Thương em con mắt lá răm

20/07/2015 - 16:24

PNO - PN - Người phụ nữ sở hữu đôi mắt đẹp có sức quyến rũ chỉ bằng một lần liếc nhìn, một cái chớp mi. Đã từng có thời mắt lá răm là một trong những thước đo về vẻ đẹp của người phụ nữ.

Thuong em con mat la ram

Vẻ đẹp của Nam Phương Hoàng hậu, tức Nguyễn Hữu Thị Lan, từng làm vua Bảo Đại say mê, ông viết “Lan có một vẻ đẹp thùy mị của người con gái miền Nam, hiền lành và quyến rũ làm tôi say mê”. Tôi đồ rằng tướng bà đẹp không chỉ nằm ở vầng trán rộng, nước da trắng, mũi dọc dừa, đôi môi mọng đỏ, mà còn nhờ lông mày lá liễu và đôi mắt lá răm. Đúng như ca dao từng ca tụng: “Đàn bà con mắt lá răm/ Lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền”.

Vậy mắt lá răm là mắt như thế nào? Chính là mắt một mí nhưng to, đuôi mắt dài mà sắc nhìn giống như lá răm. Người có đôi mắt này thường nhuốm chút u buồn, sâu lắng, nhưng cũng sắc sảo và đa tình. Ai trót nhìn vào đôi mắt biết nói, biết cười ấy là sẽ đắm say, quyến luyến chẳng muốn rời. Như anh từng xao xuyến trước chị, người phụ nữ trên chuyến tàu Hà Nội - Lào Cai, đã bịt mặt chống nắng kín mít chỉ lộ ra đôi mắt lá răm. Thế mà cũng đủ làm anh đắm đuối, kiếm tìm và theo đuổi để có bằng được trái tim chị. Giữa thời buổi đàn ông thích nhìn vòng eo thon và sự đầy đặn trên thân thể người phụ nữ thì chuyện tình của đôi mắt lá răm thật thi vị.

Gặp chị lần đầu trên tàu, dù có đi theo đến tận ga cuối, anh vẫn không biết thêm thông tin gì về đôi mắt lá răm. Những lần về thăm nhà sau đó, dù có nhiều phương tiện khác, anh vẫn chọn đi tàu chỉ để tìm một đôi mắt trong ký ức. Câu chuyện của anh làm tôi nhớ đến bài thơ “Đôi mắt lá răm” của tác giả Phạm Trọng Tuấn: “Ai mang đôi mắt lá răm/ Hớ hênh qua ngõ cấy nhầm vào tôi/ Người đi rồi người dưng ơi/ Còng lưng tôi hái một đời vị cay!”. Nhưng may thay những người có duyên phận ắt sẽ gặp lại nhau.

Chỉ có điều, làm sao để nhận ra người con gái năm nào giữa vô vàn khuôn mặt khác? Ấy vậy mà anh nhận ra chị chỉ nhờ đôi mắt. Dù khi ấy chị không đeo khẩu trang và đôi mắt lá răm đã lẫn vào những đường nét khác. Khuôn mặt chị không đẹp, mũi hơi tẹt, miệng rộng và gò má hơi cao. Tướng ấy theo các cụ thì không phải tướng vượng phu ích tử mà là tướng sát chồng. Nhưng anh nói chỉ cần nhìn vào đôi mắt là thấy tất cả sẽ hài hòa. Bao nhiêu đắm đuối chết chìm sau một cái chớp mi.

Thuong em con mat la ram

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thương đến tận cùng ánh buồn sâu lắng như lúc nào cũng muốn được sẻ chia, lại vừa có chút ướt át đa tình dễ mê hoặc. Mười năm trôi qua, cuộc hôn nhân hạnh phúc ấy đã mang đến cho anh chị hai đứa con ngoan. Khi được hỏi điều lãng mạn nhất mà anh từng làm, chị cười bảo tối nào trước khi đi ngủ anh cũng nhẹ nhàng đặt lên mắt chị một nụ hôn. Với anh, mười hoặc mấy mươi năm nữa thì vẫn cứ bị đôi mắt lá răm của chị bỏ bùa.

Ấy thế nhưng ngày nay, khi mà quan điểm về cái đẹp đã thay đổi ít nhiều, đối với một số người con mắt lá răm không còn là con mắt đẹp. Mẹ chồng xem mắt con dâu mà thấy đuôi mắt dài, lúc nào cũng ướt át đa tình thì cho là họa, rước về nhà có khi lại khổ con mình. Còn giới trẻ, nhiều người cho rằng đôi mắt một mí nhìn rất xấu. Mắt phải to tròn, đen láy mới là mắt đẹp. Khi công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ trở nên thịnh hành, chi phí cho một lần tạo mí mắt không quá cao, chỉ mất một thời gian ngắn có thể thay đổi được “cửa sổ tâm hồn”, thì nhiều cô gái mắt lá răm đã chọn cho mình giải pháp tạo mắt hai mí để đỡ phải mang tiếng “mắt một mí vừa đa tình vừa lẳng lơ”.

Trong khi đó, nhiều người sợ động đến dao kéo đã chọn cách trang điểm phù hợp. Họ có thể dùng bút mắt, nhũ mắt và phấn màu trang điểm khéo léo cho viền mí mắt, đuôi mắt. Thậm chí nhiều người còn đeo kính áp tròng để mắt to đẹp hơn. Người ta nói, vẻ đẹp không phải ở đôi má hồng người thiếu nữ mà nằm trong con mắt của kẻ si tình.

Việc chối từ một nét đẹp riêng rất phương Đông liệu có phải là lỗi của những gã đàn ông? Hay là lỗi của thiếu nữ má hồng khi không tự tin vào vẻ đẹp trời cho, vào sự quyến rũ tự nhiên mà mình có được? Để họ phải nhờ đến dao kéo can thiệp dù biết trước có rất nhiều rủi ro, đau đớn. Vẻ đẹp do phẫu thuật thẩm mỹ hoặc phấn son phủ lấp không thể nào có hồn bằng đôi mắt lá răm “đáng trăm quan tiền”.

Tôi thương những đôi mắt lá răm vướng định kiến người đời. Xin hãy nâng niu một đôi mắt đẹp. Xin đừng ngượng ngùng, hãy cứ tự nhiên liếc mắt, đong đưa hớp hồn người khác.

 THANH BA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI