Đừng cay nghiệt với “tình lệch pha”

20/05/2013 - 06:25

PNO - PNO - Việc phụ nữ yêu người trẻ tuổi hơn vốn chẳng phải chuyện “xưa nay hiếm” nhưng dù xã hội đã tiến bộ hơn, chuyện tình yêu giữa một cặp đôi mà người nữ lớn tuổi hơn vẫn luôn là chủ đề thu hút sự đàm tiếu, đả...

Trong khi người đàn ông lớn tuổi hơn người nữ (có khi là rất nhiều) được xem là bình thường trong tình yêu, thậm chí người ta còn cho rằng “chồng già vợ trẻ là… tiên” thì ngược lại, việc “phi công trẻ lái máy bay già” lại chịu nhiều điều tiếng và rào cản dư luận. Liệu đây có phải là một trong những hậu quả của thói trọng nam khinh nữ, khi ác cảm đó “đánh” vào số phận của người phụ nữ, gây khó khăn, thậm chí tước mất hạnh phúc và sự bình đẳng với nam giới của họ trong việc tìm kiếm tình yêu?

Dung cay nghiet voi “tinh lech pha”
 

Bạn tôi yêu thắm thiết một anh chàng nọ. Khi biết cô ấy lớn hơn con mình vài tuổi, ba mẹ anh chàng người yêu đã ngăn cản họ tiến đến hôn nhân với những lý do chẳng biết có nên gọi là lý do: sợ con mình bị vợ bắt nạt, sợ... không xứng đôi! Một người chị họ của tôi "né" việc bị soi bằng cách nói dối mọi người tuổi thật của anh người yêu trẻ hơn mình 6 tuổi. Anh người yêu của chị thì nuôi râu ria lùm xùm để trông có vẻ già hơn. Vậy mà, sau 20 năm chung sống, họ vẫn hạnh phúc. Lúc đó thì chẳng mấy ai còn nhắc gì đến chuyện họ lệch tuổi, dù đó chẳng còn là điều bí mật. Ngày trước, khi yêu mẹ tôi, ba tôi nói dối ông bằng tuổi bà. Đến khi sống chung, mẹ mới biết ba nhỏ hơn mẹ hai tuổi nhưng theo bà, sự thật ấy chẳng ảnh hưởng gì vì khi yêu, người ta yêu chính bản thân con người đó chứ đâu có yêu cái tuổi của họ?

Chỉ mong những ai đã và đang có một tình yêu như thế có đủ bản lĩnh và tự tin để giữ vững tình yêu của mình, bởi tình yêu đích thực không phải dễ tìm. Ông bà ta đã chẳng nói khi yêu thì “một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng” đó sao? Chỉ cần có tình yêu và biết cách “kê bằng” những “chỗ lệch” về sự hiểu biết, cách ứng xử, khả năng hòa hợp thì chuyện tuổi tác sẽ “chẳng là cái đinh gì”. Thực tế không thiếu nhiều cặp xứng đôi, "đẹp" tuổi, sau một thời gian chung sống vẫn "rã đám". Chuyện phụ nữ “mau già hơn” chỉ dành cho những kẻ yêu bằng mắt, trong khi hôn nhân được nuôi dưỡng bởi nhiều thứ chứ không chỉ có "nhan sắc". Những chuyện tình “lệch tuổi” có thể gặp nhiều khó khăn hơn nhưng bão tố rồi cũng sẽ qua đi nếu người ta đủ kiên cường để lèo lái con thuyền tình yêu và bến bờ hạnh phúc chỉ xứng đáng với những ai vững tay chèo.

LÊ THỊ NGỌC VI
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI