Đàn bà trở mặt

07/04/2016 - 00:00

PNO - Tôi thật sự thấy sợ hãi. Yêu thương là thế sao? Hay phụ nữ cũng có thói quen đi chinh phục; sự đáng yêu, hiền dịu của họ chỉ là cái “bẫy”?

Cô ấy là “tập hai” của tôi.

Chúng tôi là bạn bè lâu năm trước khi cưới. Cô ấy đã đồng hành bên tôi khi cuộc hôn nhân của tôi từ bình lặng chuyển sang sóng gió. Tôi từng có lần khóc với cô ấy, hoang mang với câu hỏi, sao phụ nữ lại có thể quá quắt, xấu xa đến thế... Cô ấy chỉ trả lời thật đơn giản, không phải phụ nữ nào cũng vậy đâu anh… Sự dịu dàng, mềm mỏng, biết chia sẻ của cô ấy khiến tôi khâm phục và ngưỡng mộ.

Sao một cô gái tốt như em mà vẫn chưa có chồng? Em còn đợi chữ duyên. Trong mắt tôi lúc đó, cô ấy thật hiểu biết, đáng yêu vô cùng. Những lời an ủi, khuyên giải của cô ấy khi tôi buồn chán với cuộc hôn nhân sai lầm của mình càng làm tôi cảm động. Không xúi bẩy, không một chiều, cô ấy còn chỉ cho tôi thấy cái sai của mình, giúp tôi hiểu vợ tôi cũng có cái khó, tôi không nên chỉ biết trách cứ này nọ. Với một người bạn tri kỷ, biết thấu hiểu và chia sẻ như thế, đã có lúc tôi tự hỏi, sao mình không có cơ may sở hữu người vợ được… một nửa như cô ấy?

Dan ba tro mat
Sao cô ấy có thể thay đổi từ một phụ nữ biết cảm thông, hiểu chuyện thành người có phần độc ác và cay nghiệt? - Ảnh minh họa: Internet

Ly hôn khá lâu, chúng tôi mới bắt đầu “quen”, rồi tôi cưới cô ấy về làm vợ. Tôi hoàn toàn yên tâm với lựa chọn lần này. Thời gian đầu, quả thật chúng tôi khá êm ấm. Nhưng, tôi cũng dần nhận ra, người phụ nữ đang sống với mình và cô bạn gái tuyệt vời ngày xưa dường như không còn là một! Tôi quá chủ quan với ý nghĩ, cô ấy đã rất hiểu mình, cả tính nết lẫn lịch sử hôn nhân, những điều tôi sợ, tôi ghét, tôi sai lầm, những thứ đã làm hỏng “tập một” của tôi, cô ấy đều nắm rõ. Vì thế, chắc chắn cô ấy không để tôi phải khó xử hay đau lòng thêm lần nữa. Vậy mà…

Nếu trước đây, cô ấy dễ chịu và cao thượng bao nhiêu khi khuyên giải chuyện vợ chồng tôi, nay lại chính cô ấy mang quá khứ đó ra để soi mói, móc mỉa. Rồi ghen! Chẳng biết tôi gọi những ngôn từ xúc xiểm và thái độ giận dỗi, trách móc đó là do ghen tuông thì có chính xác không, nhưng rõ ràng là cô ấy không mấy khi để tôi được yên ổn, không phải vì một lý do nào đó của hiện tại, mà vì những nguyên nhân vụn vặt liên quan đến vợ cũ của tôi. Bất cứ điều gì có dây mơ rễ má tới quá khứ của tôi cũng làm cô ấy lồng lộn lên, so sánh, phân bì, tức tưởi, điên cuồng…

Tôi ăn cơm, vừa góp ý gì đó về món ăn là cô ấy độp ngay, chắc nhớ cơm vợ cũ nấu đây mà! Người giỏi giang nội trợ như thế, sao không gắng giữ để hầu mình? Tôi đắng họng trước lời lẽ cay nghiệt đó. Hình ảnh cô ấy ngày càng xấu đi bởi thái độ tự hạ thấp mình như vậy. Thậm chí, cả những chia sẻ ruột gan của tôi ngày trước cũng được cô ấy mang ra “mổ xẻ”, đầy cạnh khóe. Tôi thật sự cảm thấy sợ hãi. Yêu thương là thế sao? Hay đơn thuần, phụ nữ cũng có thói quen đi chinh phục; sự đáng yêu, hiền dịu của họ chỉ là cái “bẫy”? “Thắng lợi” rồi, họ mới bộc lộ những góc khuất bấy lâu ẩn giấu của mình?

Tôi mệt mỏi và vô cùng bất ngờ. Vì sao vợ tôi nhanh chóng trở mặt như thế? Sao cô ấy có thể thay đổi từ một phụ nữ biết cảm thông, hiểu chuyện thành người có phần độc ác và cay nghiệt? Chừng ấy thời gian quen biết, tôi tưởng đã hiểu rõ người mình cưới về làm vợ, hóa ra cô ấy giỏi đóng kịch đến vậy sao? Hay tôi đã “sập bẫy” của một diễn viên đại tài, khi lên sân khấu đã khôn khéo chỉ phô ra những cái tốt đẹp, đáng quý? Tôi thật sự không sao tin nổi! Càng chẳng hiểu mình nên làm gì với cuộc sống gia đình ngày càng chua chát thế này…

Vũ Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI