Diễn đàn "Đàn bà sao Kim"

04/09/2016 - 06:29

PNO - Hãy cùng chúng tôi chia sẻ câu chuyện, hướng giải quyết, tình huống về chuyện “sao Hỏa-sao Kim” mà bạn từng gặp phải trong đời mình qua diễn đàn “Đàn bà sao Kim”. Bài vở cộng tác vui lòng gửi về email:...

Có sửa được không, người sao hỏa ấy?

Chồng từng là niềm hãnh diện của mình trong mắt bạn bè, hay đem đến cho vợ những niềm vui bất ngờ. Ví dụ cuối tuần anh về muộn, trên tay là những bông hoa rực rỡ và chiếc váy xinh xinh. Đơn giản chỉ vì anh muốn mình cảm nhận được sự quan tâm và luôn hạnh phúc. Sinh nhật hay các ngày đặc biệt trong năm thì khỏi nói, mình không thiếu món quà nào. Anh còn tạo ra những buổi tối vô cùng lãng mạn chỉ riêng hai vợ chồng.

Nhưng…

 Bên cạnh những quan tâm chăm sóc tỉ mỉ chi tiết ấy, mình cũng phải chịu đựng sự ghen tuông vô lối rất thường xuyên. Nếu như không có gắng nghĩ đến những giây phút mật ngọt yêu thương và tình cảm sâu đậm, chắc tụi mình đã đường ai nấy bước…

Yêu vợ nhưng lại không tin vợ, đó là điều làm mình bức xúc vô cùng. Mặc dù anh biết rõ mình chỉ có anh là duy nhất. Mình là người coi trọng gia đình, chưa từng làm gì để xảy ra điều tiếng, nhưng chỉ cần nhìn thấy mình nói chuyện hay đứng cạnh một người đàn ông nào, bất kể hàng xóm, đồng nghiệp, thậm chí bà con xa… ông xã lập tức nổi trận lôi đình. Khi cơn ghen bốc lên, anh hoàn toàn biến thành người khác, hung dữ và có phần thô tục, không tiếc lời nhiếc móc làm tổn thương vợ. Mình uất ức vô cùng, muốn ly hôn cho xong. Nhưng sống lâu với anh mình cũng biết tính nên chỉ biết yên lặng chờ cơn bão qua đi. Khi anh nguôi giận rồi thì mình mới phân trần trong nước mắt. Chồng lúc đó cũng nhận mình sai, cũng rối rít xin lỗi vợ và bù đắp bằng tất cả yêu thương. Hết giận rồi thì ý vợ là ý trời, nhưng cứ hễ ghen là anh quên hết những lời mình đã hứa…

 Mình biết muốn sống bền lâu thì phải biết nhường nhịn và tha thứ cho nhau. Ngặt nỗi người sao Hỏa sao mà khó hiểu, khó sửa quá chừng…

Thu Thủy

Dien dan 

29 năm chưa biết sở thích của vợ

Phụ nữ ai lại chẳng thích một người đàn ông lãng mạn khi yêu? Thế nên, trong cuộc chiến tình yêu, hễ đàn ông càng biết cách thể hiện theo đúng mong ước của đối phương thì càng dễ có cơ hội nắm lấy trái tim nàng và việc đi đến hôn nhân không còn quá khó!

Thế nhưng sau hôn nhân, dường như sự lãng mạn đó không còn tồn tại, dù vẫn là người cũ, điều đó khiến chị em thấy hụt hẫng bàng hoàng, tựa như mình vừa lấy lầm chồng. Nhiều đàn ông nghĩ rằng đã là vợ chồng rồi thì cần gì phải diễn lại những cảnh yêu đương lãng mạn, thậm chí còn coi đó là chuyện màu mè, sến sẩm, họ cho rằng sống thực tế vẫn hơn, miễn là họ làm tròn trách nhiệm người trụ cột gia đình, phụ nữ không nên đòi hỏi quá!

Ông xã tôi, sống với vợ 29 năm chứ chưa hề quan tâm sở thích của vợ, ngay cả khi vợ chồng vào quán nước, việc tôi thích uống cà phê hay đá chanh anh cũng không hề biết, nói gì đến những chuyện phức tạp hơn. Lúc đầu tôi còn mang cảm giác thất vọng, buồn tủi, trách hờn, nhưng lâu không thấy lời nói của mình có tác dụng gì tôi chẳng muốn nói nữa, cứ im lặng mà sống tiếp những chuỗi ngày tẻ nhạt của hôn nhân, mặc nhiên coi đó là số phận!

 Nhưng không phải vì vậy mà tôi cũng sống theo phong cách của chồng để rồi tự vùi lấp chút mộng mơ lãng mạn của riêng mình. Không được sự hợp tác của người bạn đời thì phụ nữ cũng có thể tự tìm kiếm cho mình những thú vui tao nhã, ví dụ như có thể xem một cách say đắm những bộ phim ngôn tình lãng mạn, có thể tự cho phép mình thưởng thức một ly cà phê thơm ngon trong quán cà phê nhạc, bên cạnh bạn bè để tìm lại nụ cười, để thấy cuộc đời này không đến nỗi quá nhàm chán vô vị…

 Thời gian rảnh, tôi cũng lướt web xem tin tức, lên facebook tán gẫu và tham gia bình luận, giống như tôi đã xem clip cầu hôn lãng mạn của Tim dành cho Quỳnh Anh và hoàn toàn ủng hộ Tim. Khi đem chuyện này nói với ông xã thì anh ấy chỉ “xì” dài một tiếng, cho đó là mấy chuyện nhảm, chẳng có gì hay ho, thế thì thôi, tôi không tranh cãi. Đã xác định sống bên cạnh một người đồng sàng dị mộng, có những ý tưởng và khái niệm hoàn toàn xa lạ với mình thì hơi đâu suy nghĩ để buồn phiền cho mệt!

 Thiên Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI