Muộn nhưng đừng vội

21/03/2015 - 18:14

PNO - PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Suốt những ngày qua, em trăn trở không biết sắp tới mình nên làm gì.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Em là thủ quỹ, 30 tuổi, chưa lập gia đình, hình thức cũng không đến nỗi. Trước đây em nghe nói tình công sở nhưng không quan tâm lắm. Giờ thì em đang vướng vào một mối tình kiểu ấy.

Em và anh ấy làm cùng cơ quan đã bảy năm, vợ anh và em cũng là đồng nghiệp, em từng đi đám cưới của anh chị. Lúc đó, trong cơ quan đồn anh “chuột sa hũ nếp”, vì nhà chị ấy giàu sang. Sau này nghe anh kể em mới biết, mẹ anh nợ bên nhà chị ấy một món nợ lớn, chị ấy là gái lỡ thì, hơn anh sáu tuổi, nếu anh cưới chị thì hai nhà thành thông gia, xóa nợ.

Cưới xong, bên nhà ngoại khinh bỉ, hắt hủi anh ra mặt, nên sống với nhau được mấy tháng thì anh bỏ ra ngoài thuê nhà sống một mình. Chị ở lại nhà ngoại sinh con, không đi theo chồng vì đã quen sung sướng. Hoàn cảnh của anh cả cơ quan đều biết. Nên khi anh đến với em, chúng em thống nhất giấu kín quan hệ, đợi đến khi anh thu xếp xong chuyện ly hôn thì sẽ cưới.

Nhưng em chờ đến nay đã ba năm, thỉnh thoảng anh có hỏi mượn tiền em để lo cho cha mẹ bên nhà và gửi tiền cho con. Em từ chối vì ngoài số tiền lương hằng tháng, em không thể lấy tiền quỹ cơ quan cho anh mượn. Anh giận em, nhưng sau đó nối lại quan hệ. Em có hỏi anh chuyện thu xếp gia đình, anh bảo giờ anh sợ ly hôn thì bên nhà chị sẽ đòi món nợ xưa, cha mẹ anh không có khả năng trả. Em nói như vậy có nghĩa là không bao giờ anh ly hôn, vậy thì mình chia tay thôi. Anh lại bảo em cho anh thời hạn một năm nữa. Chị ơi, em có nên chờ đợi trông mong gì ở con người này?

Trịnh Thị Vân (TP.HCM)

Muọn nhung dùng vọi

Em Vân thân mến,

Em đã ở cái tuổi mà những người con gái khác đã lập gia đình, nên chắc chắn trong tâm lý sẽ có phần vội vàng, gấp gáp. Người đàn ông mà em đang trao gửi tâm tình kia cũng không phải là người tự do, càng không phải là người hoàn toàn không chấp nhặt gì chuyện “gái già” - anh ta đã một lần vướng vào một cuộc hôn nhân tính toán với một cô như thế kia mà.

Vậy nên, tính theo hướng đợi chờ là không tỉnh táo, mà đợi một con người như vậy cũng không chắc chắn gì, em nên cân nhắc lại. Em đang là một cô gái bản lĩnh, không để lẫn việc chung với tình riêng, rạch ròi chuyện tiền công quỹ và tiền cá nhân, nhưng đừng thử thách mình lâu quá, nhiều quá, lỡ đâu một phút yếu lòng, mình sẽ phạm sai lầm khó cứu vãn.

Theo Hạnh Dung, em nên cho mình một cơ hội khác. Chưa là vợ là chồng mà đã tính toán chuyện vay mượn tiền bạc - người như thế mình cũng nên cẩn trọng. Nghề nghiệp của mình là cái mà mình sẽ gắn bó suốt đời, không chừng, người ta trông vào cái két bạc chứ không phải trông vào mối quan hệ tình cảm này đâu em ạ.

Mặt khác, khách quan mà nói, việc cả hai thống nhất giấu diếm quan hệ tình cảm đối với em là một thiệt thòi. Tất cả những dữ kiện hiện thời trong bài toán của em đều đưa đến một đáp số không mấy vui vẻ, hạnh phúc. Người đàn ông ấy phải tự thu xếp lấy cuộc đời, hạnh phúc của anh ta và nợ nần của cha mẹ, chứ không phải để dính nhằng quan hệ này với quan hệ kia, lẫn lộn với những chuyện vay mượn lòng vòng như thế.

Em có thể chủ động mở rộng không gian sống và các mối quan hệ của mình, tham gia các hoạt động tập thể cho thoải mái tinh thần, đừng đặt mình dưới một áp lực nào. Muộn thì bây giờ cũng đã muộn rồi, đừng vội vàng để rồi thêm sai lầm khác. Chúc em thanh thản với quyết định của mình.

 HẠNH DUNG 
 hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI