Nếu tết chỉ cần hoa thì quanh năm nhà có tết

05/02/2019 - 12:00

PNO - Khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà của chị đều được tô điểm bằng hoa tươi, những loại hoa đặc trưng của ngày tết.

Sân thượng ngập tràn sắc hoa hồng, những góc uống trà lãng mạn, bình yên của chị Thúy Trần (hiện đang sống tại Hà Đông, Hà Nội) vốn được bạn bè vui vẻ đặt cho cái tên là… tiên cảnh. Bởi cái không gian rực rỡ ở trên cao ấy thật chẳng giống hiện thực một chút nào mà ngỡ đâu đang lạc vào một chốn bồng lai mây trời. Ngày tết đến, không chỉ tầng thượng mà bất cứ góc nào trong căn nhà của vợ chồng chị Thúy cũng được tô điểm sáng bừng bằng đôi bàn tay tỉ mẩn, khéo léo tuyệt vời của người phụ nữ xinh đẹp tuổi 40.

Neu tet chi can hoa thi quanh nam nha co tet

Neu tet chi can hoa thi quanh nam nha co tet

Những phút giây được thảnh thơi ngắm hoa, chăm cây là niềm hạnh phúc vô bờ với chị.

Neu tet chi can hoa thi quanh nam nha co tet

Neu tet chi can hoa thi quanh nam nha co tet

Ban công được bạn bè, người thân gọi là tiên cảnh vì góc nào cũng rực rỡ sắc màu hoa.

Chị Thúy vốn thuộc tuýp người một khi đã làm gì thì sẽ dành trọn tâm trí, sức lực của mình để hoàn thành xuất sắc nhất trong khả năng của mình. Đó hẳn là lý do vì sao khi nhìn những cây hoa hồng, những bình hoa, những bữa ăn… của chị cũng thấy rõ sự tinh tế vượt trội. Những cây hoa hồng dù trồng trên cao cũng nở bung những bông hoa to bằng bát cơm, hồ sen tự tạo mỗi năm đến mùa lại khoe sắc khiến bất kỳ ai cũng thích mê, những bình hoa được cắm đủ mọi kiểu dáng, từ nhỏ xinh vài nhành cho đến vài trăm bông đều có. Chị muốn khắp mọi ngóc ngách của nhà mình đều được điểm xuyết thật đẹp bằng hoa tươi.

Chị nói đùa: , bởi thứ đầu tiên không thể thiếu trong nhà chị là hoa tươi. Những mùa hoa của Hà Nội đều được chị chào đón và tận hưởng một cách rất nhiệt thành, mùa nào hoa nấy như cúc họa mi, loa kèn, hoa sen, hoa Ngọc Lan… Và đến ngày tết, chị cũng tô điểm không gian sống bằng những loại hoa đặc trưng của ngày tết xưa. Đó là những cành đào phai được tuyển chọn kỹ, những nhành hoa violet, thược dược giản đơn nhưng nhẹ nhàng gợi nhớ ký ức, những bình hoa cúc vàng rực sắc xuân...

Neu tet chi can hoa thi quanh nam nha co tet

Hoa cúc vàng nở bừng một góc sân thượng, báo hiệu mùa xuân đang về.

Neu tet chi can hoa thi quanh nam nha co tet

Neu tet chi can hoa thi quanh nam nha co tet

Là tết thì đâu thể thiếu gọi tên thược dược.

Neu tet chi can hoa thi quanh nam nha co tet

Những cành hoa violet nhẹ nhàng gợi nhớ về tết Hà Nội xưa.

Dành nhiều thời gian cho trà và hoa, nhưng cuộc sống của chị Thúy cũng rất bận rộn. Để được sống trọn với đam mê, chị luôn sắp xếp cuộc sống một cách rất hợp lý và nỗ lực gấp năm, gấp mười lần người khác. Chị tin rằng việc luôn yêu những gì mình đang có, cứ làm tốt những việc đang diễn ra tất yếu sẽ có một ngày mai vui vẻ, hạnh phúc: “Thi thoảng nhìn lại chặng đường đã qua, sẽ thấy mình rẽ sai thật nhiều đoạn. Nhưng những khi ấy mình sẽ không ước thời gian quay trở lại mà sẽ tự nhủ phải cố gắng hết tâm trí làm tốt những gì đang ở hiện tại và đừng để lặp lại bất cứ một sai lầm nào ở chặng đường tiếp theo. Để 20 năm sau sẽ không phải nhìn thấy sự hối tiếc và dằn vặt đặt trên vai này, ở hiện tại này”.

Mỗi người đều chỉ có 24 giờ mỗi ngày giống nhau, chẳng ai hơn ai cả. Vì vậy để làm được nhiều việc mình thích hơn thì phải bớt đi những thời gian vô ích khác. Đó là cách mà chị Thúy suy nghĩ. Thế nên mỗi buổi sáng chị đều dậy rất sớm và tranh thủ đi giải quyết công việc. Để khi dòng người đang hối hả tấp nập trên đường đi làm thì chị đã quay ngược trở lại với ngôi nhà của mình. Sau đó là những khoảnh khắc chị tự thưởng cho mình bên hoa và hào hứng làm những công việc mình yêu thích như nấu nướng, phơi sấy hoa làm trà, hong khô những cánh hoa dẻ thơm lừng.

Neu tet chi can hoa thi quanh nam nha co tet

Chị luôn tỉ mẩn thưởng thức hoa theo cách thật khác.
Neu tet chi can hoa thi quanh nam nha co tet

Neu tet chi can hoa thi quanh nam nha co tet

Nhìn là đã thấy tết ngập tràn.

Neu tet chi can hoa thi quanh nam nha co tet

Con trai út của chị thích thú ngồi làm mẫu cho mẹ chụp ảnh.

Neu tet chi can hoa thi quanh nam nha co tet

Neu tet chi can hoa thi quanh nam nha co tet

Có thể tìm thấy bất kỳ nơi đâu trong nhà chị sắc đào phai.

Chị tâm sự: “Mình yêu việc chăm hoa, ngắm hoa đến mức có những bữa quên ăn chỉ ở trên sân thượng. Có những ngày đi ra ngoài về, chưa ăn sáng nhưng cứ tha thẩn với hoa chẳng muốn xuống làm đồ để ăn nữa. Hay có những buổi trưa, ba lô vẫn ở trên lưng mà mình đã lên đây đào xới, trồng cây, sắp xếp góc nhỏ của mình. Để có thời gian cho đam mê thì mọi việc mình đều lên kế hoạch sớm, khi thực hiện thì không bao giờ để việc hôm nay cho ngày mai. Bởi nhà mình rất nhiều việc, nếu dừng lại một việc sẽ kéo theo rất nhiều việc bị kéo lại”.

Sống trong một ngôi nhà đẹp đẽ được người mẹ tự tay chăm chút từ khi nào đã khiến cuộc sống của cả gia đình chị trở nên hạnh phúc, ấm áp hơn rất nhiều. Chị Thúy chia sẻ: “Khỏi phải nói những góc nhỏ bình yên đã đóng một vai trò lớn thế nào để kết nối cả gia đình mình lại. Mỗi người đều phấn khởi đón nhận, cả nhà rộn ràng đi đâu cũng muốn nhanh chóng về. Chồng mình còn thường đi ra đi vào ngắm nghía, thích thú ra mặt, miệng thỉnh thoảng lại khen lấy khen để: “Đẹp quá, đẹp quá!”. Bọn nhóc cũng vui mừng reo lên, khen đẹp, nhà cứ nhộn nhịp tưng bừng như hội vậy”.

Neu tet chi can hoa thi quanh nam nha co tet

Bình hoa thược dược có đến cả trăm bông sáng bừng một góc nhà.

Neu tet chi can hoa thi quanh nam nha co tet

Trước tết chị thường chuẩn bị hoa, tự tay ghép những chậu lan đẹp để mang đi biếu nội, ngoại.

Neu tet chi can hoa thi quanh nam nha co tet
Neu tet chi can hoa thi quanh nam nha co tet

Neu tet chi can hoa thi quanh nam nha co tet

Bởi hạnh phúc là được cho đi, tết cũng là dịp để sẻ chia.

Những ánh mắt long lanh, những niềm vui thơ ngây ấy như một làn gió nhẹ lan tỏa, tạo thành bầu không khí bình yên ngập tràn trong nhà chị Thúy. Đó hẳn cũng là lý do vì sao chị thấy đam mê với hoa của mình trở nên có ý nghĩa hơn rất nhiều. Và chị thường mời bạn bè, người thân đến nhà tụ họp, cũng như cuối năm lại tự tay ghép thêm những chậu hoa lan mang biếu nội ngoại... Bởi hạnh phúc là được cho đi, tết cũng là dịp để sẻ chia.

Cát Tường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI