Lầm chết người sau 'vụ' tình một đêm

23/06/2019 - 18:00

PNO - Cái đêm hôm ấy, có khi chỉ đơn thuần là một chuyện qua đường, nhưng nàng lại rạo rực hồi tưởng về chàng suốt những ngày sau...

Bạn thử tưởng tượng một tình huống ngôn tình thế này thử nhé. Chàng gặp nàng ở một thành phố đẹp đẽ và lãng mạn, trong một chuyến công tác xa nào đó. Họ “vướng” vào nhau trong cái đêm cuối cùng trước khi rời xa thành phố, giữa bao thứ giằng xé hỗn độn chẳng rõ là cảm xúc hay bản năng nữa.

Lam chet nguoi sau 'vu' tinh mot dem
Ảnh minh họa

Rồi rời xa. Chia tay, tạm biệt. Ngày gặp lại chắc vẫn còn tít tắp đợi hai chữ “cơ duyên”, nếu có. Ai về chốn nấy, nhà ai nấy ở việc ai nấy làm. Thế nhưng, dư âm của cái món ăn chơi từng bao lần đi vào thơ nhạc gọi là “đêm định mệnh” đó, hỏi thế gian mấy ai quên được.

Đàn ông, trong những khoảnh khắc ái ân sau này với người danh chính ngôn thuận, có “danh phận rõ ràng” bên cạnh, có đôi khi họ chợt nhớ về lúc làm chuyện ấy với ai kia ngoài luồng. Cái gì vụng trộm thoáng qua mà chẳng hấp dẫn xốn xang. Nhưng chỉ là thoáng nhớ đến vậy thôi, chứ cũng ít khi tơ tưởng thêm một lần nữa.

Nhưng phái đẹp lại khác, nàng dễ rạo rực hồi tưởng về từng cử chỉ, mỗi động tác âu yếm hay vồ vập của chàng trong suốt chuyến bay về nhà, trong từng lời kể thầm thì lén lút với cô bạn gái thân nhất. Rồi là đủ loại băn khoăn. Kiểu như, người ta có nghĩ là mình dễ dãi buông thả không nhỉ? Có đánh giá này nọ không cơ chứ? Mình thật hư hỏng quá đi! Nhưng mà…

Đời vướng ở cái chữ “nhưng” đầy bi kịch đó! Đàn bà bắt đầu manh nha cảm giác ngong ngóng xem vì sao người ấy chưa liên lạc lại. Dù gì thì cũng đã ăn nằm với nhau, im lìm coi sao được. Nên nếu chàng chẳng có động thái gì đặc biệt, đương nhiên người đàn bà sẽ chủ động. Nhắn tin hỏi han xem người có ổn hay không. Xa gần nhắc nhớ. Ướm thử chuyện mai này. Dẫu chẳng phải là chỉ để bắt đền hay khó dễ gì nhau, mà vu vơ vậy thôi…

Lam chet nguoi sau 'vu' tinh mot dem
Ảnh minh họa

Cái đêm hôm ấy, có khi chỉ đơn thuần là một chuyện qua đường, xong rồi thôi, quên bẵng, còn gì nữa đâu mà phải nghĩ đến cho đời nặng nợ. Bi kịch ở chỗ, đàn bà luôn bắt đầu thổn thức nhìn về phương đó với ít nhiều mộng tưởng, lòng thầm dàn xếp một chuyến công tác khác, một đêm khác, ngọt ngào hơn, ít vụng về ngại ngùng hơn, chẳng hạn. Âm thầm ấp ủ dành dụm một lọ nước hoa, một chiếc áo đầm ngủ, một cây nến thơm…

Mà nàng đâu biết, chính cái sự bất ngờ thiếu chuẩn bị của lần đầu tiên và có khi là duy nhất ấy đã khiến cho khái niệm “tình một đêm” trở nên hư ảo, huyền hoặc và quyến rũ đến vậy.

Lầm lỡ của tình một đêm, nếu có, không phải là chuyện được mất hay lời lỗ thiệt hơn, mà đôi lúc ảnh hưởng của nó làm cho suy nghĩ của người đàn bà trong cuộc trở nên quá nặng nề, khiến họ trở nên nhiều ảo tưởng, thích phiêu lưu, và coi nhẹ mọi giá trị đạo đức lẫn yêu thương truyền thống. Cảm giác mơ màng, bay bổng thăng hoa đó còn đeo đẳng mãi, không khỏi khiến người ta xao lãng với cuộc sống thực của mình. 

Lam chet nguoi sau 'vu' tinh mot dem
Sau "cái đêm hôm ấy", đàn bà thường thổn thức nhớ mãi. Ảnh minh họa

Chẳng ai khuyến khích bạn bè dấn vào mối quan hệ một đêm kiểu ấy, nhưng cũng ít người nào, khi bản thân đã ở vào độ đủ trải nghiệm, nỡ lòng cay nghiệt lên án kẻ “lỡ dại”. Nhưng phải nhắc nhau thật nhiều rằng, đấy chỉ là một ký ức cần lãng quên ngay và luôn mà thôi, trước khi phải hối hận muộn màng…

Yến My

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI