Phải lòng từ cánh đồng, thương yêu nhau đến già

26/07/2018 - 09:00

PNO - Mong muốn gì hơn một chuyện tình thương yêu nhau mỗi ngày dù cho đã bên cạnh nhau bao nhiêu năm đi nữa, trải qua sóng gió, khó khăn vẫn có nhau.

Có những câu chuyện tình già luôn khiến người ta phải ngưỡng mộ vì sự dung dị, giản đơn và nhẹ nhàng đến không ngờ. Câu chuyện của chú Thạch Thượng (46 tuổi) và cô Kiều Thanh (44 tuổi), hiện đang sống ở Sóc Trăng là một trong số đó.

Họ phải lòng nhau từ cánh đồng, ở bên cạnh nhau đã 26 năm dù không làm đám cưới, nhưng vẫn hạnh phúc thương yêu nhau cho đến tận hôm nay và mai này. Câu chuyện êm đềm, đời thường của cô chú chắc chắn sẽ khiến nhiều người cảm thấy cuộc đời này vẫn có những điều đẹp đẽ xiết bao.

Phai long tu canh dong, thuong yeu nhau den gia
Mỗi ngày bên nhau là thêm một ngày được sống, được yêu.
Phai long tu canh dong, thuong yeu nhau den gia
 

Phai long tu canh dong, thuong yeu nhau den gia

Thương nhau, cùng nhau đi qua dài rộng cuộc đời. Cho dù đã 26 năm trôi qua, cô chú vẫn luôn tươi trẻ bên nhau như ngày đầu gặp gỡ.

Ngày đó, cô Kiều Thanh là một cô gái thôn quê, thỉnh thoảng qua cánh đồng bên nhà chú Thạch Thượng để mót lúa về phụ giúp gia đình. Chú chăn trâu ở gần đó, thấy cô dễ thương nên bông đùa làm quen. Chú còn mót lúa đem cho cô, dần dần vậy mà thân nhau, yêu nhau và về chung một nhà, tự nhiên như mối duyên lành trời se. Ngày đó hai bên gia đình còn khó khăn, đám cưới không làm nổi, nhưng cô chú vẫn không hề ngại ngần, buồn khổ hay lấy làm vấn đề gì cả. Bởi chỉ cần yêu thật lòng, được sống bên nhau mỗi ngày là đủ.

26 năm sống bên cạnh nhau, cũng là 26 năm cô chú gắn bó với cánh đồng, cùng tần tảo nuôi nấng các con khôn lớn. Cuộc sống của hai vợ chồng nông dân cũng phải trải qua rất nhiều giai đoạn thăng trầm, gian khó mới có thể nuôi lớn hai con được thành người. Đặc biệt là khi nhà của chú Thượng, cô Thanh nằm ở vùng sâu vùng xa của tỉnh Sóc Trăng, xung quanh bao bọc bởi ruộng đồng, nhà cửa thưa thớt, ô tô khách cách nhà rất xa. Dù làm việc chăm chỉ nhưng vụ mùa lúc được lúc không, cảnh túng quẫn diễn ra thường xuyên.

Phai long tu canh dong, thuong yeu nhau den gia
 
Phai long tu canh dong, thuong yeu nhau den gia
 

Phai long tu canh dong, thuong yeu nhau den gia

Cánh đồng là nơi bắt đầu tình yêu của cô chú, cũng là nơi tình yêu lớn lên, trải qua bao thăng trầm.
Phai long tu canh dong, thuong yeu nhau den gia
 
Phai long tu canh dong, thuong yeu nhau den gia
 

Phai long tu canh dong, thuong yeu nhau den gia

Chú là người có khiếu hài hước, rất thích đùa vui, có khi hai người còn chọc nhau chạy vòng vòng.

Thanh Bình – con trai của cô chú – kể lại một phần ký ức của mình: “Gia đình mình ngày xưa nghèo lắm, chỉ có được một thửa ruộng ông bà cho và bươn chải đến tận tới bây giờ. Nhiều khi lúc nghèo chỉ ăn cơm với muối thôi, mình đi học mà ba mẹ đâu có tiền đâu. Phải đi bán gà, bán bắp chuối, bán hột vịt kiếm tiền lo cho mình đi học. Mình còn nhớ khi học cấp 2, ba mẹ phải chống ghe dọc sông, bẻ từng bắp chuối cho mình lấy tiền đi học. Mình sẽ mãi không quên hình ảnh hai chị em mình ngồi trên chiếc ghe được ba đẩy trên khúc sông cạn vào những ngày mưa rất to...”.

Và dù cực khổ như thế, cô chú vẫn luôn không ngừng nỗ lực để kiếm tiền cho hai con, một trai một gái ăn học tử tế. Cô chú chắt chiu từng đồng tiền lẻ, chẳng bao giờ dám xài tiền cho mình, mua đồ cũng chẳng đặng, chỉ bòn góp để giành tiền cho con ăn học. Nay khi hai con đã khôn lớn, trưởng thành, có thể sống tự lập, cô chú vẫn giữ nếp sống đó cho mình. Cũng như một gia đình luôn tràn ngập tiếng cười, vợ chồng luôn lạc quan nhìn về phía trước cho dù đã 26 năm trôi qua là sẽ không bao giờ thay đổi.

Phai long tu canh dong, thuong yeu nhau den gia
 
Phai long tu canh dong, thuong yeu nhau den gia
 

Phai long tu canh dong, thuong yeu nhau den gia

Tình yêu có khi chẳng cần đao to, búa lớn hay màu mè, mà chỉ dung dị mỗi ngày bên nhau thế này thôi.
Phai long tu canh dong, thuong yeu nhau den gia
 

Phai long tu canh dong, thuong yeu nhau den gia

Cũng cần gì một đám cưới để làm một cam kết, mình cứ về với nhau, thương yêu nhau đến già...

Cậu con trai Thanh Bình nay làm nghề nhiếp ảnh, luôn cảm phục và ngưỡng mộ chuyện tình, cách ứng xử mà ba mẹ dành cho nhau. Cậu không ngừng dành thời gian chụp cho ba mẹ những bức ảnh đẹp, đền bù khó khăn không có nổi một đám cưới, một bức ảnh chung tử tế của ba mẹ ngày xưa. Có lẽ chính nhờ sự chân thành, tình cảm của một người con dành cho ba mẹ mà những bộ ảnh của chú Thượng, cô Thanh luôn mang lại rất nhiều xúc cảm cho người xem, được cộng đồng mạng hưởng ứng rất nhiệt tình.

Cũng theo chia sẻ của Thanh Bình, cuộc sống giản dị, nhưng rất tình cảm của ba mẹ là điều mà anh luôn cảm thấy trân quý, là điểm tựa cho anh vượt qua khó khăn và là mong ước của anh khi về già. Công việc của chú Thượng và cô Thanh mỗi ngày đều trôi qua rất nhịp nhàng. Chú thường lo chuyện ngoài đồng, cô thường nấu cơm, giặt đồ... Nếu về sớm, chú sẽ phụ cô cho heo ăn, cho chim gà ăn thóc, mỗi buổi cơm đều có hai vợ chồng ở tuổi xế chiều ngồi chung mâm với nhau. Dù cho muộn, cô đều đợi chú về ăn cùng.

Phai long tu canh dong, thuong yeu nhau den gia
 

Mỗi buổi sáng, cô chú đều dậy rất sớm để nấu cơm, rồi chú uống ly cafe, xong xuôi lại đi lo công việc đồng áng loanh quanh. Buổi trưa, hai cô chú lại quanh quẩn bên cạnh nhau với mấy chú chó trong nhà, lâu lâu lại đùa vui với nhau chạy vòng vòng, giành nhau chiếc điện thoại duy nhất trong nhà để cập nhật tin tức của các con, các cháu đang ở xa. Điều đáng quý là cô chú vẫn rất thương nhau, vẫn tươi trẻ bên nhau như những ngày đầu gặp gỡ, dù cho đã 26 năm trôi qua. Mối tình già cứ cùng nhau đi qua năm tháng một cách thật êm đềm, đẹp đẽ như thế.

Cát Tường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI