Chồng gia trưởng

01/12/2013 - 20:20

PNO - PNO - Tôi sinh năm 90, hiện đang là nhân viên một công ty dịch vụ ô tô tư nhân. Tôi và anh quen nhau khi tôi đang làm việc ở công ty, anh là một khách hàng. Anh từng có một đời vợ, chưa đăng kí kết hôn, lấy nhau chỉ được một tháng là...

edf40wrjww2tblPage:Content

Chong gia truong

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đám cưới chúng tôi ba mẹ anh không lo, tôi và anh phải vay mượn để tổ chức rồi trả dần. Cưới nhau rồi tôi mới biết anh là người cực kỳ gia trưởng. Anh buộc tôi phải nghe theo anh mọi việc, kể cả việc không được tư ý về thăm cha mẹ ruột của mình. Hạnh phúc chưa thấy đâu, tôi đã thấy vô cùng khổ sở vì những trói buộc của anh, phải thay đổi mình để sống theo khuôn phép của anh.

Những lúc tôi không nghe theo anh, tôi bị anh chửi mắng rất thậm tệ. Đến lúc này, tôi thật sự muốn giải thoát nhưng nghĩ đến việc cha mẹ buồn lòng, tai tiếng đã có một đời chồng, tôi lại đắn đo. Nếu tiếp tục chắc tôi không sống được, nhưng nếu kết thúc, lại cũng không xong, dù tôi rất thất vọng về anh. Hiện chúng tôi chưa có con. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

NGUYỄN NHẠN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI