'Sống... trọn vẹn'

24/05/2015 - 18:24

PNO - PN - Dù xã hội ngày nay hiện đại và tiến bộ về nhiều mặt, nhưng trong quan niệm của nhiều người, phụ nữ 30 tuổi trở lên, chưa chồng thường bị coi là... có vấn đề, được “tặng” những danh xưng khá "mỹ miều" như bà cô già,...

Liệu có thể tận hưởng niềm vui sống khi bạn không có một mối quan hệ nam nữ như ý, hay chưa tìm được một nửa của đời mình? Hãy nghe một nàng ngoài 30 điển hình chia sẻ:

Tôi vừa đón sinh nhật tuổi 31 cách đây chưa lâu. Hôm đó, cô bạn thân của tôi, đã đề huề chồng con, người luôn có mặt bên tôi trong mọi thời khắc quan trọng, đã thắp trên bánh kem một ngọn nến và giấu nhẹm đi số 3, vẻ như tế nhị và cảm thông, sợ rằng tôi sẽ cám cảnh cái tuổi “băm đã một nhát” mà vẫn... lẻ bóng.

'Song... tron ven'

Ngô Như Quỳnh luôn tự tin và tràn đầy sức sống

Đấy là lần đầu tiên tôi nhận ra cô ấy không hiểu hết về tôi, dẫu đã thân nhau nhiều. Hoặc, hai hoàn cảnh giờ đã khác rồi, nói thấu hiểu là điều không tưởng. Mối quan tâm của cô ấy giờ là giữ chồng và chăm con, lặp lại mọi thứ hàng ngày như lập trình, hoàn toàn xa lạ với thế giới của tôi, là cuộc sống độc thân rực rỡ với nhiều ẩn số, những trải nghiệm mới mẻ mà tôi sẵn sàng khám phá.

"Không có những thứ rực rỡ thì hãy làm rực rỡ những thứ mình đang có". Nói thế cứ như tôi không cần, không muốn có một người đàn ông cho riêng mình để tạo lập gia đình và sinh những thiên thần đáng yêu? Không hề! Đấy luôn là điều tôi khao khát và sẵn sàng đấu tranh để có. Khác chăng, tôi sẽ không chọn hôn nhân vì áp lực tuổi tác hay dư luận.

Đám cưới trong mơ của tôi phải là sự kết hợp của hai kẻ đang yêu. Nụ cười hay giọt nước mắt phải từ tim chứ không phải những toan tính tầm thường. Tình yêu chưa đến, thế thì việc gì tôi phải vội vã ép mình lao vào một cuộc hôn nhân rồi chơi trò rủi may. Tôi luôn tin một nửa của mỗi người sớm muộn cũng sẽ đến, không cần nhọc công tìm kiếm. Trong lúc chờ đợi, tôi cứ thong thả tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời này.

"Làm việc mình thích, ăn món mình khoái, đi tới nơi mình muốn, chơi với người mình mến, và yêu người mình mê. Tuyệt đối không giả vờ với cảm xúc". Rất nhiều cô gái trẻ, thông qua facebook của tôi vẫn thường hỏi: em phải làm sao để thành công và yêu đời như chị? Tôi thường trả lời rằng: đừng như chị, hay như ai, mà hãy là chính em. Hãy xem sở trường, ưu điểm, đam mê của mình là gì, phát triển xoáy sâu vào đó, cái em đạt được sau khi nỗ lực chính là thành công.

'Song... tron ven'

Đó cũng chính là cách tôi sống, cho dẫu là 21 hay 31 hoặc bao nhiêu tuổi đi nữa. Một khi xác định rõ mỗi chúng ta trên cõi trần gian này là duy nhất, không bản sao, thì ta không cần mất thời gian so sánh với người khác, mà chỉ việc định vị sự khác biệt của mình.

Từ sau 30, ta không còn có thể vô tư nữa, khi đã chính thức giã từ những thơ ngây để là người phụ nữ trưởng thành thì những thứ cơ bản cần phải chú ý.

Trước hết là cần chăm sóc sức khỏe, theo tôi đây là điều quan trọng nhất, muốn vậy thì sống điều độ, ăn uống đảm bảo dinh dưỡng, chăm chỉ tập luyện. Tiếp theo là phải tự chủ về tài chính. Tôi không nghĩ phải giàu có dư dả mới chứng tỏ bạn là ai, quan trọng là bạn có thể tiêu xài mà không phải dựa vào sự bao bọc của người khác, với sự vun vén sao cho hợp lý. Tôi vốn không quá coi trọng tiền bạc, chỉ cần vừa đủ, không phải lao tâm khổ tứ để hao mòn xác thân. Với tôi, quan trọng nhất là đời sống tinh thần. Đọc sách, chơi đàn, viết văn, làm những điều lãng mạn và nhìn đời thi vị từ những thứ giản dị.

Độc thân cho tôi cơ hội tuyệt vời để khám phá nhiều thứ như học thêm một ngoại ngữ mới, học khiêu vũ, đi du lịch, kết bạn, mở rộng quan hệ xã hội. Chính vì chưa ràng buộc hay ước hẹn với riêng một ai nên tôi có nhiều cơ hội để gặp gỡ và trải nghiệm đa dạng sắc thái cảm xúc. Điều này vô cùng lý thú.

Mấy bạn hỏi độc thân vui đó, thú vị đó, nhưng không lẽ không có lúc cô đơn và buồn sao? Câu trả lời là có. Thường xuyên ấy chứ. Nhưng đó là điều tất yếu của cuộc sống này. Vốn dĩ con người ta sinh ra đã cô độc, kể cả em bé sinh đôi còn phải ra đời lần lượt kia mà. Vậy có cần thiết than van về sự cô đơn không?

"Trước hết là yêu bản thân, sau đó mới yêu người khác. Một người không thể yêu mình thì còn có thể yêu được ai?". Sáng nay tôi thức giấc trên chiếc giường êm ái trong căn nhà mình, nhìn ra khung cửa sổ, bầu trời xanh ngát ngang tầm mắt và đón nhận hơi gió hây hây của buổi ban mai, vẫn không thôi ngỡ ngàng rằng thời gian trôi mau quá, thoắt ấy mà tôi đã 31 tuổi rồi. Hoa hồng trên ban công tôi trồng tháng trước đã chớm nở, hương hoa thoảng nhẹ len vào tận phòng, nắng bắt đầu lóa sáng phía mặt sông, ý nghĩ tiếp theo của tôi mới thật phấn khích: Ngay tại đây, lúc này, cuộc đời mình đang đẹp rực rỡ.

 NGÔ NHƯ QUỲNH

Phương châm sống

1. Sống không quá chú trọng vật chất, cốt thi vị. Tiền vừa phải, miễn vui.

2. Làm việc mình thích, ăn món mình ưa, đi tới nơi mình muốn, chơi với người mình mến, và yêu người mình mê. Tuyệt đối không giả vờ với cảm xúc.

3. Không chọn làm người đàn bà đẹp, thông minh, chọn làm người thú vị.

4. Không so sánh với người khác. Ta là một là riêng là duy nhất, không phiên bản.

5. Cười và làm người khác cười bất cứ lúc nào có thể.

6. Luôn cần bạn bè, nhưng vẫn ổn nếu một mình. Luôn có vài thú vui cá nhân.

7. Vạn sự tùy duyên.

8. Chấp nhận sự khác biệt.

9. Coi cô đơn là tất yếu, nỗi buồn là tự nhiên, được thương thì quá tốt, bị ghét là bình thường.

10. Không lấy tiêu chuẩn của dư luận là thước đo.

11. Sức khỏe và sự vui vẻ là hai thứ quan trọng nhất cần chú ý.

12. Giúp đỡ người khác nếu có thể.

13. Luôn tâm niệm, đời rất ngắn. Mỗi ngày đều có thể đưa tới những bất ngờ đáng để chờ đợi.

14. Có sức chơi có sức chịu, không đổ thừa.

15. Là người, không phải thánh, chắc chắn sẽ có lỗi lầm, hối tiếc, nhưng sẵn sàng sửa sai và hoàn thiện.

Ngô Như Quỳnh sinh ngày 8/3/1984, thạc sĩ văn chương, hiện là MC, biên tập viên của HTV. Đã xuất bản bộ tiểu thuyết Phải hôn nhiều con ếch mới gặp được hoàng tử. Cô được biết đến trên facebook với cái tên Quỳnh Scarlett, được yêu thích bởi vẻ ngoài xinh đẹp, thông minh, vui tính, biết đàn guitar, hát hay và nhất là có cái nhìn rất lạc quan về cuộc sống.
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI