Lỡ lời

24/07/2015 - 16:44

PNO - PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em và bạn gái yêu nhau ba năm, mọi chuyện gần như đã đến hồi kết thì cô ấy đòi chia tay vì tuổi tác không hợp, vì em không có việc làm ổn định. Mà chuyện này đâu phải mới mẻ gì.

Tuổi tác xung khắc nên hai đứa hay cãi nhau, nhưng rồi đứa này thấy không thể sống thiếu đứa kia được nên lại làm hòa. Công việc của em hay thay đổi là do em sống tự lập, không nương tựa gia đình, cũng không chịu làm việc gì mà mình không thích. Em thường xuyên nhảy việc để có thu nhập cao hơn, có nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống.

Chắc là do cha mẹ cô ấy không tán thành chúng em, nên mới bày ra những chuyện này. Em rất buồn vì lý do chia tay không đáng, nhưng cũng nói thẳng, chia tay thì cô ấy lỗ, còn em chẳng sứt mẻ gì, vì chúng em đã nhiều lần quan hệ với nhau. Em nói vậy chỉ mong cô ấy nghĩ lại, không ngờ cô ấy nói em là “đồ đểu” và cắt liên lạc luôn. Em thực lòng không muốn chia tay, nhưng không biết làm sao để cô ấy thay đổi quyết định và nói chuyện lại với em?

Minh Tú (TP.HCM)

Lo loi

Minh Tú thân mến,

Rõ ràng em nói vậy là sai rồi! Người ta đã yêu mình đến mức trao cả đời con gái cho mình, mà giờ mình coi đó là chuyện thiệt hơn, lời lỗ, thì cô gái nào cũng có phản ứng như thế thôi. Nhưng trong thư, Hạnh Dung thấy em không tự ái khi cô ấy gọi em là “đồ đểu”, vẫn muốn cô ấy thay đổi quyết định và nói chuyện lại với em. Có lẽ, em cũng thật lòng yêu cô ấy. Coi như đôi bên đều đã lỡ lời trong cơn khắc khẩu, nên bây giờ chỉ cần bỏ qua những lời lẽ đó, đừng bao giờ có lại ý nghĩ đó nữa, vậy thôi.

Hạnh Dung nghĩ em nên chủ động xin lỗi cô ấy. Cho dù quan hệ của hai người có tiếp tục được hay không, lời xin lỗi mà cả hai đều phải nói ra là vô cùng cần thiết. Đó là lời xin lỗi dành cho một thời yêu nhau đẹp đẽ, hạnh phúc, dành cho những gì quý giá đã thuộc về quá khứ, có khi không bao giờ lấy lại được nữa.

Sau lời xin lỗi ấy, em có thể bình tĩnh nói chuyện với cô ấy về nguyên nhân thật của cuộc chia tay. Nên nhớ là phải rất bình tĩnh chứ không được nổi nóng, cãi vã. Việc tiếp tục hay không là quyền của cô ấy, cũng là quyền của em, em không thể bắt buộc cô ấy cũng như cô ấy không thể bắt buộc em. Chỉ có cách là thuyết phục bằng tình yêu của mình, cho đến cùng, bằng tất cả sự cố gắng. Nếu không được thì cũng đành chịu. Có những chuyện trên đời này không phải lúc nào cũng như ý muốn của mình, biết làm sao khác ngoài việc phải chấp nhận thôi em ạ.

Những lý do của các cuộc chia tay bao giờ cũng là cái vỏ cho một sự thật là người ta không còn yêu nhau nữa. Xưa nay ở đời vẫn vậy chứ không riêng gì trường hợp của em. Đối với người không yêu mình nữa, càng cố gắng gượng ép càng làm khổ mình và khổ người ta. Trái tim mỗi người đều có những bí ẩn riêng của nó. Nếu có chia tay thật, mong em cũng đừng mang những lý do khác gán vào thêm, để rồi khổ đau, hằn học. Hãy xử sự như một người đàn ông, đừng làm đau người phụ nữ đã một thời yêu mình say đắm.

 HẠNH DUNG 

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI