Giết con là nghiệp chướng cả đời không giải được

10/09/2015 - 07:42

PNO - Nếu không nuôi được thì vẫn phải sinh con ra rồi mang đi cho làm con nuôi...

Chào chị Nguyễn Dung! Đọc chia sẻ của chị trong bài viết “Không phải cứ mang thai là phải sinh con”, có nhiều điểm tôi đồng ý với chị.

Dù không phải người trong cuộc nhưng tôi cũng phần nào hiểu được những khó khăn, vất vả mà chị phải chịu khi một mình nuôi con: kinh tế không có lại phải chịu những xì xào từ miệng lưỡi thế gian.

Tuy nhiên, tôi cho rằng, không thể vì mệt mỏi, vất vả mà mình không sinh con mình ra.

Nếu không nuôi được thì mình có thể cho con đi làm con nuôi. Giết con là nghiệp chướng cả đời không giải được. Tâm mình sẽ không bao giờ được an yên.

Tôi thấy lúc đấy cuộc sống mới thực là khốn khổ, bạn sẽ hối hận vô cùng mà không biết làm gì để chuộc lỗi, để thay đổi.

Gửi Thảo Lan! Hãy nói chuyện với bố mẹ bạn! Bạn không phải là người có lỗi nên đừng hoảng sợ.

Hãy mang thai với tinh thần thoải mái nhất để con sinh ra được khỏe mạnh. Tuyệt đối đừng bỏ đứa trẻ đi! Mong bạn sớm vượt qua khủng hoảng này và đón nhận con mình trong niềm hạnh phúc được làm mẹ!

Mang bầu vì bị hãm hại, nên giữ hay bỏ con?

Độc giả Hữu Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI