Rẽ vào lối nhỏ

17/06/2015 - 10:46

PNO - PN - Sau những ngày băn khoăn ở ngã ba, cuối cùng chị chọn rẽ vào lối nhỏ. Chị tiếp tục học liên thông lên đại học thay cho việc ở nhà nội trợ. Chị chấp nhận bước chậm lại so với bạn bè nhưng ở đó chị...

edf40wrjww2tblPage:Content

Hơn ba năm ở nhà nuôi con nhỏ, ngày gửi con đi học mẫu giáo, chị về nhà và nhận ra mình đang mất phương hướng. Bạn bè chị đều có công việc ổn định, một số có chỗ đứng ở các công ty, số khác lên chức - còn chị vẫn đang loay hoay.

Vừa tốt nghiệp hệ trung cấp kế toán cũng là lúc chị sinh con trai đầu lòng. Chưa kịp đi làm để tích lũy kinh nghiệm, chị ở nhà ôm con nhỏ. Chồng chị làm kỹ sư xây dựng, vắng nhà liên miên. Sau giờ làm, thời gian còn lại của anh là những cuộc nhậu bất tận. Lịch trình một ngày của chị bắt đầu từ 5g sáng, tranh thủ khi con còn ngủ, chồng còn ở nhà, chị chạy ra chợ mua đồ về nấu cháo cho con, chuẩn bị bữa sáng cho chồng.

Chồng đi làm, chị tiếp tục loay hoay với việc dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, cho con bú, thay tã, tắm rửa cho con… Hàng tá công việc không tên cứ ngốn dần thời gian một ngày của chị. Vòng thời gian quay nhanh như chong chóng, thấm thoát ba năm chị ở nhà với cậu con trai, với bốn bức tường bít bùng.

Không biết bao nhiêu lần, chị tự hỏi: “Đây liệu có phải là cuộc sống sau hôn nhân mà chị từng mơ ước không?”. Nhiều lần chị nghĩ đến việc gửi con đi học sớm để xin việc làm, nhưng chồng chị không đồng ý. Anh nói chị ở nhà nội trợ, chăm sóc cho con thật tốt còn việc kiếm tiền cứ để anh lo. Rồi những khi nhìn con nóng sốt, sụt cân, chị lại không đành lòng gửi con đi học. Lần lữa mãi, khi con ba tuổi, chị mới quyết định gửi con đến một trường mẫu giáo gần nhà.

Re vao loi nho

Ngày trước có con nhỏ, chị còn có cớ ở nhà nhưng khi con đi học, chị nhận ra mình là người thừa trong căn nhà trống trải. Chị thấy lạc lõng, rơi tuột lại phía sau bạn bè, người thân. Tay cầm cây bút run run viết hồ sơ xin việc, tự dưng nước mắt chị lặng lẽ rơi. Ngày tốt nghiệp trung cấp kế toán, chị từng dự định sẽ học liên thông lên đại học và học thêm ngoại ngữ… với ước mơ có thể vào làm kế toán cho một công ty nước ngoài. Chị còn nghĩ đến việc học thêm bằng kế toán trưởng. Nhưng khi có con ngoài kế hoạch, toàn bộ thời gian công sức dồn cho con, chị đành buông trôi mọi thứ.

Chị biết, với cái bằng kế toán trung cấp lại không có kinh nghiệm, chị không dễ gì tìm được việc làm. Bắt đầu gửi con từ 8g sáng và đón con từ 4g chiều, chị cũng khó mà tìm được một công việc giờ giấc thoải mái theo giờ đến lớp của con. Nhưng, nếu nghe lời chồng, chị lại tiếp tục chuỗi ngày ở nhà, quẩn quanh với tiếng ti vi phát ra rả, đánh vật với mớ xoong chảo, chén bát, quần áo ngổn ngang và với khoảng trống vắng của căn nhà cùng mối bận tâm giờ này chồng đang làm gì, ở đâu?

Chị nằm dài trên giường suy nghĩ. Sau ba năm “ở tù”, đây là thời gian chị được tự do nhất khi không phải bận bịu với chồng con nhưng không hiểu sao, chị lại thấy mình như người đứng ở ngã ba đường, không biết bắt đầu công việc từ đâu. Từ một người luôn làm mọi việc có kế hoạch, lần đầu tiên chị thấy trống trải, mất phương hướng. Nghĩ tới nghĩ lui, chị thấy đi làm không ổn nhưng ở nhà cũng không nên.

Chị không thể cứ phó thác đời mình cho chồng. Ai cũng muốn hôn nhân của mình được hạnh phúc, người bạn đời luôn chung thủy nhưng nếu chẳng may… Chị từng chứng kiến một người bạn học hành tới nơi tới chốn chấp nhận ở nhà nội trợ, chăm con để chồng đầu tư cho sự nghiệp, nhưng cuối cùng chính bạn lại bị chồng đẩy khỏi tổ ấm. Chị không muốn mình là bản sao của người bạn ấy.

Đây cũng chính là lúc chị có nhiều thời gian hơn để chiêm nghiệm về cuộc đời mình. Sau những ngày băn khoăn ở ngã ba, cuối cùng chị chọn rẽ vào lối nhỏ. Chị tiếp tục học liên thông lên đại học thay cho việc ở nhà nội trợ. Chị chấp nhận bước chậm lại so với bạn bè nhưng ở đó chị thấy mình thực sự là chính mình. Thời gian còn lại, chị đưa đón, chăm sóc cho cậu con trai để đảm bảo tổ ấm vẫn luôn bình yên. Chị cũng không biết ngã rẽ này có đưa chị đến "nơi" mà chị mong muốn không. Nhưng chị tin mình sẽ không hối hận.

 NGỌC YẾN

Mời bạn tham gia diễn đàn Về thu xếp lại do báo Phụ Nữ tổ chức để chia sẻ câu chuyện, quan điểm, kế hoạch của mình trong việc tìm lại chính mình qua email vethuxeplai@baophunu.org.vn.
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI