Dẫu biết bên kia là vực thẳm

02/10/2013 - 07:40

PNO - PNO - Mấy tuần nay, chị tất bật chuẩn bị lễ cưới cô con gái duy nhất, nhưng tim chị cứ nhói lên vì đau đớn, vì thương con…

edf40wrjww2tblPage:Content

Chồng mất khi chị vừa bước qua tuổi ba mươi, để lại đứa con gái nhỏ mới lên năm. Nhờ con, chị đã gượng lại được sau nỗi đau quá lớn đó. Tất cả tình yêu chị dồn hết vào con gái bé bỏng. Con gái là cuộc sống, là niềm tin, là tài sản lớn nhất mà chị còn lại trên đời. Nhiều người đàn ông tìm đến, chị từ chối hết thảy, chỉ muốn dồn sức nuôi con, bù đắp cho con nỗi mất mát khi không có cha…

Dau biet ben kia la vuc tham
 

Con gái chị lớn lên, xinh xắn không kém mẹ ngày xưa. Có lẽ vì thế, nó biết yêu quá sớm. Chị lo sợ, uốn nắn con từng tí, chỉ lo con rơi vào cạm bẫy của người đời. Nhưng, chị quản sao được khi con bé đi học tận trên thành phố. Nhiều lần nhớ con, chị lặn lội mấy ngày đường vào thăm. Thấy con khỏe mạnh, học hành chăm chỉ, chị mừng thầm trong bụng. Hai năm đầu đại học của con trôi qua trong êm ả… Bất ngờ một ngày, con gái gọi điện về khóc tức tưởi, chị hỏi chuyện lại nhất quyết không nói. Chị đang định thu xếp vào thành phố thăm con thì một người đàn bà sang trọng đến tìm chị, tự giới thiệu là mẹ của người yêu con gái chị, từ thành phố về đây.

Bà kể ngọn ngành mối quan hệ giữa con trai bà và con gái chị; kể cô bé đã mang thai được bốn tháng, bà muốn tổ chức cưới cho hai đứa. Con trai bà nghiện ma túy gần chục năm, vô tình quen biết con gái chị, chính bà đã giăng bẫy để con chị có thai. Bà cần một đứa cháu để nối dõi tông đường. Cả họ nhà bà mấy đời độc đinh. Bà biết con trai mình không thể cai nghiện được nên đành dùng hạ kế đó. Bà bảo, bà cũng là một người mẹ, bà hiểu nỗi lòng của chị, không muốn giấu diếm chuyện để lừa gạt mẹ con chị. Bà an ủi chị, nhà bà giàu có nên con chị sẽ được sống trong nhung lụa. Nghe những lời đó, lòng chị đắng ngắt…

Sau lần đó, chị gọi điện, con gái kể lại đúng như lời bà ấy nói. Chị hỏi “Con có yêu người ta không?” Cô bé trả lời: “Chỉ mới yêu sơ sơ”. Hỏi “Muốn cưới không?” “Thế nào cũng được”. Chị đã bật khóc vì sự khờ dại của con…Nếu không cưới, con gái chị sẽ mang tiếng không chồng mà chửa, tương lai sẽ về đâu? Nếu cưới, liệu nó có hạnh phúc không khi lấy một người chồng nghiện ngập, không mấy yêu thương mình…

Dau biet ben kia la vuc tham
 

Dẫu biết, bên kia là vực thẳm mẹ con chị vẫn phải nhắm mắt đưa chân…

BẢO ANH
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI