Người dưng trong nhà

06/04/2015 - 19:39

PNO - PN - Vợ vừa trải qua một ca sinh khó. Cơn đau dữ dội và kéo dài rất lâu trước khi con gái chào đời. Bác sĩ bảo suýt chút nữa ảnh hưởng đến tính mạng của cả hai mẹ con. Vậy mà khi vào thăm vợ, chồng chỉ nhìn nhìn, quay sang rờ...

edf40wrjww2tblPage:Content

Chồng chỉ quen nhận sự chăm sóc từ người khác, xem đó như sự hiển nhiên. Lúc chưa lập gia đình, từ bộ quần áo bẩn đến cái chén dơ, việc dọn vệ sinh phòng riêng…, chồng đều mặc nhiên để mẹ lo lắng. Lấy vợ đối với chồng dường như chỉ là chuyện chuyển sự lo lắng ấy từ mẹ sang người bạn đời. Dù vậy, vợ vẫn vui vẻ, có vất vả đấy nhưng chưa từng phàn nàn. Vợ chỉ thèm một lời động viên hoặc một tiếng cảm ơn mà chưa bao giờ nghe thấy.

Lúc còn son rỗi thì thế. Giờ vợ có con nhỏ, bận rộn biết bao nhiêu. Nuôi một đứa bé đã vất vả rồi, đằng này con mình không khỏe, cứ phải đi bác sĩ suốt. Tháng đầu đời của con khiến vợ mệt đến muốn ngã quỵ. Chồng thờ ơ, không giúp được gì mà cũng chẳng quan tâm hai mẹ con mỗi ngày ra sao. Tội nghiệp mẹ vừa chăm sóc con gái và cháu ngoại, vừa phải lo cơm nước giặt giũ cho con rể.

Vợ vẫn nghĩ khi có con rồi chồng sẽ ý thức hơn về trách nhiệm của mình, nhưng dường như chồng chưa có dấu hiệu nào thay đổi. Đi làm về, chồng vô tư ôm laptop chơi game đến khuya, vợ phải nhắc nhở mấy lần mới chịu ngủ. Lúc đi ngủ lại quên mắc màn. Mỗi lần như vậy, mẹ đều làm giúp với vẻ vô cùng ngán ngẩm. Vợ biết mẹ thất vọng về con rể. Chồng tệ đến vậy sao?

Nguoi dung trong nha

Hôm qua, mẹ nửa thật nửa đùa bảo, chồng sống trong nhà bao lâu rồi mà cứ như một vị khách, hỏi gì cũng không biết. Sào phơi quần áo bị gãy trụ đứt dây, mẹ nhờ con rể đóng cây trụ mới, chồng loay hoay gọi vợ hỏi nhà có đinh không, có búa không, cất ở đâu. Tự dưng vợ thấy nản kinh khủng, không muốn trả lời, chỉ quay mặt khóc.

Vô tình thấy vợ rơi nước mắt, chồng lúng túng, chuộc lỗi bằng cách dọn dẹp mấy thứ linh tinh trong phòng. Lần đầu tiên kể từ khi hai đứa ra riêng, chồng lúi húi lau dọn nhà cửa, không quen nên trông rất buồn cười. Để chữa thẹn cho chồng, mẹ vờ ngăn: “Con nghỉ đi, để đó lát mẹ làm”. Chồng thật thà: “Dạ con làm từ từ cũng quen”.

Lau nhà xong, chồng vừa nựng con vừa dò hỏi nên làm những gì nữa. Vợ mát lòng lắm. Trước đó vợ còn nghĩ cần nói chuyện cứng rắn với chồng. Vậy mà bây giờ chồng lại chủ động muốn giúp vợ. Hình như sự vô tâm của chồng tồn tại đến tận bây giờ một phần cũng do vợ không biết cách tổ chức cuộc sống gia đình. Có bao nhiêu việc, vợ lẳng lặng ôm hết, không biết đề nghị chồng giúp đỡ.

Vài hôm nữa mẹ về quê, vợ trở lại vai người nội trợ. Sẽ vất vả nhưng vẫn cảm thấy có chút hào hứng khi vợ phát hiện mình có khả năng giúp chồng thay đổi để cùng nhau sắp xếp lại cuộc sống. Chẳng phải vợ muốn đùn đẩy công việc cho chồng. Vợ thích chồng biết nói lời cảm thông, biết quan tâm động viên, biết dỗ dành con cho vợ rảnh tay bếp núc. Đâu có gì quá khó, chỉ cần chồng đừng sống như một người dưng trong nhà, là ổn.

 VIỆT HÀ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI