Chiếc vé xem phim của chồng

19/03/2019 - 18:00

PNO - Đằng sau chiếc vé xem phim trong chiếc bóp cũ của chồng tôi là một câu chuyện dài. Với anh, có thể đó là kỉ niệm đẹp, còn với tôi là nỗi đau suốt đời không quên được.

Tôi với anh yêu nhau hơn một năm thì cưới. Anh là công chức nhà nước, tôi là nhân viên hành chính ở quê. Kết hôn rồi anh vẫn làm việc tại thành phố, nhà tôi ở Đồng Nai nên vài ba ngày hoặc cuối tuần rảnh là anh chạy về. Cuộc sống cứ bình yên như thế. Chúng tôi dự định chăm chỉ làm ăn một thời gian, có tiền sẽ mua mảnh đất nhỏ xây tổ ấm riêng, tạm thời anh ở trọ, tôi ở nhà mẹ đẻ.

Sống xa nhau nên tôi rất nhớ chồng, luôn mong nhanh đến cuối tuần để được gặp anh. Nghĩ quá nhiều tôi cũng đâm lo, sợ anh xa vợ rồi có bồ. Tôi ước ao hai đứa sớm ở chung một nhà để tình cảm không bị ngăn cách.

Chiec ve xem phim cua chong
Tôi không ngờ bị chồng phản bội. Ảnh minh họa

Một lần chồng về nhà. Sáng sớm, anh còn say ngủ, tôi mở bóp của anh lấy tạm ít tiền lẻ đi chợ, định lát về sẽ nói cho chồng hay. Vô tình tôi chợt thấy hai cuống vé xem phim kẹp giữa những chiếc thẻ và giấy tờ tùy thân. Tò mò, tôi cầm lên xem, thời gian buổi chiếu phim ghi trên vé là từ 3 tuần trước. Tôi đoán chồng đi xem với bạn bè nên gập tờ vé lại, để vào chỗ cũ cho anh.

Nhưng suốt quãng đường đi chợ, tôi không khỏi suy nghĩ, đắn đo, nhẩm tính. Ba tuần trước là ngày chồng nói anh đi du lịch biển cùng công ty nên không về nhà. Tại sao anh vẫn có vé xem phim ở rạp thành phố? Linh tính cho thấy những điều không ổn, tôi về nhà, mở lại vé ra xem. Đó là vé xem một bộ phim tình cảm dài hơn hai tiếng đồng hồ. Bình thường chồng tôi chỉ ra rạp xem phim bom tấn, hành động vì không thích thể loại phim này.

Nỗi lo và sự nghi ngờ càng lúc càng lớn. Tôi tìm cách đăng nhập vào Zalo của chồng và phát hiện một sự thật động trời khác. Anh thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho một cô gái trẻ, lời lẽ hết sức tình tứ. Càng đọc những tin nhắn còn lưu trong máy, tôi càng đau lòng khi phát hiện ra ba tuần trước họ chính là chủ nhân của cặp vé kia, cùng vào rạp thưởng thức một bộ phim ngọt ngào, trong khi tôi lủi thủi dưới quê, từng ngày mong chờ chồng về với hai mẹ con.

Tôi còn bất ngờ, thở không nổi khi đọc được những dòng chat của cô gái kia: “Anh có nhớ cái đêm chúng mình xem phim xong không? Hôm ấy anh chẳng chịu cho em về nhà, làm bữa nay em gái em cứ hỏi đêm đó đi đâu, với ai. Em phải giấu là đêm đó qua nhà bạn chơi vui quá ngủ lại đấy. Anh mà cứ không cho em về thì dần dần lộ hết mọi chuyện. Nhưng nghĩ lại đêm đó em vui lắm. Em không ngờ là anh lại hư hỏng vậy. Lỡ vợ anh biết thì sao?”.

Tôi cắn chặt môi, cố ghìm tiếng khóc khi chồng tôi trả lời cô ta: “Vợ anh á? Còn lâu mới biết. Cô ấy chỉ biết quanh quẩn ở nhà với mẹ. Tuần nào anh về thì vui như bắt được vàng”.

Làm sao tôi có thể ngờ chồng mình lại là người đàn ông tàn nhẫn như vậy. Mỗi khi về nhà, anh vẫn lễ phép, hiếu kính với ba mẹ tôi, vẫn yêu thương, ngọt ngào với vợ, tận tụy chăm sóc con nhỏ. Tôi có bị đánh tát cả ngàn lần vẫn không dám tin tất cả tình cảm đó là giả tạo. Càng không dám tin anh ngoại tình, hẹn hò với người khác và nỡ lòng nói về vợ mình như thế.

Chiec ve xem phim cua chong
Cặp vé xem phim là bằng chứng tố cáo anh ngoại tình. Ảnh minh họa

Tôi bình tĩnh gọi điện cho cô gái kia, nói muốn gặp nhau ba mặt một lời. Tôi đem cặp vé xem phim ra, hỏi anh có muốn diễn lần cuối bộ phim tình cảm của chính mình không? Anh tái mặt, lắp bắp hỏi vì sao tôi biết.

Tôi cười ngượng, trả lời rằng một khi anh đã làm sai, tất sẽ có người biết, chỉ là sớm hay muộn. Tôi giục chồng thay đồ, đưa tôi lên thành phố, để làm rõ mọi chuyện một lần. Tất nhiên, tôi chẳng cần đánh mắng ai, chỉ giải quyết một cách êm đẹp, thuận tình. Tôi muốn ly hôn!

Có lẽ nhiều người sẽ nói tôi nên cho chồng một cơ hội, cho anh một lần sửa sai. Chính tôi cũng dằn vặt muốn tha thứ cho chồng, nhưng làm sao tha thứ được khi lòng tin đã hết, khi anh xem tôi là một con khờ chỉ biết phụ thuộc vào chồng, khi tuần nào anh cũng diễn tròn vai người chồng chung thủy, người cha gương mẫu. Tôi không thể sống với một người đàn ông như vậy. 

H.Thủy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI