Đừng vội buông tay

02/07/2015 - 11:30

PNO - PN - Gửi chị Hạnh Dung!Em 23 tuổi, đã lập gia đình, có con gần hai tuổi. Chồng em rất yêu vợ con nhưng lại hay nghe theo lời bố mẹ khiến nhiều lúc vợ chồng sinh cãi vã.

Bố mẹ chồng em là người đặt nặng chuyện tiền bạc, nên thường la mắng chúng em vì chuyện này. Em ở nhà nuôi con, chồng em đi làm, thu nhập chẳng được là bao.

Chúng em đóng tiền ăn hàng tháng, nhưng gần đây bố mẹ chồng em thường yêu cầu vợ chồng em ra ở riêng vì nói số tiền vợ chồng em đưa là quá ít. Thỉnh thoảng, ông bà lại còn kiếm chuyện đuổi em ra khỏi nhà, khiến không khí gia đình căng thẳng. Em không thể cãi lại ông bà dù rất ấm ức, buồn tủi. Chồng em không dám bênh vợ, chỉ lẳng lặng chịu đựng. Hai vợ chồng vì thế cũng bất hòa khiến em rất chán nản. Nếu kéo dài cảnh sống này, chắc em phải ly hôn vì không chịu đựng nổi. Chị giúp em một lối thoát.

Thu (Q.7, TP.HCM)

Em Thu mến,

Việc cha mẹ chồng không hài lòng về con dâu là chuyện khó tránh trong nhiều gia đình. Trước khi bất mãn, trách cứ cha mẹ, con cái nên tự xem xét lại mình, tìm nguyên do từ đâu để sửa đổi cho cha mẹ hài lòng. Em phải biết cố gắng hết sức để cải thiện tình hình trước khi nhắc đến hai chữ ly hôn. Với hoàn cảnh của em, cha mẹ trách mắng cũng có phần đúng. Nghĩ sâu hơn, chuyện có khi không nằm ở chỗ các em đóng góp bao nhiêu, mà do cảnh một mình chồng em đi làm, thu nhập ít ỏi, trong khi em chỉ ngồi nhà trông con đã khiến ông bà thấy chướng mắt.

Dung voi buong tay

Con gần hai tuổi, sao vợ chồng em không tính tới chuyện gửi con cho ông bà hoặc cho đi trường mầm non để em rảnh tay kiếm việc làm? Có thêm thu nhập, vợ chồng đóng góp hợp lý hơn cho cha mẹ, có thể ông bà sẽ hài lòng mà không sinh chuyện nữa. Sống chung với cha mẹ, có điều kiện thuận lợi để gửi con, vợ chồng nên tìm cách tính toán cho hợp lý. Nếu em chưa có nghề, khó kiếm việc làm, thì nên kiếm lấy một nghề mà học, mới mong có công việc ổn định.

Bên cạnh đó, hai vợ chồng nên tính đến chuyện thu xếp ra riêng. Đã lập gia đình, cũng nên sống độc lập để không làm phiền cha mẹ. Đây là chuyện khó, cần có thời gian nhưng cũng nên có kế hoạch sắp xếp cho tương lai, dành dụm ngay từ bây giờ. Có sống riêng, vợ chồng mới được tự do, thoải mái, mình làm chủ cuộc sống của mình; tránh được những va chạm lặt vặt phát sinh trong quá trình chung sống, làm xấu đi quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

Em cũng cần bỏ ngay cái ý định ly hôn. Vợ chồng trẻ, mới gặp chút khó khăn sao đã vội tính chuyện buông tay. Một người chồng biết yêu thương vợ con như chồng em đâu phải dễ gặp trong đời. Có vướng mắc trong cuộc sống chung, vợ chồng phải biết ngồi lại với nhau, chung vai sát cánh mà gỡ. Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua đi nếu ta biết yêu thương, chia sẻ và cố gắng nỗ lực từng ngày.

HẠNH DUNG 

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI