổi, anh đủ chín chắn để hiểu những việc mình làm và biết rằng cảm xúc này tốt hơn là nên dừng lại.

Có thể tình yêu này chẳng nghĩa lý với ai, nhưng với anh thì nó gần như là tuổi trẻ. Anh không tiếc những năm tháng đã sống trọn với một tình yêu mà không kết quả. Chỉ tiếc rằng chúng ta gặp nhau quá muộn và anh đã là người đến sau.

Bao lần chàng trai ấy làm em rớt nước mắt, đau khổ kiệt cùng mà em chẳng thể dứt khoát rời xa. Chúng ta đều dốc lòng vì tình yêu nên đều hiểu rằng vì đau khổ nên chẳng đọa đành buông bỏ.

Chuyện tình này chính anh lặng lẽ bắt đầu nên nó sẽ kết thúc âm thầm trước khi em nhận ra để mình không phải đắn đo gượng gạo nhìn nhau. Anh mạnh mẽ chừng ấy tháng năm đã là quá sức nên chẳng còn đủ kiên tâm để nhìn em làm cô dâu bên gã trai từng khiến em đau khổ.

Anh quyết định xa thành phố một thời gian, xa cô em gái và tình yêu bé nhỏ để mọi thứ dần quên lãng theo mùa và năm tháng đi qua. Chỉ muốn gọi tên lần cuối cuộc tình tuyệt vọng hệt như một bản nhạc không lời với dư âm còn mãi…

DIỆU ÁI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI