Cha xỉn té xe, con gái mang sẹo suốt đời

22/05/2019 - 17:30

PNO - Chồng tôi không còn đi nhậu nhẹt bê tha từ đó. Phải mất một thời gian dài cộng với lời thỏ thẻ xin mẹ tha thứ cho cha từ con gái, tôi mới nguôi nỗi thù hận chồng...

Chồng tôi thích nhậu, anh thường hay nói: “Nam nhi vô tửu như kỳ vô phong”. Tôi đã bao lần nhỏ nhẹ khuyên anh bớt lại mà anh vẫn chứng nào tật nấy nên về sau này tôi chán chẳng buồn nói.

Tiền lương của anh cũng chỉ đủ để nhậu. Tháng nào đưa tôi được 2 triệu thì cuối tháng thể nào cũng hỏi xin lại. Tôi đành tự mình xoay xở. Tự kiếm thêm tiền, tự chăm sóc con và tự lo cho bản thân.

Nhưng công việc đôi lúc cần phải đi công tác, 10 lần để con ở nhà cho chồng là 10 lần đứng ngồi không yên. Chiều chưa xuống đã lo gọi điện nhắc nhở anh đừng đi nhậu, đừng quên đón con... Nhưng tôi nói vậy thôi, anh cũng đâu có nghe lời hoài, cũng đã vài lần bỏ qua lời tôi chở con đi nhậu rồi nhưng may mắn cha con đều an toàn.

Đi đêm có ngày gặp ma, vậy nên ba tháng trước tôi đi công tác ba ngày là ở nhà có chuyện. Chuẩn bị chu toàn mọi thứ cho hai cha con rồi, tôi vẫn không yên lòng, dù anh bảo "yên chí"! 

Cha xin te xe, con gai mang seo suot doi
Chồng tôi rất mê nhậu - Ảnh minh họa

Hai ngày đầu, mọi thứ rất suôn sẻ, hai cha con thậm chí còn gọi video cho tôi, nói rằng nhớ mẹ, nói rằng mong tôi về sớm. Tôi cũng yên tâm. Có ngờ đâu, đến ngày thứ ba, khi tôi còn đang say sưa làm việc thì nhận được cuộc gọi của mẹ chồng, báo cả hai cha con anh bị tai nạn giao thông đang nằm viện. Tôi hoảng hồn, ngay lập tức bay về.

Lúc tôi vào bệnh viện, không chỉ có mình tôi mà còn có cả nội cả ngoại ở đó. Những người lớn tuổi như bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng tôi chẳng thể ngồi yên. Họ cứ đi lại loanh quanh, vừa đi vừa khóc. Mẹ tôi thì cứ chắp tay mỗi lần bác sĩ ra khỏi phòng phẫu thuật nhưng chỉ nhận được những cái im lặng. Nhìn cảnh ấy, tôi chỉ biết khóc.

Hỏi ra mới biết anh đi nhậu và chở con bé theo. Khi đã say sưa, anh chở con về thì tông thẳng vào trụ điện. Cả con bé và anh đều bị thương nặng, chiếc xe cũng nát cả phần đầu.

Tôi nghe mà cơn giận bốc lên ngùn ngụt, át hết nỗi thương chồng tai nạn. Chỉ vì quá chén mà anh để con gái nguy hiểm thế này! Chỉ vì những cuộc vui chốc lát ấy mà giờ cả dòng họ phải đứng ngoài chờ anh, hoảng loạn lo lắng cho anh và con. 

Cha xin te xe, con gai mang seo suot doi
Sau cơn say hôm ấy, anh hối hận - Ảnh minh họa

Ba tháng sau, anh mới dần hồi phục vết thương vùng đầu, cánh tay bị gãy cũng đã dần ổn. Nhưng con gái chúng tôi mãi mãi mang sẹo ở chân và má. Đặc biệt, vết sẹo dài, to, lõm ở bắp chân. Tôi đã đưa con đi nhiều thẩm mỹ viện, nhưng các bác sĩ chỉ giúp vết sẹo bớt sần sùi, xấu xí, chứ phần da thịt hụt đi không thể tái tạo. 

Vết sẹo ấy ám ảnh con, nó không dám mặc váy, không dám để lộ đôi chân vốn rất thon và đẹp. Còn vết sẹo ở mặt tuy nhỏ, nhưng đủ để lần nào soi gương, con bé cũng bị tự ti, buồn bã. Chồng tôi không còn đi nhậu nhẹt bê tha từ đó. 

Phải mất một thời gian dài cộng với những lời thỏ thẻ yêu thương xin mẹ tha thứ cho cha từ con gái, tôi mới nguôi nỗi thù hận chồng...

N.Uyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI