Hai cái tủ

25/03/2015 - 19:44

PNO - PN - Kính gửi chị Hạnh Dung!Em 43 tuổi, lấy chồng được 15 năm, có hai con trai nhưng cuộc sống không hạnh phúc.

edf40wrjww2tblPage:Content

Chồng em là người gia trưởng, không chịu đi làm, chỉ trông chờ vào tiền cho thuê nhà, nhưng mọi chuyện lớn nhỏ đều muốn là người quyết định, vợ con phải nghe theo. Em thì bận đi làm nên không thể chu toàn hết việc nhà. Vợ chồng em cãi nhau suốt. Hiện nay, tiền bạc chồng một tủ riêng, vợ một tủ riêng. Sổ thu tiền nhà, tiền điện tiền nước của khu phòng trọ, anh ta cất giữ.

Từ chỗ không tin tưởng nhau về tiền bạc, dẫn tới chuyện gì cũng nghi ngờ nhau. Mỗi khi em ốm đau, anh ta mặc kệ, không hỏi han đến, cho rằng em giả bệnh để trốn việc nhà. Lần em bị xuất huyết bao tử thì anh ta nói: tiền chợ bớt xén, bóp mồm bóp miệng cả nhà nên mới đổ bệnh!

Chồng em đối với vợ con rất bạc bẽo, không còn tình nghĩa gì. Em muốn ly hôn nhưng sợ con cái buồn và sẽ hư. Tháng trước, chồng em có cho người khác thuê ki-ốt, nhưng hợp đồng mới có giá chỉ bằng phân nửa hợp đồng cũ. Người thuê là một cô gái mới 24 tuổi, chồng em có vẻ thích cô ta. Bạn trai cô ta đến, chồng em ghen ra mặt. Em nói giá thuê rẻ quá, để em kêu người khác, thì chồng em cự, nói phải để cho cô ta thuê. Cô gái này cũng rất láo xược, không coi chủ nhà ra gì. Em uất ức quá mà không biết làm sao, chẳng lẽ chấp nhận “nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà”?

Bạch Vân (TP.HCM)

Hai cai tu

Chị Bạch Vân mến,

Vấn đề cơ bản nhất mà Hạnh Dung thấy trong thư chị là chuyện tiền bạc. Mâu thuẫn giữa vợ chồng chị cũng xuất phát từ việc “chồng một tủ, vợ một tủ” mà ra. Vợ chồng không tin tưởng nhau, đến mức như vậy thì khó mà dung hòa được. Hơn nữa, tình cảm hai bên cũng không còn, chị cũng nên cân nhắc xem có cần thiết phải níu kéo nữa không?

Con cái nếu đã lớn, chị cũng phải dần nói cho các cháu biết những khó khăn trong đời sống gia đình. Chị không nói, trẻ cũng tự nhận biết thôi, chỉ có điều nếu các cháu hiểu sai vấn đề thì lợi bất cập hại. Chị lo ly hôn thì con cái buồn và hư hỏng, nhưng trong một gia đình giả dối, nghi kỵ lẫn nhau, con cái cũng không thể phát triển tốt được.

Tài sản chung của vợ chồng chị khá lớn, chồng chị chỉ ngồi không, cho thuê nhà lấy tiền, nên anh ta tìm kiếm những niềm vui, những “cơ hội kinh doanh” trong việc cho thuê nhà. Cô gái kia là một ví dụ. Có thể cô ta lợi dụng để có cơ hội thuê nhà giá rẻ, nhưng biết đâu nhìn vào vợ chồng chị, cô ta còn nhận ra khả năng mình có thể bước chân hẳn vào nhà làm bà chủ!

Tuy vậy, nếu bây giờ dấn sâu vào chuyện tranh chấp với cô ta, chị cũng không được gì, có khi lại mang tiếng đàn bà ghen tuông vớ vẩn. Cái gốc của vấn đề chính là cuộc sống gia đình của chị, hạnh phúc của chị. Nếu là Hạnh Dung, Hạnh Dung sẽ không tiếc số tài sản bằng tiếc đời mình, tiếc tự do của mình. Chị hãy nói chuyện cùng chồng, một lần cho "ra ngô, ra khoai", nếu anh ấy vẫn không thay đổi quan điểm, cách sống của mình, lúc ấy hãy nhờ luật sư tư vấn về ly hôn và tài sản.

Ly hôn, biết đâu mình vẫn có thể sống khỏe với phần tài sản, với nghề nghiệp của mình, còn hơn chung thân dưới một mái nhà với một người mà mình đã không còn yêu thương, lại còn phải giành giật, phải nghe lời xỉ vả của anh ta.

Tuy nhiên, ly hôn đối với những cặp vợ chồng có tài sản lớn thường là chuyện không đơn giản. Sống với người chồng quá chặt chẽ về chuyện tiền bạc như vậy, phải thận trọng xem xét lại giấy tờ, sổ sách tiền bạc, quyền và nghĩa vụ, vị trí pháp lý của mình trước khi đi đến quyết định. Chúc chị đủ bản lĩnh giải quyết chuyện nhà.

HẠNH DUNG

 (hanhdung@baophunu.org.vn) 

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI