Sỏi đá tìm nhau

14/03/2018 - 09:11

PNO - Những cánh thư tay kéo anh chị xích lại gần nhau khi cả hai đều đang trên bờ vực tuyệt vọng. Tình yêu của họ, đến nay, đã trải gần 30 năm.

Ông xã tuyệt vời của chị đâu?

Trời trở lạnh, trong căn phòng nhỏ, chị khoác chiếc áo ấm, ngồi trên giường. Ti vi đang phát lại tin về giải vô địch bơi người khuyết tật (NKT) thế giới, tổ chức tại Mexico hồi tháng 12/2017. Hai vận động viên (VĐV) Võ Thanh Tùng và Đỗ Thanh Hải mang về cho đoàn Việt Nam ba tấm huy chương: một bạc, hai đồng. Chị mở cuốn sổ, ghi chép thêm vài dòng. “Già rồi, trí nhớ không tốt nữa, phải ghi chép lại” - chị nói.

Soi da tim nhau
Anh Long đưa vợ đi du lịch để chị không cảm thấy bức bí vì luôn phải ngồi xe lăn

Chị là Bùi Thị Hồng Nga, sinh năm 1958, Chủ tịch Hội Người NKT TP. Cần Thơ - một trong những cái nôi của thể thao NKT với những gương mặt tiêu biểu của thể thao thành tích cao Việt Nam lẫn thế giới như: Thanh Tùng, Thanh Hải, Thành Trung, Hoàng Nhã...

Anh Phan Đức Long, sinh năm 1953, chồng chị, mang ly cà phê mới pha, nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn cạnh vợ, nói nho nhỏ “hay anh đóng cửa sổ lại?” khi thấy vợ rùng mình.

Hồng Nga bị sốt bại liệt khi chưa tròn một tuổi, hai chân teo tóp, đi lại khó khăn. Sau khi tốt nghiệp khoa Sư phạm tiếng Anh, Trường đại học Cần Thơ, chị bước vào nghề giáo cho thỏa giấc mơ “bảng đen, phấn trắng”. Nhưng sức khỏe không chiều ý chị. Năm 1987, sau cuộc phẫu thuật chân thất bại, chị phải mang giày nẹp và đi nạng suốt đời, đành ngưng đứng lớp ở tuổi 31. 

Những ngày cận tết vừa rồi là cuộc chạy đua lo bánh mứt, gạo, mắm… để trao tặng những NKT khó khăn. Chị Hồng Nga đứng ra làm “chủ xị”, kêu gọi các nhà hảo tâm. Các khâu mua sắm, gói ghém, trao gửi cho từng người… do anh Long đảm nhiệm.

Chị khoe: “Mỗi lần gặp tôi, bạn bè lại hỏi ông xã tuyệt vời của chị đâu rồi. Thú thật, nếu không có anh Long, tôi chẳng biết xoay xở làm sao”. Anh Long thì lại bảo: “Không có Nga, chắc tôi đã rơi xuống đáy vực lâu rồi”.

Trong cuộc giằng xé sống - chết khi không thể tiếp tục làm cô giáo, chị chia sẻ tâm sự lên chương trình “tìm bạn bốn phương” qua làn sóng radio. Trong hàng trăm lá thư gửi về, có thư của Phan Đức Long, quê An Giang.

Qua những cánh thư tay với “người dưng” ấy Hồng Nga cảm thấy được an ủi. Thư đi tin lại hơn một năm. Khi biết Long không phải là NKT, Hồng Nga lo lắng, chủ động cắt đứt quan hệ.

Nhìn cô cháu gái ngày càng u uất, bà Hai Hiền - bà ngoại của Hồng Nga - đã lặn lội về An Giang tìm Long. Nhìn chàng trai đang suy kiệt cả thể chất lẫn tinh thần vì tương tư, bà hiểu tình cảm của đôi trẻ nên quyết tâm vun đắp.

Góp sức cho đời

Bà Hai Hiền xin phép gia đình Long đưa anh về Cần Thơ để chăm từng bữa ăn, viên thuốc. Khi tinh thần đã phấn chấn, Long ở lại phụ giúp ba má Hồng Nga làm nghề y.
Hai năm sau, tình cảm chín muồi, họ kết hôn. Tình yêu của chồng đã kéo chị Nga khỏi mặc cảm, tự ti. Năm 1992, Hồng Nga mở lớp dạy tiếng Anh tại nhà, có thời điểm đến 12 lớp/tuần. Chị bị thoái hóa xương bả vai vì nhiều năm phải gồng trên đôi nạng gỗ, việc di chuyển phải nhờ xe lăn và phụ thuộc vào chồng. Anh Long vẫn thế, luôn sát cánh cùng vợ.

Soi da tim nhau
 

Năm 2000, từ Cần Thơ, chị Hồng Nga cùng bốn anh em khuyết tật khác rủ nhau dự Hội trại NKT lần I tại Khu du lịch Suối Tiên (TP.HCM). Sau chuyến đi, chị lập câu lạc bộ NKT TP. Cần Thơ. Lúc đầu, câu lạc bộ chỉ là nhóm tự lực với 20 thành viên, không một đồng quỹ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Cần Thơ giúp hơn 17 triệu đồng, Công ty Prudential hỗ trợ thêm 30 triệu đồng để câu lạc bộ mở lớp dạy may miễn phí cho NKT.

Kết thúc khóa học, học viên được một công ty may tại TP.HCM nhận vào làm khiến chị thêm động lực làm dự án dạy nghề may, thủ công mỹ nghệ miễn phí cho NKT, đồng thời đoạt giải thưởng Ngày sáng tạo Việt Nam lần I do Ngân hàng thế giới tổ chức.

Với số tiền thưởng 10.000 USD, chị thành lập Cơ sở Nhịp Cầu (Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) dạy nghề miễn phí, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ xơ dừa, gáo dừa. Năm 2008, UBND TP. Cần Thơ ra quyết định thành lập Hội NKT TP. Cần Thơ và Hội Thể thao NKT TP. Cần Thơ, chị Hồng Nga cùng lúc làm chủ tịch hai hội. 

Thanh Cường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI